1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bài hát riêng cho hụi cún ..la la la:D

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 12/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    bài hát riêng cho hụi cún ..la la la:D

    hehe chơi trội một tẹo deee, hình như box mình chưa có ban nhạc riêng thì phải? trong tay tớ bi giờ đã có nhạc công , nhạc sĩ rùi các quý dzị.. Bây giờ nên có một bài hát riêng cho hụi , tất cả là phụ thuộc vào khả năng của các bạn , hãy sáng tác những bài thơ về hụi cún bằng khả năng mà các bạn có thể và post lên. Cùng nhau thi xem đứa nào làm hay thì tớ sẽ mang bài đó để cho lão đó phổ nhạc và dạy chúng ta cùng hát hò ầm ĩ về một hội đông đảo và mạnh mẽ..........Nhưng phải nhanh nhanh lên đó nhá....

    ai có khả năng hát hò , gõ trống, oánh đàn thì đăng kí tham gia vào ban nhạc luôn nha, và tên của ban nhạc cũng cần phải thảo luận sôi nổi

    hội nghị diên hồng deee

  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Nếu nghĩ ra sớm hơn thì biết đâu ngày tái ngộ TTVN sắp tới chúng ta đã có bài hát nhưng chắc ko kịp nữa rồi .Anh chị em cứ bình tĩnh sáng tác nhé .Nội dung đừng riêng tư quá nhưng cũng đừng có tính chất tuyên truyền , nghe mất phong cách .He he .Chúng ta sẽ cùng bình chọn bài hay nhất .Hay là treo phần thưởng để tăng tính hấp dẫn nhỉ !
    A nghĩ ra rồi .Tôi hy sinh em gái Chiqui của tôi đứng chịu trận cho ai có bài thơ được phổ nhạc sẽ được quyền tát tơi bời vào mẹt nó .Tôi sẽ gả em pc82genetic cho boy nào đạt giải .
    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  3. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Em xin một chân múa phụ hoạ!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  4. cogaisongnin

    cogaisongnin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    hát á, chịu thôi em không biết hát

    Yêu một người yêu mãi một người mà thôi
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    mí chị này ko chịu đọc ri` cả , có cần hát hay múa ri` đâu nếu cần thì đi thuê một đội nhạc công là xong tất, bi giờ là thi sáng tác lời bài hát cho hụi cún hic.. Nói mãi mà chả hỉu , thíu i ốt ko chịu được
  6. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Conhui kia, em ăn nói với chị thía mà nghe được hử??hỗn láo quá, chẹp ko chấp nhận được đâu á........
    Ừa thì cái chuyện bài hát này cũng khó lắm, bà con xem thía nào chứ em là em xin đầu hàng ngay từ đầu lun....
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đây bài thơ đây, thử phổ nhạc xem
    Một con chó, nó đi ra rồi lại đi vào
    Đi vào rồi nó lại đi ra
    Đi ra rồi nó lại đi vào
    Là lá la! Gâu gâu gâu!
    Chorus
    Đi chán rồi nó lại nằm
    Nằm chán rồi nó lại đi
    Là lá la!
    (back to top)
    He he...
    _________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  8. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Có mà mấy bà ko bít gì thì có, hic, có ban nhạc, phải có phụ họa múa hát mới sôi động, lúc biểu diễn mới có không khí chớ.
    Mà ko cần thì thôi vậy, em tham gia đội văn công ở phường cũng được. Ít ra thì ở đấy ko ai hắt hủi tài năng của em!

    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đây là một chủ đề hoàn toàn nghiêm túc .Nhờ mọi người cố gắng một chút .
    Bình thường thấy các bạn có nhiều thơ lắm mà .Có người sáng tác miễn phí sao ko ủng hộ nhỉ !Có một bài hát riêng có phải tha hồ vênh váo ko ? Để đại hội lần sau hát hò tẹt ga
    ai đó

Chia sẻ trang này