1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát nào của Trịnh Công Sơn là hay nhất?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 16/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    ừ mình cũng rất thích bài lệ đá nhưng tiếc là bài hát đó được thể hiện bằng giọng ca Lệ Thu , bạn nè bạn có sưu tầm được nhiều nhạc không thế , mình có ý định là các thành viên có thể giao lưu bằng những bài hát Trịnh mà mình sưu tầm được thì tuyệt
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  2. Whedid

    Whedid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều hay nhưng sẽ không thể so sánh với " Hạ trắng " đươc rồi !!!!!!!!!!!!
    Don't say you love me unless forever
  3. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    tôi thấy bài tình nhớ và dù cuộc tình quên hay vì hợp với tâm trạng tôi
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Bài Tình nhớ ư ? Tôi cũng thế!
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  5. Chitoto

    Chitoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Toi thay cac ban no deu dung la nhac Trinh khong phai tat ca deu hay ma cung co bai do. Nhung doi khi no cung hay khi ban vao dung tam trang do. Rieng doi voi toi thi ban hoi toi bai nao la hay nhat thi hom nay toi co the tra loi 1bai mai toi lai tra loi mot bai khac. Do la tuy tam trang cua toi va tuy vao hoan canh. Khi ban buon ban co the thich nhung bai : Dung tuyet vong toi oi dung tuyet vong, hay Ve day dung ngoi duong xa qua ngai ........ Khi ban co khoang khong gian rong bao la ban lai co the thich : Mua xuan yeu em doi nui thenh thang ....... Va khi chang co tam trang gi ban lai nghi ve than phan con nguoi : Hat bui nao hoa kiep than toi, nguoi vinh quang mo uoc dia dang nguoi gian nan mo uoc binh thuong, vi em da mang loi khan nho bo toi dung ben doi kia ........... Noi chung la con tuy vao tam trang ma mot bai nao do la hay nhat. Con no chung nhac Trinh la tuyet nhat doi voi moi luc moi tam trang. #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; }

    Chitoto

  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    với tôi thì nhạc Trịnh bài nào cũng hay nhưng hay nhiều hay ít lại tuỳ thuộc vào tâm trạng
  7. Martin-Luther-King

    Martin-Luther-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Mình xin đưa cái Topic này ra. Mong bà con tham gia hưởng ứng. Còn chuyện tác phẩm là hay nhất của Trịnh Công Sơn thì cũng hơi khó bởi mỗi người có cảm xúc khác nhau khi nghe các bài hát khác nhau. Nhưng gì thì gì Martin cũng xin nổ phát súng đầu tiên cho cái topic này. Theo tui thì ba bài tuyệt nhất là : Em còn nhớ hay em đã quên, Cát bụi, Ru ta ngậm ngùi. Các đồng chí thấy thế nào ?
    I have a dream
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chả nổ súng được , chỉ biết đốt pháo tép thôi .
    Theo tui thì tui thấy mọi bài hát của Trịnh đều hay và rất tuyệt cả . Mỗi bài được sáng tác trong một hoàn cảnh khác nhau , nó được thăng hoa bằng cảm xúc tại thời điểm đó . Vậy như thế rất khó khẳng định bài nào là tuyệt nhất cả .
    Cũng như bạn hay tôi . Nếu bạn nghe một bài hát của Trịnh vào từng thời điểm khác , vào từng tâm trạng khác thì bạn sẽ thấy khác ngay thôi .
    Có bài nghe cảm thấy rất tuyệt , nhưng cũng bài đó nghe lúc tâm trạng không biết nói thế nào cả thì cảm giác vẫn còn như ban đầu không ?
    Một đêm buồn tĩnh mịch , bật Trịnh lên hãy nghe như lời hơi thở . Mọi thứ sẽ càng dài hơn ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  9. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một ý kiến Nhưng riêng tôi 3 bài mà tôi thích nhất là bài : Biển nhớ, Hạ trắng và Ru ta ngậm ngùi.
    3 Bài này tôi nghe thường xuyên còn tất cả những bài khác có khi vài tháng tôi cũng không nghe lần nào.

     Đời phù du mang mối tình phiêu lãng !  
    Khắc lên tim ba chữ " Hận đàn bà " !
  10. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    phản chiến:
    1.Huế Sài Gòn Hà Nội:Mỗi lần nghe bài này tôi lại nổi gai ốc,lòng cứ thấy nao nao,như đang sống trong giây phút thiêng liêng ba miền đoàn tụ.
    2.Người Con Gái Việt Nam Da Vàng:Hình ảnh người con gái Việt Nam mới thiêng liêng và đáng yêu,đáng thương làm sao, "yêu quê hương như yêu đồng lúa chín"
    3.Gia Tài Của Mẹ,Bài Ca Trên Những Xác Người,Đại Bác Ru Đêm,...
    ...
    Tình khúc:
    Mưa Hồng và Để Gió Cuốn Đi là top.Nói chung là khó lắm,nhiều bài không biết chọn bài nào.
    Nhiều lúc tôi thích những ca khúc phản chiến của TCS hơn những tình khúc của ông.
    PauLennoN

Chia sẻ trang này