1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát nào gắn bó với tuồi thơ đã qua?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Chitto, 22/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bài hát nào gắn bó với tuồi thơ đã qua?

    Không hiểu sao với tôi tuổi thơ trở lại nhiều nhất không phải khi nghe Đội ca, nghe các bài hát trẻ con vì ngày trước tôi không hề hát. Nhưng bài hát mà mỗi khi nghe thấy tôi lại thấy mình như đang sống trong những ngày thơ ấu là bài "Mặt trời bé thơ" của Trần Tiến.
    Đó là bài hát đầu tiên tôi thuộc hết cả lời và có thể hát nghiêm chỉnh được. Cứ mỗi lần nghe là tôi thấy như mình đang là một đứa trẻ 6-7 tuổi đang ngồi trong lòng mẹ, nghe tiếng gió bấc một đêm mùa đông.

    "Ngoài kia có chú bé trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe
    "Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi
    ......
    "Ngày xưa cũng như bé thuở còn thơ tôi vẫn thường trộm nghe
    "Nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất khuya...

    Cạnh nhà tôi chẳng có anh lính nào cả nhưng tôi luôn tưởng tượng có một anh lính ngồi ôm đàn ghi ta.

    Và bài này phải do chính Trần Tiến hát mới mang được hết tâm tưởng và cái hay của nó. Tôi chưa thấy ai hát hay ngoài Trần Tiến bài hát này . Mà chắc mãi mãi về sau cũng vậy.



    ________________________________
    Ngưòi tuy nhỏ nhưng tấm lòng rộng mở
  2. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đối với tôi ấn tượng nhất cho đến bây giờ là bài ' Tuổi Mộng Mơ' của nhạc sĩ Phạm Duy. Thủơ nhỏ tôi được nghe mấy bà chị hát suốt ngày đâm ra thuộc lúc nào không hay. Xin được post lời ra đây cho các bạn thưởng thức.
    "Em ước mơ mơ gì tuổi mười hai tuổi mười ba
    Em ước mơ em là em được là tiên nữ
    Ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người
    Ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời
    Thật đẹp thay, thật đẹp thay ước mơ tiên!
    Em ước mơ mơ gì tuổi mười ba tuổi mười tư
    Em ước mơ em là em được là thi sĩ
    Theo gió mưa em đi hát xây mộng cho người
    Trên cánh thơ tuyệt vời hát yên vui cõi đời
    Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ xinh!
    Em ước mơ mơ gì tuổi mười tư tuổi mười lăm
    Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn
    Thoa phấn son em mang chiếc khăn vàng áo hồng
    Em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng
    Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ hoa
    Em ước mơ mơ gì tuổi mười lăm tuổi mười sáu
    Em ước mơ không nhiều xin một điều yêu dấu
    Không ước mơ xa xôi ước mơ đưọc nên người
    Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi
    Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ ngoan!
    Cao
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Bài First Of May của BeeGees.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng thấy mình buồn cười vì từ bé tí đã chẳng giống ai. Tôi nhớ bài hát đầu tiên tôi thuộc đó là bài Dáng đứng Bến Tre. Hồi đấy, trước cửa nhà tôi có cái cầu vì nhà gần cái mương mà, cứ chạy ra ôm cái cầu vừa hát vừa tha hồ tưởng tượng "áo dài bay trong gió"
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bạn hoahongxanh khiến tôi nhớ lại là hồi bé tôi cũng thuộc bài "Dáng đứng bến tre" rất nhanh và cũng hay hú hét bài đó (có biết hát đâu). Có mấy câu như "ôi những con người làm nên Đồng khởi" thì nghe không ra và cũng không biết Đồng khởi là gì nên toàn hát là "Đồng khơi" - chẳng biết là nghĩa gì.
    Rồi địa danh Hàm Luông cũng không biết, nên hò hét mà không hiểu.
    ________________________________
    Ngưòi tuy nhỏ nhưng tấm lòng rộng mở

Chia sẻ trang này