1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát thời kỳ chiến tranh biên giới

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Đây là topic về nhạc chống Tàu . Thời đó còn có bài "Bài ca biên giới" - sáng tác Xuân Giao, tuy không liên quan lắm đến chống Khựa nhưng cũng cổ vũ rất nhiều cho các chiến sĩ biên phòng ở biên cương.
    "Đất nước trao anh cánh rừng dãy nương, chiến sĩ nhân dân biên phòng áo xanh. Ôi đất nước mẹ hiền có biết chúng con đứng đây canh giữ ngày đêm........Cho bao em thơ yên giấc ngủ ngon, cho lúa reo trên nông trưòng nắng mới..." Đại khái là như thế, mình cũng không nhớ hết được. Có điều lạ là bây giờ không thấy hát nữa
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
  3. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Có một bài, cũng có thể coi là chống Tàu đó:
    Nơi đảo xa
    "Nơi anh đến là đảo xa
    Nơi anh tới ngoài biển xa
    Từ mảnh đất quê hương giữa đại dương mang tình thương quê nhà
    Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
    Ngàn bão tố phong ba, ta vượt qua vượt qua..........
    Lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền
    Mắt em nhìn theo con tàu đi xa mãi
    Giữa nơi đại dương đang nở rộ ngàn bông hoa san hô
    Cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em
    Đây......
    Ánh mắt em yêu như trời xanh như biển xanh trong nắng sớm
    Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai
    Sóng ru mối tình đời thuỷ thủ càng thêm vui
    Đây con tàu xa khơi.....
    Đây con tàu xa khơi........
    Vầng trăng sáng giữa đại dương
    Vầng trăng sáng giữa biển khơi
    Vẫn nghe tiếng ngân nga ru lòng ta bao lời ca quê nhà
    Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
    Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng......
    Tháng năm con tàu quen sóng cả quen gió biển
    Lướt xa mù tắp tôi luyện thêm ánh thép
    Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui xa khơi
    Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em
    Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng gác
    Nhắn về đất liền cánh buồm chở đầy tin yêu
    Sóng ru mối tình đời thuỷ thủ càng thêm yêu
    Đây con tàu xa khơi.....
    Đây con tàu xa khơi........ "
  4. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là bài tôi thích nhất, bởi vì có câu "Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa Quần đảo đứng hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng ..." Ngày xưa nghe một ca sỹ nam hát bài này rất hay, tôi chỉ có dịp nghe bài hát này trên TV thôi, chứ hồi xưa làm gì có CD, catxet để mà mua về nghe đâu! Có bạn nào có bản nhạc mp3 bài này xin gửi cho tôi nhé! Cám ơn nhiều.
    Nhưng bây giờ trên TV không còn phát nữa, bài này cũng chẳng phải để chống Tàu, mà chỉ nói về những người lính giữ đảo ngoài xa và về những vùng đất thiêng liêng mà ta có, bài quá hay mà người ta giấu tịt đi, chắc là tại vì sợ TQ đây mà!
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bài Nơi đảo xa của bác đây : http://www.vov.org.vn/amthanh1/tiengviet/amnhac1/Cakhuctrutinh/trangn1.html
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Mấy bài nữa cũng hay, tuy không trực tiếp nhưng cũng có thể coi là về chống Tàu :
    Gửi em ở cuối sông Hồng : http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2005/10/05F5F0EC/
    Chiều biên giới : http://www.vov.org.vn/amthanh1/tiengviet/Amnhac/cakhuctrutinh/trangc.htm
    Sa Pa thành phố trong sương : http://www.vov.org.vn/amthanh1/tiengviet/Amnhac/cakhuctrutinh/trangs.htm
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Bài này là Việt Nam đất nưóc bên bờ sóng wên tên tác giả!
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Download bài hát trong nhacso.net như thế nào hả Sơn chỉ cho anh mày với được không?
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác cứ vào link là nghe được trực tiếp. Down về mất $$$ đấy
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Bài "Lời tạm biệt trước lúc lên đường".Đây là lời 2:
    Ngày ra đi hướng biên cương
    Có em tiễn đưa mà mắt lệ ướt
    Về đi em nếu yêu nhau
    Hãy yêu rộng hơn và cho khắp mọi người.
    Càm bàn tay em nào anh nói gì nhiều đâu
    Cuộc đời thanh xuân đành thôi nhe tạm biệt
    Dòng nước mắt dù thiêng liêng
    Vẫn không làm quân thù kia lùi bước.
    Giặc dùng đạn bom thì ta giáng trả đạn bom
    Quyết chiến thắng cho hôm nay
    Cho con,cho cháu và cho khắp mọi miền.
    Mùa quả ngọt,trái sẽ chín.
    Anh đi em nhé vì chân lý ngời ngời

Chia sẻ trang này