1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát tieng Việt nào gây ấn tượng nhất cho bạn?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi hastalavista, 01/06/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa em ghét nhạc VN lắm, bây giờ đi xa, bất chợt qua một cái site có background là bài "Em ơi, Hà Nội phố", tự dưng thấy hay không chịu được.
    Có ý nghĩa nhất với em là bài đấy (Phú Quang thì phải), Mỹ Linh hát bài này dở tệ, nhưng mà Cẩm vân hát thì hay.
    Với 1 bài nữa cũng về Hà Nội, của TCS thì phải, mở đầu bằng: "Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thơm nồng. hà Nội mùa thu, Mùa thu Hà nội..." quên mất tên rồi nhưng đêm nào em cũng nghe trước khi đi ngủ, nghe mãi không thấy chán. Nhớ Hà Nội quá.
    Mà hình như trong cả nước mình chỉ có mỗi Hà Nội là nơi trở thành chủ đề cho nhiều bài hát rất tuyệt vời thì phải. Tôi nghe mọi người kể rằng ngày xưa Hà Nội khác giờ rất nhiều, yên ả, nhẹ nhàng lắm... Tuy nhiên dù Hà Nội giờ đây cũng bắt đàau bị đô thị hoá, nhiều khi ồn ào và ô nhiễm nhưng nơi đó có một cái gì đó rất đặc biệt luôn gắn với ký ức của những người đã từng sống ở đó, dù chỉ là một thời gian ngắn.
    Có ai biết khi xưa Hà Nội mình thế nào không?
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  2. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Có một lần đang lang thang trên Hồ Gươm tự nhiên nghe thấy "... vội vả trở về vội vả ra di, chảng thể nào quen hết từng con phố...." nghe sao ma da diết thế! đặc biệt giọng Trọng Tấn nghe lại càng thấm! Tôi yêu Các bài hát về HN, nghe chúng tôi càng thấy yêu HN hơn! HN của mình đepk quá! Nhất là những ngày cuối thu, buồn đấy nhưng gợi cho ta biết bao suy nghi tốt đẹp! Tôi tự hào vì HN của tôi! Xin cho tôi dược một lần tự nhận như thế!

    MeoMeo
  3. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    Dung la Tinh nho da diet nhung co vậy mới thấy được cái hay của bài hát chứ , nếu vì thấy nó buồn mà không dám nghe thi đúng là ...............

    COBRA
  4. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bài "Chiếc lá cuối cùng" lần đầu nghe là của Chế Linh hát --> nhưng dẫu sao đây là một bài hát có nét nhạc hay và có hồn!
    Bài hát tôi ưa thích là một bài Phú Quang - Tình khúc 24:
    "24 phím cầm chiều, 24 nhành dương liễu, 24 tiếng ve sầu đại lộ tháng tư.
    Trả lại em tờ thư 24 tháng mưa, mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm. Cơn mơ chợt hiện chờ ta. Trả lại em, 24 lối công viên, 24 vầng trăng quá, anh trả lại em tất cả..."
    Nếu mà nói đến những bài hát buồn & tâm trạng thì Phú Quang có nhiều bài dạng này nhất...

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  5. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    To thich bai "Ha Noi mua thu nhat" cua Hong Nhung nhat. Luc nao buon nghe bai nay thay cang buon hon :(
  6. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Co ai biet cho nao download mp3 Vietnam duoc khong. Hoi cau nay lau ma chang co ai tra loi ca.
    Voi lai em khong o VN nen khong di mua dia duoc cac bac a, kho than em the day
  7. genisys

    genisys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Ha noi mua thu, cay com nguoi vang, cay bang la do, nam ke ben nhau, pho xua nha co mai ngoi tham nau.... Hanoi mua thu, mua thu ha noi mua hoa sua ve thom tung con pho.....
  8. Viet_hong

    Viet_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thì thích nhất là bài "Tình ca" va` "Khoảnh khắ'c" do Quang Lý và Ngọc Tân hát thì quá tuyệt. Bài "Tình ca" nghe hùng hồn, chan chứa tình yêu, bốc cao lên. Còn bài "Khoảnh khắc" thì trầm ngâm, lắng đọng, nghe bài này khi xa nhà, hay người yêu thì da diết lắm, nhưng không làm ta nản lòng mà càng cố gắng để vượt qua.

    Viet_Hong
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Tui thích nhất bài "Gửi người em gái" của Đoàn Chuẩn
    Bài hát là một câu chuyện về một Tình yêu Bắc - Nam.
    Bởi vì đơn giản là tôi có một người "em gái" trong Nam
    "Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
    Rừng đào phong kín canh mong manh hé hoa lòng
    Đem hôm nao ngồi nghe qua không gian
    Em tôi mơ, miền xưa qua hương lan
    Trời bắc loá ánh đèn
    Một người trên đất bắc chờ em..."
    Được sửa chữa bởi - zazu vào 22/11/2001 01:42
  10. Sava

    Sava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0

    tớ đang học xa nhà cho nên là... thích tất cả các bài Việt Nam nào nếu như có cơ hội được nghe, bởi vì ở đây không kiếm ra nổi 1 cái băng nhạc nào của Việt Nam hết, hoạ chăng có mấy cái bài nhạc sến theo phong cách hải ngoại :)
    nhưng nếu nói là bài sâu sắc nhất thì tớ sẽ chọn bài 'Mẹ yêu' của Ba con mèo
    "Học chính là nơi con người biết bắt đầu vun xới cho một thứ tình cảm hết sức tế nhị,dần dà bén rễ,đâm chồi,nảy lộc,để một mùa sẽ gặt lấy hương hoa!"

Chia sẻ trang này