1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bài hát hay nhất của quảng ninh

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi iromaiden, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lipoman

    lipoman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy. Nhờ có "người thợ lò" mà QN mới có giải sao mai nhểy.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    troai`....em hỏi lời bài hát mà bác.
  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Quê Em
    (Đỗ Hoà An)​
    Nếu anh chưa đến quê hương em
    Anh sẽ không tin lời em nói đâu.
    Phải chăng em yêu đến thế quê hương mình ?
    Mà em tô nét vẽ mộng mơ cho thêm diệu kỳ
    Phải chăng em yêu đến thế quê hương vùng than,
    Mà cháy lên lời ngợi ca.
    Ở nơi em ! Mặt trời lên sớm hơn nhiều, mặt trăng cũng lặn muộn
    Ở nơi em ! Lấp lánh tầng cao và lấp lánh lò sâu
    Những ánh sao người thợ rọi tháng ngày gọi suối than về bến.
    Ở nơi em ! Biển khơi lấp lánh ánh đèn, hoà trong tiếng dzô hầy
    Ở nơi em ! Nắng, nắng thật vàng và gió, gió dạt dào
    Mưa, mưa ngập tràn và con người đã yêu, yêu nồng nàn.
    Quê hương em đấy tieuthu ơi. Anh cũng nhớ cái nơi mà "biển lấp lánh ánh đèn...nắng thật vàng và gió, gió dạt dào..." lắm. Không biết quê hương em có vui cười chào đón anh không!?
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ơ!
    Cảm ơn! mua la vang giỏi thế, sao ở tít Sì Goòng mà cũng bít bài hát của quê tớ thế ^_^
    Xí hổ wá, thế mà ở đây cóc có bác nào bít cả chán thật.
    Ùh quê tớ đấy mualavang ạ. Lấp lánh trời cao và lấp lánh lò sâu. Nắng, nắng thật vàng và gió, gió dạt dào.......
    Mưa, mưa ngập tràn và con người đã yêu, yêu nồng nàn!.....
    miền biển, con người nồng hậu chất phác, lúc nào cũng rộng mở vòng tay mualavang à.
    hihihihih.....Người miền biển, chỉ có tớ là ....điêu thôi. cơ mà với mualavang thì luôn luôn nói thật đấy
    Géo khằm !
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 21/04/2005
  5. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tình ca người thợ mỏ
    Bình minh đang lên Hạ Long muôn màu, từng đoàn thuyền ra khơi, cánh buồm xa vời. Đi trong gió mai này bạn nghe chăng bản tình ca mới. Miền đông thân yêu tiếng súng đang vang rền trong mỗi ca lao động của người thợ mỏ của vùng than có khí thế Chi Lăng Bạch Đằng lịch sử, nghe tha thiết trong tâm hồn thợ mỏ vào ca cũng là chiến sĩ, trung đoàn năm xưa nay đã thành sư đoàn.
    Quảng Ninh thân yêu ơi trong tình yêu quê hương có 1 tấm lòng dành cho em người mà anh yêu quí vô cùng. Vùng than thân yêu ơi xin nguyện vì người mà chiến đấu đến cùng, khi quân thù liều lĩnh dám đến nơi đây, súng trong tay anh cùng em sẽ chung 1 chiến hào.
    Mỗi khi tan ca anh cùng em lại ghi thêm 1 chiến công Là la lá la, là la lá la, là la lá la, là la lá la la la la là.......
    Bài này Trọng Tấn hát hay thật
    Được tiamotanto25 sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 31/05/2005
  6. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Được tiamotanto25 sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 31/05/2005
  7. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước ở Hạ Long, Cty mình hay văn nghệ, thuê Nhạc sỹ Đỗ Hoà An làm đạo diễn. Toàn thắng!!!

    Ông Đỗ HOà An - Lạc đề một tý - xôi xôi, thịt thịt một tý nhưng cống hiến nhiều bài hát về Quảng Ninh ra phết. Một lần phỏng vấn ông ta bộng bệnh nói rằng: Tôi đã sáng tác trên 500 ca khúc Chúa ơi... Lợn con của tui ơi...
    Nhưng mà tui có lần xuớng bài hát của Đỗ thì được cả hội trường ...vỗ tay ủn hộ.
    Xin cống hiến mấy nhời trong đó thế này:

    " Đã mấy mùa than Anh không về với Biển
    Về với Hạ Long sóng biển mây ngàn
    Có xóm thợ chênh vênh góc núi
    .....(quên)
    Hạlong mênh mông là thế
    Để em xuôi mãi mái chèo
    Hạlong bão giống là thế
    Để em ngất ngây thuyền ai
    Hạ long ru em ngủ
    Trong mặn mòi nỗi nhớ vô cùng
    Để ai đi xa Hạ Long
    Vẫn chìm trong nỗi nhớ (2lần)

  8. cuoisonghong

    cuoisonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tui rất thích các bài hát về biển, và cũng khá ấn tượng đối với tui là hai bài hát về QN, bài "Tiếng sóng" và " Tôi về đây nghe sóng". Dù rằng chưa có cơ hội tới đây, nhưng bài hát ấy khiến tui thấy hình như mình thân quen với mảnh đất này rồi.
    " Tôi về đây nghe sóng
    Sóng hát từ bao giờ
    Mà như thấy trong thơ
    Mà như thấy trong mơ..."
  9. huongizzi

    huongizzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bài hát "Quê em" của nhạc sĩ Đỗ Hòa An
    Chị Ngọc Anh học chuyên Anh của Chuyên Hạ Long ạ
    và bây giờ thid chị ấy đã là ca sỹ rồi :)
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4IVtpLaN8P

Chia sẻ trang này