1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát hợp với tâm trạng ....?!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi glassheart07, 30/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supertino.mydoll

    supertino.mydoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    DON'T CRY - PARK BOM

    http://www.youtube.com/watch?v=ypit0NcNV-8

    Tình yêu dường như rất dễ dàng thay đổi
    Nơi sự ích kỷ chiếm lĩnh, vương lại một vết sẹo của đớn đau
    E sẽ để a đi
    Please don't cry!

    Có lẽ e ko phải là ng con gái dành cho a
    E ko thể níu giữ lại trái tim ngu ngốc
    Đã làm a đau khổ
    Please don't cry!

    Nơi đây sẽ là điểm dừng của cả a và e
    Và đợi đến lúc thế gian này cho ta lại đc yêu lần nữa
    Mọi chuyện sẽ ổn thôi
    Hey baby, please don't cry!

    Cuộc hành trình này sắp đi đến hồi kết
    Nhưng ngày nào đó e sẽ lại đc gặp a
    Ở kiếp sau đôi ta sẽ còn gặp lại
    Oh oh oh oh oh...

    Ngày qua ngày e dần bị mù quáng bởi những phút giận hờn
    Điều gì xuất hiện trong những khi cãi vã
    Để đêm về e lại bật khóc
    Baby, i cry!

    Cảm giác như tình yêu trong a đã chẳng còn vẹn nguyên
    Suốt đêm dài e ko thể chợp mắt
    Chỉ biết một mình khóc than cùng nỗi cô đơn
    Baby, i cry!

    Nơi đây sẽ là điểm dừng của cả a và e
    Và đợi đến lúc thế gian này cho ta lại đc yêu lần nữa
    Mọi chuyện sẽ ổn thôi
    Hey baby, please don't cry!

    Cuộc hành trình này sắp đi đến hồi kết
    Nhưng ngày nào đó e sẽ lại đc gặp a
    Ở kiếp sau đôi ta sẽ còn gặp lại
    Na na na na na...

    Đôi lúc khi giọt nước mắt tuôn rơi
    E lại nhớ về những kí ức tươi đẹp ngày nào
    E ước rằng những nỗi đau sẽ ko giày vò a thêm nữa
    Please don't cry!

    Sẽ ổn thôi, please don't cry!
    Cuộc hành trình này sắp đi đến hồi kết
    Nhưng ngày nào đó e sẽ lại đc gặp a
    Ở kiếp sau đôi ta sẽ còn gặp lại...
  2. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  3. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lặng thinh anh bước đi vụng về ... nhẹ tim em nhói đau thật đau
  4. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    xóa
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    có khi tình ta như cánh hồng... lay động và úa tàn theo năm tháng
  6. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ tình yêu đối với mình nó thật ko bình yên, bao trắc ẩn nguy hiểm trên hành trình đi tìm hạnh phúc cho đời mình, cả đời chạy theo. Lúc được, khi mất, rồi lúc cô đơn trống vắng, khát khao yêu, tìm kiếm, chán chường, chia lìa, đau khổ, nhớ nhung không bao giờ nguôi. Rồi tự nhủ mình trái tim mình phải cứng rắn lên, vững trãi trước cuộc sống, dù tình yêu có tồn tại với hình thù nào thì trái tim hãy luôn hướng tới bình yên, bình yên, và bình yên

    Bài hát này mình nghe từ xưa rồi, hồi đó không thấy thích, nhưng gặp tâm trạng lúc này thì thấy giai điệu của nó rất mượt, nhất là với chất giọng điêu luyện của diva Tr. THu Hà. Lời bài hát có chút khó hiểu, bài hát lặp đi lặp lại bình yên với giai điệu tương tự.

    Trái tim hãy bình yên nhé...
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau
    thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương
    tình yêu.

    Như từ bao la ta ra đời
    một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên
    cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa

    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Binh-Yen-Tran-Thu-Ha/IWZ9B9O6.html
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
    Để một mai tôi về làm cát bụi
    Ôi cát bụi mệt nhoài....
  8. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát cho những tín đồ của nhạc R&B khuyến cáo là phải đeo headphone bật volume to hết cỡ lên để dập dìu nhé, không chơi loa ngòai made in china vì chất lượng nhạc không cho phép
    Lời bài hát cũng hay và ý nghĩa đủ để làm quà mang tặng người yêu đảm bảo là nàng sẽ thích

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lang-Nghe-Tim-Anh-Young-Bee-ft-One-Bee/ZWZB6EZ7.html

    và em hảy lắng nghe tim anh đập nhịp tim có em trong tim này
    Và con tim em lắng nghe nghe từng lời mà anh muốn nói từ lâu
    Lắng nghe những câu ngọt ngào dịu êm có trong giọng nói anh thôi
    để cho em biết thế giới quanh mình em ấm áp với vòng tay anh
  9. supertino.mydoll

    supertino.mydoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Rat-Nho-Anh-Vy-Oanh/ZWZBDF9B.html
    Em Rất Nhớ Anh - Vy Oanh

    Mình giận nhau biết bao lần, anh có nhớ không anh?
    Giận để yêu thêm những chiều em khóc nhiều
    Mình yêu nhau tự bao giờ, anh có nhớ không anh?
    Mà tình yêu trong em cứ lớn dần thêm...

    Rồi mình yêu như thuở nào, ta đã đến trong nhau
    Để rồi khi vắng bóng người em thấy buồn
    Đừng giận chi em những lần em hờn trách vu vơ
    Vì tình yêu em đã trao anh rồi...

    Rồi chợt nhận ra trong tim em tràn nỗi nhớ người
    Ngày dài đợi chờ mong nhớ anh
    Rồi chợt nhận ra trên đôi môi còn vắng tiếng cười
    Mà lòng ngại ngần chưa dám nói...

    Giận hờn chi anh, ta xa nhau từ lâu lắm rồi
    Ngày lại từng ngày em nhớ anh
    Người em yêu ơi em thương anh nhiều hơn những gì
    Em đã có trong cuộc đời...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://mp3.zing.vn/video-clip/Xa-Nhau-That-Sao-Jenny-Hai-Yen/ZWZBFUI9.html

    Xa Nhau Thật Sao? - Jenny Hải Yến

    Xa nhau thật sao ng yêu hỡi
    Mình e cô đơn buồn tênh chờ a mãi
    Giờ đây a đang vui bên ng yêu mới
    Quên tình e vùi chôn kỉ niệm
    Ngày xưa a bên e a đã nói
    Rằng chỉ yêu thương riêng e mình e mãi
    Mà hôm nay con tim a lời hứa sao quá xa xôi...

    Đành thôi quên hết ngày tháng có nhau yêu thương ấm êm
    Vẫn trăng lẻ bóng mình e chơi vơi ko gian lắng im
    Đường đi trống vắng a hỡi hôm nay ôi sao quá xa
    Nghẹn ngào rơi lệ tràn khóe mắt...

    Còn đâu a hỡi ngày xưa đôi ta chung vai ước thề
    Mà giờ đây chỉ mình e cô đơn đi trên lối về
    Vì e đã quá yếu đuối yêu thương nơi a rất nhiều
    Đành mang theo tình yêu vỡ tan...
  10. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ..........................






Chia sẻ trang này