1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát nào của Trịnh Công Sơn là hay nhất?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Hai_Quynh_cafe_new, 16/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thoạt nhìn qua cái tiêu đề của topic thì thấy nó bao la rộng lớn , nhưng khi coi thì thấy cũng hay hay và vui vui nên làm vài câu cho vui vậy .
    Riêng deathchuck thì không có bài nào của TRỊNH CÔNG SƠN là hay nhất cả ... nói thực là deathchuck thích nhạc TCS nhưng mà thích theo thời gian và cảm xúc ... he he he , có nghĩa là khi thì thích bài này , khi thì thích bài kia , tuỳ thời gian và hoàn cảnh ...
    Nhưng chung quy lại thì có một bài , đó là bài Mưa Hồng ... kết bài này từ lâu rùi mà tới giờ vẫn còn thích ....

    A camel and an elephant meet. The elephant asked the camel: "Why do you have your breasts on your back?"The camel, clearly irritated, replies: "What a silly question fromsomeone who has his dick on his face."
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên là xin cảm ơn người đã lập ra topic này với lòng nhiệt tình chân thành của bạn .
    Nhưng....box nhạc Trịnh, với gần 2 năm phát triển, đã từng xuất hiện những topic có nội dung tương tự thế này khoảng ....3 lần. Có topic đã lên đến hàng chục trang. Vì vậy, để tránh làm loãng diễn đàn, hi vọng các bạn quá bộ vào Mục Lục box nhạc Trịnh để tìm đọc những chủ đề cũ.
    Cuối tuần vui nhé ! Xin phép cho Nguyet-ca được lock topic này lại.
    Đi đi trên đường, đi đi mà đi mãiĐi đi và che giấu bao nhiêu là vết thương...
  3. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bài nào cũng hay cả
    Tớ thích nhất là: Em còn nhớ hay em đã quên, Nhìn những mùa thu đi, Tình xa, Tưởng rằng đã quên, Như một lời chia tay .........................................
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài những chờ mong
    Tình vu vơ sao ta muộn phiền
    Don't stop till you reach the top !
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tôi vốn không biết bài hát nào của TSC là hay nhất, nên không có gì để nói cả. Chỉ vì một chữ ?oLOCK? ở trên nó đập vào mắt khán giả. Nên.
    Mód-đờ Xin Phép lock, chưa thấy thành viên nào trong topic này Cho Phép lock, thế mód-đờ định Cướp Phép à ? Hay chỉ Xin Phép lấy lệ thôi ? Còn Lock thì vẫn cứ Lock, thì đâu cần phải Xin !!!
    Sao Mod-đờ không chờ đến khi nào topic mới này hết người vào, rồi ghép về với 3 topic cũ cùng chủ đề cho gọn sau ??? Topic này đang tăng 5-6 bài / ngày, đã có hơn 100 cặp mắt dòm ngó, nếu bắt lục lại mớ cảm xúc cũ, e chẳng còn được như thế nữa. Vì vẫn những tên bài hát đó, có người nhắc rồi, những cảm xúc mình định nói, đã có người nói rồi. Chán ngắt.
    Cảm xúc mới đến bất chợt, ý tưởng mới cũng đến nhất thời, gặm nhấm xong đống cảm xúc cũ của người khác đã 2 năm tuổi, e cảm xúc mới của mình thành cảm xúc thui chột mất, tụt hết cả hứng đăng cảm xúc của mình !!!
    Mód-đờ già đời diễn đàn, biết mọi ngóc ngách của box mà bới mà lục, chứ tôi non nớt, mới chập chững trên diễn đàn, (bạn tôi cũng mới đăng ký lên diễn đàn hai ba hôm trước thôi), chúng tôi không thích sục sạo những cảm xúc cũ rích, lại là cảm xúc của cả những người không bao giờ quay lại diễn đàn nữa, thì càng không.
    Giờ mà bắt tôi duyệt lại mấy trăm dòng trong cái mục lục, để tìm xem cảm xúc mình định đăng đã có trong đó chưa, rồi mới quyết định tạo topic mới hay thêm bài mới vào topic cũ rích đã lâu không có ma nào ghé vào, thì chắc là tôi đã phạm tội nặng lắm rồi ông Trời mới đày đọa tôi làm vậy.
    Ơ, mà tôi cũng có cảm xúc mới về bài hát hay nhất của TCS rồi đấy, nhưng mà mód-đờ sắp lock lại rồi thì thôi, tôi đành nén nó lại xuống tận đáy lòng mình vậy, mai cho nó ra Washington City, chứ đăng lên đây làm gì, có ai vào được đây nữa đâu mà chia sẻ cảm xúc.
    Bài này chỉ nói riêng với Mód-đờ. Mód-đờ đọc xong, xóa đi cũng được. Tôi cũng hiếm khi vào Box này lắm.
    Mê-gai đi suốt mùa đôngThương Bông Cúc Nhỏ mỏng manh đợi chờ
  5. Muaxuannhonho

    Muaxuannhonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hihi , mod quê độ nhé ! ai bảo cái tật làm ăn máy móc
  6. ktsu

    ktsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ bài hay thì nhiều nhưng bài hay nhất thì tcs chưa kịp sáng tác đã đi rồi ,chiểu theo vậy thì suy rộng ra chưa có bài nào hay nhất cả.tiếc quá ,tiếc quá...........chắc là hay lắm đấy các bạn nhỉ
    Wellcom::
    Nhip song tre !k-t-s
  7. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang tự hỏi là không biết anh Mê Gái đã bị lock nick bởi những lời nói "chống đối" như trên lần nào chưa,thật tài tình...
    Xin NC để cái topic này cho anh em ...giảm xì trét cũng tốt lắm ạ!
    TCS thì nghe bài nào cũng như bài nào
    Nhưng lạ là lần nào nghe bài hát trên những xác ngườiru ta ngậm ngùi cũng đều cảm thấy rợn người,nổi da gà khắp mình mẩy,giống y như cảm giác khi đứng trước người đẹp vậy,mmm, chắc ăn là thích những bài này nhất rồi
    Còn bài nào hay nhất thì pó tay
  8. uranus72

    uranus72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Ca khúc nào của TCS được hát nhiều nhất (chắc chỉ sau có Quốc ca), có lẽ chưa hẳn là Hạ trắng, Ru ta ngậm ngùi hay Ướt mi, mà đó là hành khúc nổi tiéng Nối vòng tay lớn, (nói là hành khúc vì nó đã cùng những tình nguyện viên, những thanh niên xung phong rong ruổi khắp mọi miền Tổ quốc). Còn một bài ít người nhắc đến là Tàn Tro, bài này tôi rất thích, bởi vì thấy nó rất đặc biệt, khác hẳn với những tình khúc khác của ông.
    I'm my own enemy...Forever!

Chia sẻ trang này