1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát tặng nhau !!! ( Tạm thời không chèn được code để post nhạc trực tiếp , vui lòng gởi link )

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tram_nam_co_don, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Katy Katy
    Lam Trường
    Chiều nắng, đường vắng, em với chúng tôi mấy người, ngồi xuống chuyện vui, ôi bao nhiều điều muốn nói.
    Nhưng đâu đó nụ cười vẫn chứa muộn phiền ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm. Chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc để rồi nước mắt ấy cứ rơi và anh muốn (nói).
    Katy Katy em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên.
    Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên và em yêu đi đừng suy tư mãi.
    Để anh luôn thấy Katy Katy mãi giữ trên môi những đóa hoa thật tươi.
    Em đẹp nhất khi em cười, và xin chớ quên lời anh. "Đừng để vụt mất tuổi xanh".
    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 08/01/2005
  2. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    ĐỊNH MỆNH
    Tinadanniel
    *Lần đầu gặp nhau ở sân ga vắng khách -- ko người
    Ngẩn ngơ nhìn rồi chợt mỉm cười .
    Phút giây định mệnh ấy đã kéo ta gần nhau hơn , phải không anh ???
    Anh nhìn em ... sâu thẳm đáy đại dương trong đôi mắt ấy
    Yêu thương thật nhiều
    * Ngày em đi cũng trên sân ga vắng khách ấy
    Ngẩn ngơ nhìn rồi ngẩn ngơ buồn
    em không khóc lệ không tuông rơi
    Nhưng sao trong lòng trống vắng ..
    Anh hỡi .
    ** Người hỡi .. có biết chăng .. con đường xa cách không làm em quên anh .
    Vẫn biết anh mong em .. Vẫn biết không gian trêu đùa ..
    Ta cười hay khóc cho chuyện tình ta hỡi anh ???
    ** Vẫn biết xa nhau nhiều lắm .. sao em vẫn ấm lòng ..
    Em vẫn luôn nhớ về anh ..
    *** Vẫn biết anh luôn bên em .. trong những đêm giá lạnh
    Vẫn biết anh không cách xa trong những ngày xa
    Nhớ anh nhiều
    *** Gửi anh đến lời yêu thương nhất .. sâu thẳm trong đáy lòng em .. em nhớ anh nhiều lắm ngốc ơi .. Anh biết chăng .. Uhmmmmmm Uhmmmmmmm
    gửi đến you ....

    Được tina17 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 30/09/2004
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    ĐỊNH MỆNH
    Tinadanniel
    *Lần đầu gặp nhau ở sân ga vắng khách -- ko người
    Ngẩn ngơ nhìn rồi chợt mỉm cười .
    Phút giây định mệnh ấy đã kéo ta gần nhau hơn , phải không anh ???
    Anh nhìn em ... sâu thẳm đáy đại dương trong đôi mắt ấy
    Yêu thương thật nhiều
    * Ngày em đi cũng trên sân ga vắng khách ấy
    Ngẩn ngơ nhìn rồi ngẩn ngơ buồn
    em không khóc lệ không tuông rơi
    Nhưng sao trong lòng trống vắng ..
    Anh hỡi .
    ** Người hỡi .. có biết chăng .. con đường xa cách không làm em quên anh .
    Vẫn biết anh mong em .. Vẫn biết không gian trêu đùa ..
    Ta cười hay khóc cho chuyện tình ta hỡi anh ???
    ** Vẫn biết xa nhau nhiều lắm .. sao em vẫn ấm lòng ..
    Em vẫn luôn nhớ về anh ..
    *** Vẫn biết anh luôn bên em .. trong những đêm giá lạnh
    Vẫn biết anh không cách xa trong những ngày xa
    Nhớ anh nhiều
    *** Gửi anh đến lời yêu thương nhất .. sâu thẳm trong đáy lòng em .. em nhớ anh nhiều lắm ngốc ơi .. Anh biết chăng .. Uhmmmmmm Uhmmmmmmm
    gửi đến you ....

    Được tina17 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 30/09/2004
  4. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Xitrum ơi , cái Scarborough trong bài hát này là chính xác ở đâu vậy ? the song " take me to your heart"
    http://coitinh.de/Flash/takemetoyourheart.swf
    m2m
    http://www.bullithera.com/special/prettyboy.swf
    Được xehaichungta sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 02/12/2004
  5. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Xitrum ơi , cái Scarborough trong bài hát này là chính xác ở đâu vậy ? the song " take me to your heart"
    http://coitinh.de/Flash/takemetoyourheart.swf
    m2m
    http://www.bullithera.com/special/prettyboy.swf
    Được xehaichungta sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 02/12/2004
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Topic này anh tạo để có cơ hội gởi lời bài hát đến "người ta" tại vì TTVN muốn gởi nhạc lên phải có 1 công đoạn hơi bị phức tạp nên khó gởi nhạc lên nghe online lắm ! Bài xitrum yêu cầu anh post ở trên rồi đó !
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Topic này anh tạo để có cơ hội gởi lời bài hát đến "người ta" tại vì TTVN muốn gởi nhạc lên phải có 1 công đoạn hơi bị phức tạp nên khó gởi nhạc lên nghe online lắm ! Bài xitrum yêu cầu anh post ở trên rồi đó !
  8. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    tặng người mà tôi yêu quý :
    Lời bài hát
    Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
    Tác Giả: Trần Lê Quỳnh
    Trình Bày: Thu Phương
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
    và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    ***
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua
    ***
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi
    như cơn mưa tươi thắm những con đường
    ***
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
    trong khoảng khắc của chúng ta
    ***
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua.
    u?c zesman s?a vo 20:10 ngy 08/01/2005
  9. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    tặng người mà tôi yêu quý :
    Lời bài hát
    Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
    Tác Giả: Trần Lê Quỳnh
    Trình Bày: Thu Phương
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
    và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
    cùng năm tháng còn ấu thơ
    ***
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
    như chính em, cô gái đến từ hôm qua
    ***
    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
    và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi
    như cơn mưa tươi thắm những con đường
    ***
    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
    trong khoảng khắc của chúng ta
    ***
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    như ngày hôm qua.
    u?c zesman s?a vo 20:10 ngy 08/01/2005
  10. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    tặng em trai ngố thân yêu ..hai mươi mấy năm đơn côi ko bóng hồng ...chúc em ngàn năm nữa ráng cô đơn cho anh nhờ ...
    Boy don''t cry _ The Cure...
    -i wouldn''t say i''m sorry
    if i thought that it would change your mind
    but i know that this time
    i have said too much
    been too unkind
    i try to laugh about it
    cover it all up with lies
    i try and laugh about it
    n'' you hiding the tears in your eyes
    because boys don''t cry
    misjudged your limit
    pushed you too far
    took you for granted
    i thought that you needed me more

Chia sẻ trang này