1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát hợp với tâm trạng ....?!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi glassheart07, 30/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
  2. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Mai là cuối tuần rồi, chúc mọi người cuối tuần dzui dzẻ.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=r0tZ-m5ffJ
    A LOVER’S CONCERTO

    How gentle is the rain
    That falls softly on the meadow
    Birds high up in the trees
    Serenade the clouds with their melody.

    Oh....!How gentle is the rain
    That falls softly on the meadow
    Birds high up in the trees
    Serenade the clouds with their melody.

    Oh....! See there beyond the hills
    The bright colors of the rainbow
    Some magic from above
    Made this day for us
    Just to fall in love.

    You hold me in your arms
    And say once again you love me
    And if your love is true
    Everything will be just as wonderful!

    Now, I belong to you
    From this day until forever
    Just love me tenderly
    And I'll give to you
    Every part of me.

    Oh! Don't ever make me cry
    Through long lonely nights without love
    Be always true to me
    Keep this day in your heart eternally.

    You hold me in your arms
    And say once again you love me
    And if your love is true
    Everything will be just as wonderful!

    Bài hát này cũng đã rất lâu rồi, mình xem trên phim Anna Magdalena của Hongkong. Nhớ nhất cảnh quay của Trần Tuệ Lâm (vai Mạc Mẫn Nhi) cùng với Takeshi Kaneshiro trên đông cỏ xanh ở VN. 2 người cùng ngồi trên nóc xe tải, và bài hát vang lên. Đúng là hình ảnh đẹp. <3<3<3
  3. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Bác này sao giống mình thế, phim đó quay ở VN đấy bác, cảnh nắng chiều quay ở khu phố cổ cũng đẹp luôn, bài hát bằng tiếng hoa nghe cũng cảm động nữa, đại ý là nó thể hiện được tâm trạng của nhân vật chính trong phim
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
  5. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Lệ Đá

    Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
    Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
    Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
    Ái ân bây giờ là nước mắt
    Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh

    Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
    Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
    Và ước mơ sao trời đừng bão tố
    Để yêu thương càng nhiều gắn bó
    Tháng ngày là men say nguồn thơ
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    trôi về đâu tình yêu ơi, cuộc sống này còn j để em vương.. khóc mãi khóc mãi còn j để khóc, em chỉ muón tan biến vào cõi thiên thu
  7. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
  8. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  9. phuongcxd

    phuongcxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    bài mới của Ông Cao Thắng í cũng hay, bài nắng tin yêu í :)
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Em đang buồn, thấy bài này hợp tâm trạng quá
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-Tim-Ngoai-San-Tran-Thu-Ha/IWZ9A8D8.html

    Hoa Tím Ngoài Sân - Trần Thu Hà


    Một ngày tình cờ
    Trên đường phố tôi có bàn chân em
    Mặt trời thì hồng
    Mà trên cây khế có nhiều tiếng chim
    Và rồi một ngày
    Một ngày đã qua, không ngày nào hơn
    Con đường vẫn đợi
    Mà đâu thấy, đâu thấy dấu chân em...

    Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
    Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày
    Để lại mùa thu theo lá bay bay...

    Em đừng đi! Xin em đừng đi!
    Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
    Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
    Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...

    Con đường chưa quên tên bàn chân
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
    Ai vội đi để ai còn đứng đó
    Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi

    Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không
    Để rồi một ngày
    Một ngày nhớ thương
    Hóa thành mênh mông
    Đôi bàn chân nào
    Làm hoa tím để hoa tím rơi đầy sân..
    Từ lâu lắm đã vắng em trên con đường này
    Cây bây giờ lá rụng, gió heo may
    Và cơn gió vẫn cuốn theo chân ai mỗi ngày
    Để lại mùa thu theo lá bay bay...

    Em đừng đi! Xin em đừng đi!
    Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì
    Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân
    Và hoa tím vẫn rơi đầy sân...

    Con đường chưa quên tên bàn chân
    Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ
    Ai vội đi để ai còn đứng đó…
    Tìm bàn chân ai trong tiếng lá rơi

Chia sẻ trang này