1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát hợp với tâm trạng ....?!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi glassheart07, 30/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Before the winter-Stratovarious
    http://blog.360.yahoo.com/blog-QwORTDMpRKvXjc6EIYFozdk-?tag=beforethewinter
    Before the summer turns to winter,
    before the dreams will turn to snow.
    I see the yellow leaves are falling
    and soon I know I have to go.
    But I''ll be back before the summer,
    next year you''re in my arms again.
    The winter breeze will send my message,
    it will keep you warm until then.
    The path to home is long and winding.
    I''ll keep the flame alive for you until I am back.
    You and I will walk that road together,
    I''ll show that all the dreams are true
    if you only let them be before the winter.
  2. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất rock chỉ thích hiphop thôi....
  3. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ kết bài này cực, nhưng là do Đăng Minh hát cơ. Mỹ Tâm hát ko nghe
    Khi thất tình tràn trề thì nên nghe top 3 bài "Hoa sữa" ; "Chia tay hoàng hôn" và "Khát vọng" đều do Thanh Lam thể hiện.
    Thất tình vừa vừa thì có bài "Mưa ngâu" của Thanh Tùng do Mộng Thi trình bày hay "Đôi bờ" nhạc Nga.
    Khi lâng lâng yêu thì nên nghe "Khúc giao mùa" của Huy Tuấn do Mỹ Linh hát, đảm bảo chết ngập trong hạnh phúc
    Và khi đang xa xa người yêu thì dứt khoát phải nghe "Điều giản dị" của Phú Quang và do Thu Hà hát roài
    Và khi đang nhớ người yêu thì có ngay bài "Nỗi nhớ" cũng của Phú Quang phục vụ
  4. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
  5. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài Hoa Bằng Lăng chưa jimmy nguyễn hát hay...hay cực...
    HOA BẰNG LĂNG
    Jimmy Nguyễn
    Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui, tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi.
    Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân.
    Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai, em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu
    Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn bên kiếp sau, riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau.
    Tình ơi sao có câu đời lắm bể dâu, nên cuộc tình nỡ lấy mất mối tình đầu.
    Tình em như bóng mây tôi nước trôi hoài trôi, muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi.
    Em giờ vui áo hoa tôi nhìn em lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng nghiêm nỗi buồn sỏi đá.
    Tôi và em chẳng xa nhưng vì tôi ngại nên đứng xa, thôi đành ôm nối tiếc một giấc mơ.
    Em giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo so với em, bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vãng.
    Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau, con đường chia 2 ngã đành cách xa.
    Con đường chia 2 ngã đành cách xa
    Con đường chia 2 ngã phải cách xa.
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=31203&iType=20
  6. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    KHÚC NHẠC BUỒN
    Tô chấn phong
    Từng giọng nhạc đuộm màu tím nghắt trên cánh môi mềm và bờ mi mắt ngọn dèn vàng nhạt nhoà bóng tối bước chân ai dìu anh đến tình yêu,còn lại gì để mình tiếc nuối,người yêu ơi hãy nhớ đên vòng tay mà ta đã hiến dâng trong một đêm nỗi trôi
    Từng giọng nhạc dập diều phố văng cơn lốc kia rồi chìm vào hư vô đường vào một cuộc đời bở ngỡ ước mơ cơn mộng kia sẽ đừng phai ,tình chỉ là lệ sầu héo hắt bàn tay năm ngón hãy níu thới gian buồn chi nữa có ái ân nào ko dỡ dang
    Tình yêu ơi hãy dến thắp sáng cho hồn ta dêm nay ko sâu nào ai đâu hay con tim nhân gian mau đổi thay
    Tình dang dỡ trong đêm u hoài hạnh phúc trôi mau theo ngày mai đâu khúc ca dâu yêu xưa hỡi em đừng nên hững hờ,gọi em giữa cơn đau linh hồn ngừời đã ra sao ta còn mong tình yêu rồi sẽ tan thành một cơn gió ,đâu khúc ca buồn dâng sao trong hồn ta
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=6439&iType=20<===mời mọi ngừi thưởng thức với mình...
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/lovekingdom/896275.ttvn
    topic trùng bạn nhé
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Lock...bạn nhé
  9. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    ]Mưa sao mưa sao mưa quá vô tình
    Như không gian cô liêu vắng tênh
    Tôi đi theo miên man tiếng mưa buồn
    Nghe con tim yêu thương đã tàn
    Hôm nay em ra đi có thương về
    Tôi mong em, yêu em, nhớ em
    Cho mai sau em quên đi những tiếng yêu đầu
    Nhưng cơn mưa không thôi chiều nay
    Mưa vội vàng như lũ bé con
    Mưa dịu dàng mưa hát ru nhau
    Thêm một ngày không có trăng sao là thế
    Nhớ thật nhiều đôi mắt thân yêu
    Quên được gì những bước chân đi
    Mưa ở lại trong tiếng ru em suốt đời
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
    Vào một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả...
    hay nhỉ, nghe bài này mãi chẳng hết hay gì cả

Chia sẻ trang này