1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát nào của Beatles mà bạn yêu thích nhất?

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi THEFOOL, 23/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neu_khong_co_em

    neu_khong_co_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao là tui rất rất phê Ob la di - Ob la da và Yellow Submarine.
    Nghe hay nhỉ!
    Nếu mà bình chọn thì......
    Chắc No1 là And I love her.
    Từ từ đã, Let it be.
    Không, phải là Hey Jude.
    Ôi khó quá, thôi không bình chọn nữa!
  2. tvntuong

    tvntuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Yesterday là bài-mà-aliens-cũng-biết-là-bài-gì-đấy, bầu làm gì nữa cho mệt xác, no1 cầm chắc như bỏ kẹo vào túi.
    Nhưng ngoài yes ra em mê nhất Strawberry fields forever và The long and winding road + While my guitar gently weeps
    Thế là công bằng, mỗi beatle (sorry trừ Ringo) có 1 bài rồi.
  3. nhinmuakia

    nhinmuakia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có những kẻ nào đã từng yêu như điên dại một cô gái, để rồi một ngày dông bão nọ nhận ra rằng, tình yêu điên dại ấy, bây giờ đã làm mình phải dại điên.
    Lúc đó, hãy nghe Girl, và thấu hiểu chính nỗi lòng mình.
    Nhạc hay là nhạc cảm.
  4. obladioblada

    obladioblada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    trùi ui giờ mới nhìn thấy cái box Beatles này, thật là đau khổ quá. Beatles đúng là niềm đam mê của tui từ hồi cấp 3 tới giờ. Tui thích hầu như tất cả các bài hát nhưng chủ yếu là: PS I Love U, Nowhere Nam, she loves u ...và tất nhiên là cả bài hát mà tui lấy làm nick name
  5. txtzeus

    txtzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    strawberifile forever mới là bài hay nhất
  6. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dzời ơi! The Beatles nhiều bài hay vậy bình chọn sao nổi đây!!! Nhưng có lẽ And I Love Her+Yesterday là đỉnh cao nhất!!!
  7. KaTTan

    KaTTan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ........All !!!! ............
    Nhất là Don''t Let Me Down. Nhì là Let It be.thứ 3 là Yesterday.............
  8. alwaysyoung

    alwaysyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức bình chọn bài hát hay nhất của Beatles thì có lẽ nảy sinh rất nhiều tranh cãi, bởi vì bài hát của Beatles có một đặc điểm nổi bật là càng nghe càng thấy hay. Chỉ cách đây mấy năm, tôi không thể chịu nổi Beatles và lấy làm thắc mắc tại sao lại có những người hâm mộ được thứ âm nhạc hời hợt và đơn điệu ấy. Vậy mà cứ lần lần, cũng chẳng hiểu từ lúc nào, tôi trở nên ham mê Beatles thế và quay sang thắc mắc: Tại sao lại có những kẻ củ chuối không thích nhạc Beatles.
    Mỗi tội tôi nghe được ít nhưng đúng là càng nghe càng thấy hay, có thêm Album mới là lại thấy thêm bài để kết nên tôi nghĩ để tìm bài mình coi là hay nhất thật là khó. Vả lại tôi cũng cho rằng khi mình mới nghe được một ít đã chọn bài hay nhất thì đến khi nghe bài khác lại thấy...tiếc. Như trước đây tôi khoái And I love her, Ask me why, PS. I love you,... giờ đây nghe thêm lại add vào danh sách Hello-Good bye, I want to hold your hand,... Không biết có anh chị em nào ở đây dính chung "tình trạng" đó không?
    Ôi Hello, Good bye. Giai điệu nhạc trẻ trung và rất vui tươi nhưng thực ra lời bài hát lại ko thế. "You say yes, I say no", "You say stop, I say go", "You say why, I say I don''t know", "You say goodbye, I say hello" - một sự ko thấu hiểu lẫn nhau giữa 2 tâm hồn dường như muốn hiểu và gần gủi nhau hơn. Hihì, hơi giống "Anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng cạn..." của Việt Nam ta nhỉ...
  9. workingclasshero

    workingclasshero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mới nghe lần đầu, chẳng ai thích được những bài như A day in the life hay I am the walrus cả. Chắc là vì hai bài ấy có cấu trúc wá fức tạp, lời lẽ lung tung nghe mít đặc cả đầu (đặc biệt là I am the Walrus - đến ngay tên bài nghe đã chả hợp lí gì cả - làm gì có ai hâm hấp đến mức tự vỗ ngực xưng mình là con sư tử biển nhỉ?) Nhưng càng nghe lại càng thấy hai bài ấy thực xứng đáng là kiệt tác, mỗi lần nghe lại thấy fê fê....... dek chịu được...........đến nổi da gà (sorry nhé, đừng del bài em)
  10. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    bài nào của Beat cũng hay cả.neué phải chọn bài hay nhất thì thôi tôi giơ cờ trẵng đầu hàng thôi.nhưng mà thích nhất,chính xác là giàu cảm xúc,giàu kỉ niệm và hay đuợc lẩm bẩm nhất thì chắc là Hey Jude rồi.
    1 phiếu cho Hey Jude!

Chia sẻ trang này