1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÁI HÁT "THAT WHY YOU GO AWAY" CÁC BÁC CẢM NHẬN NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi saigon10, 01/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    That''s Why (You Go Away)
    (Jascha Richter)
    Baby won''t you tell me why there is sadness in your eyes
    I don''t wanna say goodbye to you
    Love is one big illusion I should try to forget
    but there is something left in my head
    You''re the one who set it up now you''re the one to make it stop
    I''m the one who''s feeling lost right now
    Now you want me to forget every little thing you said
    but there is something left in my head
    Chorus:
    I won''t forget the way you''re kissing
    The feeling''s so strong were lasting for so long
    But I''m not the man your heart is missing
    That''s why you go away I know
    You were never satisfied no matter how I tried
    Now you wanna say goodbye to me
    Love is one big illusion I should try to forget
    but there is something left in my head
    Chorus:
    I won''t forget the way you''re kissing
    The feeling''s so strong...
    Sitting here all alone in the middle of nowhere
    Don''t know which way to go
    There ain''t so much to say now between us
    There ain''t so much for you
    There ain''t so much for me anymore
    Chorus
    I won''t forget the way you''re kissing
    The feeling''s so strong...
  2. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, tôi chỉ bình luận vui vẻ thôi. Nhưng có vẻ bạn hiểu nhầm quá xa.
    Tôi không muốn tranh cãi gì với bạn ở đây, nhưng có một điều bạn đừng chê người khác. Chúng ta đều không còn nhỏ, bạn hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói nha.
    Tôi không nghe nhiều nhạc nhưng tôi biết Jon Bonjovi là ai, hihi. Nhạc của Bonjovi khác với loại nhạc sến, theo cách gọi của người Mỹ.
    Thôi, dù sao cũng rất vui được biết bạn.
    [/quote]
    Ặc, bạn nói nghe không lọt tai rồi. Bạn nói rằng chúng ta không còn nhỏ và hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Nhưng bạn hãy nhìn xem bạn đã bình luận "vui" kiểu gì. Tôi nói thật, cái câu mà bạn nói là "bình luận vui" đấy đáng để người ta đập nhau lắm. Bởi vì sao ? Có thể bạn thấy bài hát này chẳng có gì là hay cả, nhưng với tôi, trong hoàn cảnh hiện tại, tôi nghe bài này, tôi cảm nhận được nó như vậy và tôi dịch cho mọi người nghe như vậy. Trình độ tiếng Anh của tôi không phải là giỏi, tuy nhiên chắc chắn tôi có thể dịch nguyên văn bài hát này ra, thế nhưng như vậy thì còn gì là âm nhạc nữa ?
    Tôi không biết bạn thích nghe nhạc ra sao ? Nhưng tôi cảm thấy nực cười khi bạn phân biệt nhạc sến với nhạc không sến (hoặc có thể là bạn bắt chước người Mỹ để phân biệt như vậy). Dòng nhạc nào đi nữa cũng có cái hay của nó bạn ạ. Giống như trong cuộc sống, mỗi người có một ngành nghề thì trong âm nhạc cũng vậy. Có những người chọn cho mình loại nhạc pop ballad nhẹ nhàng, vui vẻ, hoặc sôi động với techno, hiphop nhưng cũng có người thích rock hoặc jazz. Người ta có thể say mê dòng nhạc mình chọn, nhưng không vì thế mà người ta chê bài rằng dòng nhạc này dở, dòng nhạc kia hay. Nếu nói như bạn thì những người thích dòng nhạc giao hưởng sẽ khinh bỉ tất cả các dòng nhạc còn lại bởi vì những thứ khác không được sang trọng và "bác học" bằng sao ? Bản thân tôi, bình thường tôi thích nghe rock chứ không nghe MLTR đâu, thế nhưng quan niệm của tôi rất rõ ràng, bài nào hay thì nghe, không phân biệt dòng nhạc nào cả. Nếu nghe cái loại nhạc khác mãi thấy chán, tôi sẵn sàng chuyển sang dân ca, nhạc vàng, nhạc đỏ... miễn sao ca khúc đó tôi cảm thấy hay là được rồi.
    Bạn thích Jon Bonjovi ư ? Đó là sở thích của bạn, chẳng ai tranh cãi với bạn làm gì. Nhưng nếu về lyrics thì bên cạnh Jon Bonjovi còn có rất nhiều người viết nhạc rất hay khác. Bạn thử nghe Wonderful tonight của Eric Clapton xem nào ? Rất nhẹ nhàng tình cảm và tất nhiên là cũng rất dễ hiểu.
    Tóm lại, bạn muốn người khác không chê bạn thì đừng chê người ta trước. Thế gian có hàng vạn người, chẳng biết ai hay dở ra sao, tốt nhất là đừng chê người khác. Nếu bạn đừng có cái câu "bình luận vui" chết tiệt kia thì chắc tôi đã không nói bạn như thế. Đâu ai muốn gây thù chuốc oán vào người làm gì !
    Rất vui được cãi nhau với bạn ! bis dann !
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đại khái là anh và cô ấy chia tay , anh ấy tiếc nuối 1 tình yêu đẹp đồng thời cũng nhận ra được lý do là anh ta không phải là con người mà cô ấy mong đợi ...
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hay quá
    ............I don''t want to say goodbye ......
  5. silun

    silun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được tại sao du gâu ờ quây còn đỡ tức , có người nghĩ hoài hổng hiểu lý do tại sao phải không thằng kia , bao giờ mày mới ngộ ra dzậy ???
    MK ! Thiện tai , thiện tai , A mi phò phò
  6. saigon10

    saigon10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bác 24h đó, lời của bài hát thực ra cũng wan trọng nhưng kg phải là tất cả, nó chỉ lá cái nền. cái chính là âm điệu của nó làm ta cảm nhận được phần lời và đó là một điều thành công của tác giả
    u?c 24h s?a vo 00:46 ngy 09/08/2004

Chia sẻ trang này