1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát thời kỳ chiến tranh biên giới

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Bài hát thời kỳ chiến tranh biên giới

    Đánh Pháp, đánh Mỹ thì quá nhiều tư liêụ, bài hát thì cứ đến ngày kỷ niệm thì phát ầm ĩ. Thế còn bài hát trong thời kỳ oánh Tàu sao ko thấy nhỉ? Có bác nào biết trang web nào có hoặc có file tiếng thì post lên cho bà con nghe với.
    Mấy hôm trước tôi có ngồi tán phét với 1 ông truớc đây là học sinh trường Chu Văn An- HN. Năm 1979 lúc đó ông ấy học lớp 10, nghe kể khí thế lắm, suốt ngày tuyên truyền, đào hào, rồi hát hò. Ông ấy bảo hồi đó có mấy bài hát, suốt ngày nghêu ngao nhưng lâu rồi ko nhớ được tên, nội dung cũng câu được, câu mất, ông ấy có hát nhưng mình nhớ được nhõn 1 câu" ...Súng đã nổ trên bầu trời biên giới...
    ai có thì post lên hoặc có lời cũng được. Thanks
  2. signtoday

    signtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Bài này của nhạc sĩ VN sáng tác:
    "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới, gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới
    Quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh, đã dày xéo mảnh đất tiền phương. Lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương.
    Đất nước của ngàn chiến công, đang sục sôi khí thế hào hùng, những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, đang gọi tiếp thêm những bản hùng ca
    Việt Nam ôi nước Việt yêu thương! Lịch sử đã trao cho Người một sứ mệnh thiêng liêng. Mang trên mình còn lắm vết thương, người vẫn hiên ngang mà ra chiến trường, vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người, Độc Lập -Tự Do!"
    Còn bài này lấy nhạc nước ngoài (hôm nọ xem Premier Lueague vẫn thấy khác giả hát ầm ầm)
    "Bao nhiêu con tim sững sờ lại nghe quân cướp đất nước Việt Nam. Xích xe tăng quân trung Quốc phá tan bao nhiêu xóm thôn bình yên. Hôm nay năm châu tiếp tục bài ca đoàn kết chiến đấu năm xưa, cùng Việt Nam đấu tranh vì tự do!
    Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh, là bài ca trái tim tháng năm này!
    Hãy kết đoàn cùng Việt Nam đấu tranh, cùng Việt Nam đấu tranh vì tự do!"
  3. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nghe bài này thấy rừng rực khí thế nhỉ.
    Ai đó kiếm được bài này ở dạng file nhạc không thì cho tớ xin.
  4. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu do cụ nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác.
    Bài sau lấy nhạc từ một hành khúc của Anh, lời Việt. Còn nhớ hồi chiến tranh hay có hát hai bài này. Bài thứ hai được giới thiệu là dịch từ một bài do người nước ngoài sáng tác, chắc do nhạc sỹ nước ngoài nào đó viết lời cho hành khúc để đi biểu tình phản đối chiến tranh của TQ. Sau đó thấy hay và hợp ta dịch ra lời Việt. Lâu quá rồi cũng không nhớ rõ hết chi tiết.
    Nhưng bài hát của cụ Phạm Tuyên đúng là hừng hực khí thế thật.
  5. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn các bác, nhưng giá mà có file tiếng của 2 bài hat này thì hay quá
  6. signtoday

    signtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá mình không còn phần mềm Encore, nếu không viết lại và chuyển sang MIDI là có file nhạc nghe ổn ổn ngay
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Còn bài "Lời tạm biệt trước lúc lên đường" các bác biết lời không?
    Của Nhạc sĩ Vũ Trọng Hối.
  8. pikachu2k4

    pikachu2k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bài này cũng hay, nhà cháu chỉ nhớ được vài câu, bác nào nhớ được hết thì cho xin một cái. Nghe vừa tha thiết, vừa quyết liệt. :
    "Ngày chia tay, hướng biên cương,
    Gió bấc tràn về lòng anh lạnh buốt,
    ......
    Ý thơ tuyệt hay là thơ Lý Thường Kiệt,
    .....
    Giọt nước mắt dù thiêng liêng,
    Quyết không làm cho giặc kia lùi bước.
    Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom,
    Quyết chiến đấu, cho hôm nay,
    Cho con cho cháu và cho khắp mọi miền,
    Mùa quả ngọt, trái sẽ chín,
    Anh đi em nhé vì chân lý đời đời"
  9. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    tôi không thích bài hát chống ai cả. nhưng bài hát về đất nước mình thì tôi thích.bài hát sau đây tôi chỉ nhớ 1 số đoạn
    khi còn trong nôi
    nghe mẹ ru cha đánh giặc cuối trời
    khi ta cầm súng ra đi
    người thân ta thức cùng sao trời
    ôi đất nước bao năm vẫn hát câu ly biệt
    ...
    Việt Nam_đất nước bên bờ sóng
    đất nước bao trận thắng
    mãi mãi vì độc lập, tự do
    ....
    ôi đất nước bao năm vẫn khát khao xây dựng
    .....
    cho ta hát tên người Việt Nam ơi!
  10. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    thêm bài nữa nè. cũng chỉ nhớ mấy câu mình thích thôi:
    đoàn quân lại đi
    đi về biên giới
    ....
    đoàn quân lại đi
    nhìn đàn em bé
    từng đôi mắt đen xoe tròn
    từng đôi mắt mang hình viên đạn
    ...
    từng đôi mắt quê hương
    trao cho đoàn quân
    người chiến sĩ, hãy giữ lấy...

Chia sẻ trang này