1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát thời kỳ chiến tranh biên giới

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 18/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
  2. kien098

    kien098 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    15
    Bài này cũng hay này:
    "Đời mình là một khúc quân hành
    Đời mình là bài ca chiến thắng
    Ta yêu sao, từng mảnh đất chốn này
    ....
    Hát với lòng chúng ta
    Ca bài ca người lính
    Hát với lòng chúng ta
    Hát mãi khúc quân hành ca
    ......
    Dù rằng đời ta thích hoa hồng
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
    Ta yêu sao, non sông đất nước mình
    Vì non sông ta hát khúc quân hành ca
    ....
    Mãi mãi lòng chúng ta
    Ca bài ca người lính
    Mãi mãi lòng chúng ta
    Hát mãi khúc quân hành ca"
    Bạn nào biết tên bài này và mp3 ở đâu xin cho mình thông tin. Vốt 1001 sao
    Còn bài này nữa:
    "Nơi anh đến, ngòai đảo xa
    Nơi anh đến, ngòai biển xa
    Tổ Quốc bao la mang tình yêu quê nhà
    Đây Hòang Sa, đây Trường Sa
    Dù bão tố phong ba ta vượt qua, vượt qua
    .....
    "
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hát mãi khúc quân hành : http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2005/11/05F5F4B9/
    Sao, sao, bác ơi
  4. LinhDK

    LinhDK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ vào link là nghe được trực tiếp. Down về mất $$$ đấy
    [/QUOTE]
    nhacso có bản quyền nên nó không cho down tự do, muốn down về thì phải có mẹo bác à. Các bác thử xem nhé:
    Đầu tiên các bác tải cái này URL helper 1.1
    http://www.urlhelper.com/download.htm
    Vì đấy là shareware nên là sẽ chỉ được sử dụng thử, ai muốn thì có thể order lisence hay là tìm crack.
    Để tiếp tục ấn evoluation version
    [​IMG]

    Tiếp tục chọn Select Adapter
    [​IMG]
    Trong này các bác phải chọn đúng adater mà các bác kết nối tới internet trược tiếp hay qua 1 máy nào khác
    [​IMG]
    Select và sniff network
    Và ta vào trang nhacsot chọn 1 bài nhé . Links nó sẽ hiện ra ở đây :
    [​IMG]
    Cuối cùng các bác có thể dùng các phần mềm Download như FlatGet hay Manager Download hay HiDownload để down từ cái đường dẫn mà thằng URL phát hiện được.
    Cho các bác cả phần mềm hidownload này dùng cho nó tiện luôn, khi tìm đc đường dẫn rồi thì kích chuột phải use hidown load lấy về luôn, thích nhá!
    HiDownload 6.84
    Homepage Size: 2.21 MB
    -http://www.streamingstar.com/hidownload.htm
    hay http://www.recordstreaming.com/hd.zip
    Nếu các bác Down được nhạc thì nhớ Vốt cho em 5* nhé !
  5. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác LinhDK nhiều nhá !
    Chả tiếc, em tặng bác * luôn .
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Trên bài hát không đến mức dài dài dằng dặc thế đâu. Toàn bộ như sau:
    --
    Việt Nam - Trung Hoa
    Nhạc và lời: Đỗ Nhuận
    1.
    Việt Nam - Trung Hoa,
    Núi liền núi, sông liền sông,
    Chung một biển Đông,
    Mối tình hữu nghị sớm như rạng đông.
    Bên sông tắm cùng một dòng
    Tôi nhìn sang đấy,
    anh nhìn sang đây
    Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng
    A? á!
    Chung một ý, chung một lòng,
    Đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi
    A? á
    Nhân dân ta ca muôn năm
    Hồ Chí Minh - Mao Trạch Đông!
    .
    2.
    Việt nam - Trung Hoa
    Khối đoàn kết ngày càng tăng
    Tiêu diệt thù chung
    Những khi vất vả đói no cùng chung
    Chung lưng đấu cật đời đời
    Trên đường tranh đấu,
    Không rời bên nhau
    Thế giới hân hoan trên đường thắng lợi
    A? á
    Chung một ý, chung một lòng,
    Đường Lênin hồng màu cờ cách mạng
    A? á
    Nhân dân ta ca muôn năm
    Hồ Chí Minh - Mao Trạch Đông!
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 21/11/2005
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Xin các bạn đừng cười . Tôi nói hơi lạc đề một chút .
    Ngày xưa tôi còn trẻ cũng hay tắm sông . Con gái thì
    tụm lại một chỗ . Con trai thì ở xa xa . Bây giờ nghĩ lại,
    thấy trai gái chúng ta thật trong trắng, chẳng có chuyện
    nhìn trộm gì cả . (Nhưng những chàng nhìn trộm mà
    không tắm cùng một giòng thì có .)
    Nhân đọc câu này, tôi lại nghĩ thêm, nếu cùng là trai
    (như bài hát) thì B Đ (gay) quá nhỉ, thật tình tứ:
    Anh nhìn sang tôi, tôi nhìn sang anh.
  8. tigris

