1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát tặng nhau !!! ( Tạm thời không chèn được code để post nhạc trực tiếp , vui lòng gởi link )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tram_nam_co_don, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Ca khúc: "Nha trang" - Sáng tác: Minh Kỳ - Hồ Đình Phương
    Nha-Trang là miền quê hương cát trắng len xanh êm mầu trời, nhìn ngoài nước thắm xa khơi
    Nha-Trang hòa bình vương vương khắp lối
    đêm đêm trăng thanh sáng ngời
    ngày ngày nắng ấm xinh tươi
    Là đây biển tình bao la ngồi trông sóng chiều vươn xa
    lòng đôi lứa thề trăm năm chung duyên tơ
    và đây bút trà hương đưa
    làm khách viếng Cầu Đá say mơ
    Nha-Trang người lành thêm duyên biển mới
    Ai qua không quên để lại một vài luyến tiếc xa xôi
    Nha-Trang lời này mong sao nhắn tới
    Tuy xa bao nhiêu ngày rồi, mộng đẹp còn luôn với tôi
    Nha-Trang dù ngàn câu ca tiếp nối
    Không sao ghi cho vẹn lời
    Cả miền bát ngát xinh tươi
    Nha-Trang mộng này mong ai nhắn lời
    Mai đây đem muôn nụ cười cảnh đẹp mừng reo đôi lời .

    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  2. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới thấy các bác Khánh Hòa học tiếng Anh cừ quá. Em dân hai lúa miền Tây, chỉ thấy Nha Trang qua cái máy thu hình với máy thu thanh thôi. Mỗi khi nghĩ về Nha Trang em nhớ bài " Nha Trang mùa thu lại về "... mà em kiếm đỏ con mắt chẳng biết ở đâu. Bác nào yêu Nha Trang chỉ hộ em nhé, em cám ơn nhiều
  3. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới thấy các bác Khánh Hòa học tiếng Anh cừ quá. Em dân hai lúa miền Tây, chỉ thấy Nha Trang qua cái máy thu hình với máy thu thanh thôi. Mỗi khi nghĩ về Nha Trang em nhớ bài " Nha Trang mùa thu lại về "... mà em kiếm đỏ con mắt chẳng biết ở đâu. Bác nào yêu Nha Trang chỉ hộ em nhé, em cám ơn nhiều
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang mùa thu lại về
    Ơi Nha Trang mùa thu lại về
    Trong nụ cười và trong tiếng hát mê say
    Cờ đỏ tung bay cuộc đời mới
    Buồm căng gió lộng , thuyền ra khơi
    Biển quê ta rộng mở ( ơ ) chân trời
    Mùa thu sang em cùng anh lên đường
    Đi xây dựng mảnh đất quê hương
    Theo nhịp bước của đoàn quân chiến thắng
    Anh ơi ! có nghe chăng mùa thu tới với muôn vàn yêu thương
    Cho em hát bài ca hùng tráng
    Cho em yêu tình yêu trong sáng
    Cho em đi trên con đường cách mạng
    Cho em mơ mùa thu sang
    Biển Nha Trang lộng lẫy nắng vàng
    Ơi Nha Trang ngày vui đã tới
    Mùa thu lại về ơi Nha Trang
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang mùa thu lại về
    Ơi Nha Trang mùa thu lại về
    Trong nụ cười và trong tiếng hát mê say
    Cờ đỏ tung bay cuộc đời mới
    Buồm căng gió lộng , thuyền ra khơi
    Biển quê ta rộng mở ( ơ ) chân trời
    Mùa thu sang em cùng anh lên đường
    Đi xây dựng mảnh đất quê hương
    Theo nhịp bước của đoàn quân chiến thắng
    Anh ơi ! có nghe chăng mùa thu tới với muôn vàn yêu thương
    Cho em hát bài ca hùng tráng
    Cho em yêu tình yêu trong sáng
    Cho em đi trên con đường cách mạng
    Cho em mơ mùa thu sang
    Biển Nha Trang lộng lẫy nắng vàng
    Ơi Nha Trang ngày vui đã tới
    Mùa thu lại về ơi Nha Trang
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tặng babe:
    Một với một là hai,
    Hai thêm hai là bốn,
    Bốn với một là năm,
    Năm ngón tay sạch đều.
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tặng babe:
    Một với một là hai,
    Hai thêm hai là bốn,
    Bốn với một là năm,
    Năm ngón tay sạch đều.
    NHỚ EM NHIỀU, NHƯNG CHẲNG NÓI (Vì anh bị câm!)
    NÓI RA NHIỀU, CŨNG VẬY THÔI (Tại em bị điếc!)
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  8. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tặng một bài nè:
    Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy. Bé mà ngoan lại múa hát thật hay. Cô là mẹ và các cháu la con, trường của cháu đây là trường mầm non.
    Love is love, the swelling song of heart
    The soul on which is graven an image
    To yearn, to dream for endless nights
    To await the footfalls of the beloved
  9. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tặng một bài nè:
    Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy. Bé mà ngoan lại múa hát thật hay. Cô là mẹ và các cháu la con, trường của cháu đây là trường mầm non.
    Love is love, the swelling song of heart
    The soul on which is graven an image
    To yearn, to dream for endless nights
    To await the footfalls of the beloved
  10. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào cho em lời bài hát : "Never been to me" của nữ ca sỹ gì đó mà em ko biết tên ko?
    Love is love, the swelling song of heart
    The soul on which is graven an image
    To yearn, to dream for endless nights
    To await the footfalls of the beloved

Chia sẻ trang này