1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát tieng Việt nào gây ấn tượng nhất cho bạn?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hastalavista, 01/06/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi đó sẽ la bốn ca khúc của bốn cây đại thụ trong nền âm nhạc Việt nam, đó là
    Đỗ Nhuận với : Du kích sông Thao
    Văn Cao với : Trường ca Sông Lô
    Nguyễn Đình Thi với Người Hà Nội
    Hoang Việt vói Tình ca
  2. bugbear

    bugbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu vì sao mình lại nghe bài hát này nhiếu đến vậy??? Suốt một buổi ngồi lì trong phòng chỉ để ấn Play , rew. rồi lại Play một bài hát duy nhất "Dáng Xưa" Sẽ chẳng có gì là khác nếu đem đi so sánh về phần giai điệu với những "Trái tim bên lề", "Nhớ em", "Đường Xưa" Vậy mà....
    .... Những cảm xúc của tác giả làm tôi đồng cảm? Anh không đem sự từng trải của mình vào lời ca, anh không đem sự uyên bác của một ngừơi đã ra đời để nói lên sự uyên bác của mình. Đơn giản anh nghĩ gì và anh viết nấy.
    Nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần và cũng chừng ấy lần tôi tự hỏi mình "Tác giả là ai?" là chính anh, là tôi, hay là những người khác có cùng tâm trạng như lời bài hát .
    Đi suốt bài hát là phần đệm của tiếng đàn phím quen thuộc nhưng chỉ duy nhất ở khúc cuối phần Intro bỗng vang lên một tiếng đàn dây violin nghe thật khó quên. Phải, violin muôn thủa vẫn thế, da diết và cuốn hút . Bạn để ý đi nhé, tiếng Violin chỉ vang lên một lần duy nhất rồi tắt lịm cũng như những gì được gọi là kỷ niệm đã ra đi và không bao giờ trở lại:
    Tôi vẫn tìm hoài...
    trong kỷ niệm buồn
    một hình bóng xa xôi.....
    đôi mắt dịu vời xanh ngắt bầu trời...
    ....cùng làn tóc buông lơi
    Và cả tiếng hát của Minh Quân nữa chứ, nó cũng giản dị như chính những ca từ vậy! Anh không luyến láy cũng chẳng có sự phô trương kỹ thuật. Đơn giản anh hát như một lời tâm sự
    Này em yêu hỡi !
    còn nhớ hôm nào khi ta có đôi.
    Lời hẹn thề xưa
    như vẫn còn vang vọng mãi trong tôi
    Dĩ vãng ngày xưa ấy
    cùng năm tháng mãi xa trôi.
    Những chiều đơn côi
    Chợt mừng vui khi em tìm tới
    ..."Tôi nhớ ngày nào trong nắng dạt dào và lòng thấy xôn xao. Khi những nụ cười như ánh mặt trời vừa bừng sáng trên cao. Chiều rơi trên phố , mưa uớt con đường đôi ta buớc mau " Những hình ảnh đẹp đẽ của đời thường vốn đã rất quen thuộc ấy vậy mà nó cũng đủ để ... "từng kỷ niệm xưa ghi mãi lòng tôi tận đến mai sau" ?!
    Ôi, làm sao không nhớ
    niềm hạnh phúc có nhau trong đời
    Yêu một nguời, yêu mãi một đời..."
    Có lẽ sẽ có người cuời khi nghe tôi bảo ..."yêu một người yêu mãi một đời" là câu khiến tôi thích nhất ! Và cũng sẽ có bạn cho đó là "sến" , là mơ mộng hão chứ thời buổi này kiếm đâu được cái thứ "tình củm" kiểu thế ???
    Nhưng... với tôi, tôi tin "hễ ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở , như trái tim bí mật vẫn có một lối đi
  3. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Một con vịt xoè ra hai cái cánh
    Nó kêu rằng "Hoan hô chú bộ đội bắn Mỹ tài ghê"
    Tàu bay Mỹ đến đây chú bắn cho ...tan trường tan trường
    Tà áo em tung bay tựa mây trắng....

    Gozzila
  4. tchya

    tchya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Ban nao co thay Tinh don p[huong mot la ca khuc co loi dinh gan nhu nhat ko?

  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tôi thích "tình ca " của Hoàng Việt,nghe có gì đó rất sâu lắng ,thể hiện sự trải nghiệm trong cuộc đòi,sâu sắc trong suy nghĩ.
    thanh tra
  6. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thích nhất bài:
    "Cháu bé bồng bông, hai má bằng đồng..." :)
    [red]
    Euronymous
  7. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Tui cũng thích "Lời của gió" nhất! Nó hay cả về nội dung và giai điệu, mà hay theo kiểu rất riêng, lãng mạn mà ko hề sến theo kiểu mấy bài hát về tình yêu bây giờ. Nghe hay thật!

    Never mind the darkness, we still can find a way...
    'Cause nothing lasts forever...
  8. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Dù gió có bay ngang vườn chiều lam lá khô rơi rụng nhiều. Dù gió có mang bao điều cuốn theo mùa thu đi... Nhưng gió ơi gió đừng hôn lên má em, gió ơi gió đừng hôn lên tóc em, gió ơi gió đừng hôn lên mắt em dịu hiền...

    Never mind the darkness, we still can find a way...
    'Cause nothing lasts forever...
  9. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Minh thỉat thich bai hat danh cho nhay sap,cai bai "Sol sol sol do sol..."do...
    no
  10. Tity

    Tity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghe "Em và tôi" đi, để rồi .. " Hát đi em, hát lên những lời trái tim. Để với tiếng ca, bỗng nhiên ta gần nhau thêm .." , bởi vì đơn giản chỉ là .. " Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời" !.
    [yealow]Tity

Chia sẻ trang này