    tigris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạch Đằng Giang
    Da Vàng
    Verse 1 : Chiếu mờ trong sương khói, chập trùng sau núi đồi
    Từng đoàn quân hiên ngang cất bước
    theo gót chân nhau đến sa trường
    Mặt trời soi bóng nước, vầng trăng treo ánh gươm
    Ôi bao nhiêu những hy sinh cho hôm nay những anh hùng
    Verse 2 : Kìa những cọc nhọn vẫn vươn mình trong sóng nước
    Và bóng mẹ già đứng bên thềm chờ quân đến
    Mặt nước hào hùng đã in hình bao chiến sĩ
    Cầm giáo vượt ngàn chống quân thù vì đất nước
    Chorus : Bạch Đằng Giang - nơi chôn xác bao quân thù
    Bạch Đằng Giang - nơi ghi dấu bao anh hùng
    Bạch Đằng Giang!
    Verse 3 : Hịch truyền vang sông núi, người người dưới bóng cờ
    Thề cùng nhau sát cánh dâng hiến xương máu
    cho quê hương mãi thanh bình
    Bập bùng nghe tiếng trống, và rền vang tiếng chiêng
    Bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng âm thanh vẫn vang vọng
    (Verse 2 & Chorus)
    Hội nghị Diên Hồng những nắm tay,
    dòng máu hào hùng của núi sông
    Từ những cụ già đến những bé thơ : Nên hòa hay nên chiến ?
    Nên hòa hay nên chiến ???
    Chiến!!!..Chiến!!!..Chiến!!!..Sát Thát!!!
    http://nhacso.net/Music/Song/Rock%2DViet/2005/10/05F5EC79/
  9. lytulong171

    lytulong171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    thực ra chiến tranh biên giới chống Tàu khốc liệt chẳng kém chiến tranh chống Mỹ, nhưng do quan hệ Việt - Trung bây giờ nên VN có chủ trương không nhắc lại quá khứ mặc dù quá khứ đó rất đau thương để tránh làm tổn hại đến quan hệ hai nước.
  10. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Bài của bác Đỗ Nhuận hay nhưng theo tôi nó hợp trong từng hoàn cảnh thôi... hehhe chẳng ai đang đánh nhau tưng bừng năm 1979 lại đi bắc loa hát bài này cả đúng ko ? Hiện nay bài này cũng ít hát, có chăng chỉ thấy xuất hiện trong kỷ niệm nọ kia quan hệ 2 nưóc, nhưng toàn thấy ông Tàu hát say sưa còn mấy bác nhà mình ú ớ.. (chắc ko thuộc ?).
    Hồi học đại học, trong thời gian phải học " Giáo dục quốc phòng" bọnn sinh viên rất khoái nghe mấy chú bội đội kể chuyện chiến tranh, nhất là đánh Tàu vì bọn trẻ ít thông tin về nó; nói chung các chú bộ đội nói chuyện đó ko nhiều lắm. Nhưng tụi tui nhớ mãi 1 câu mà 1 thầy giáo dạy quân sự ( ông mang hàm thiếu tá) nói rằng "...Việt Nam - Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông nhưng Biển Đông tớ cứ chiếm...ớ ơ

Chia sẻ trang này