1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát nào của Beatles mà bạn yêu thích nhất?

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi THEFOOL, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Hèm tiếc quá đọc không kĩ bài. Biết thế hồi mới post đòi gặp rồi hát chắc là bây giờ.....
    Two hearts passing in the night
    To love can''t see each other sight
  2. believrinyesterday

    believrinyesterday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Yesterday!
  3. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không có bài tôi thích!
  4. TheMay

    TheMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    sao khong ai chon Oh! my love nhi!? tui thay bai day rat hay " oh my love for the first time in my life...........". Lan dau tien nghe tui thay noi het ca da ga ( hay vit gi do).
    Mot phieu cho Oh! my love
  5. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Oh my love nằm trong đĩa Imagine của John Lennon chứ không phải của The Beatles, nên không có ai bầu chọn là đương nhiên.
    Chữ kí của bạn không hợp lệ! hãy kiểm tra lại!
  6. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    ặ! Thỏ Imagine câng cỏằĐa Beat à?
  7. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Không nỏằ't, 'ó là cỏằĐa riêng John Lennon
    Chỏằ kư cỏằĐa bỏĂn không hỏằÊp lỏằ?! hÊy kiỏằfm tra lỏĂi!
  8. PaulMcCartney

    PaulMcCartney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chuyển hướng tóp píc một chút các bạn nhỉ? Có lẽ sẽ thú vị hơn nếu mỗi người kể về những kỷ niệm/ nguyên nhân khiến mình đặc biệt thích một bài nào đó.
    Những ca khúc kinh điển thì không nói rồi. Mother Nature''s Son có một không khí cực kỳ thơ mộng, nghe lần đầu mình thấy ngay một cánh đồng ngập nắng, lác đác một vài cây to. Hơi sến một tí, nhưng có lẽ vì tuổi thơ của mình cũng ngập ánh nắng miền Trung. Cái cảnh tượng mang phong cách châu Phi ấy không biết từ lúc nào đã ngấm vào ký ức của mình rồi, Mother Nature''s Son gợi lại ký ức ấy vô cùng mạnh mẽ.
    Chắc ở đây cũng có nhiều người thích Across The Universe, như một giấc mơ đúng không? John bảo bài đấy viết một cách ngẫu nhiên, tập hợp bao nhiêu hình ảnh hư thực mà không theo một cái logic gì cả (cũng gần như Lucy In The Sky With Diamonds). Một lần tỉnh giấc John bị ám ảnh bởi mấy chữ "pools of sorow waves of joy" tự nhiên đến trong đầu, thế là ra đời ATU.
    Back In The USSR, thoải mái và phấn khích đúng kiểu Paul. Mình khoái đoạn "Georgia always on my my my my .... mind".
    Còn nhiều lắm muốn chia sẻ với mọi người.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------Cac ban thong cam, noi duy nhat toi muon de lai chu ky cua minh la sec ngan hang.
  9. PaulMcCartney

    PaulMcCartney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Penny Lane thì giai điệu quá trong sáng ... cảm tưởng như đang ngồi ngắm phố phường trong một chiều thu nắng nhẹ ... có cái gì thanh bình và vui tươi. Mặc dù đây là bài hát hoài niệm nhưng không có âm điệu ảm đạm. Đoạn vào điệp khúc ''Penny Lane is in my eyes ...'' như vút cao lên, cả một ''bầu trời ngoại ô'' xanh biếc mở ra trên đầu. Dẫu sao đó đây cũng có vài chỗ buồn cực hay (đoạn chuyển qua âm thứ sau câu ''of all the heads he''s had the pleasure to know'' chẳng hạn). Bài này, Eleanor Rigby, The Long And Winding Road ... không thua gì những bản giao hưởng kiệt xuất.
    À mà không biết bạn nào thích Her Majesty không? Đoạn nhạc rất đáng yêu. Còn Octopus''s Garden nữa, bác Ringo viết nhạc nghe cũng vui ra phết.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------Cac ban thong cam, noi duy nhat toi muon de lai chu ky cua minh la sec ngan hang.
  10. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy! Trên mục lựa chọm lại có Imagine!

Chia sẻ trang này