1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát tôi yêu

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi KeCuopTinhYeu, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    a nô....tôi...bị no..óoi...ngọng..hêh
    xin lỗi đại ca nhé thử avantar
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi mà tôi cũng là em
  2. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài hát này đọc lời cũng có vẻ hay phết nhỉ, nhưnng nếu post lên box này hình như chưa đúng chỗ lắm, đáng lẽ phải post lên bõ banana thì đúng chỗ hơn.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  3. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài hát này đọc lời cũng có vẻ hay phết nhỉ, nhưnng nếu post lên box này hình như chưa đúng chỗ lắm, đáng lẽ phải post lên bõ banana thì đúng chỗ hơn.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  4. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đùa chút bà con đừng nóng nhé hé hé
    Được fan2latulipe sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 01/08/2003
  5. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đùa chút bà con đừng nóng nhé hé hé
    Được fan2latulipe sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 01/08/2003
  6. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Gửi Thuỷ Vũ: sao em hiểu ý "anh" thế. "Anh" cũng rất thích Ngày hôm qua của The wall và Love Me for a reason. Khi nào có dịp anh sẽ hát cho em nghe hai bài này.
    Tháng 8 sang rồi. Tháng 8 với mình có biết bao nhiêu là kỉ niệm. Đi trên đường Hà Nội mà câu hát xốn xang. Chắc là mọi người đều biết và thích bài này chứ
    Có phải em mùa thu Hà Nội
    Tháng tám mùa thu, lá khơi vàng chưa nhỉ
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
    Có phải em mùa thu xưa
    **
    Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
    Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm
    Bên trời xa sương tóc bay
    ***
    Thôi thì có em đời ta hy vọng
    Thôi thì có em sương khói môi mềm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
    ****
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ ....
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ
    Khi bạn đang hát về tình yêu là bạn đang hát về cuộc tình của mình, dù đau khổ dù dở dang nhưng nó đã là một phần máu thịt của bạn rồi
  7. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Gửi Thuỷ Vũ: sao em hiểu ý "anh" thế. "Anh" cũng rất thích Ngày hôm qua của The wall và Love Me for a reason. Khi nào có dịp anh sẽ hát cho em nghe hai bài này.
    Tháng 8 sang rồi. Tháng 8 với mình có biết bao nhiêu là kỉ niệm. Đi trên đường Hà Nội mà câu hát xốn xang. Chắc là mọi người đều biết và thích bài này chứ
    Có phải em mùa thu Hà Nội
    Tháng tám mùa thu, lá khơi vàng chưa nhỉ
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
    Có phải em mùa thu xưa
    **
    Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn
    Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm
    Bên trời xa sương tóc bay
    ***
    Thôi thì có em đời ta hy vọng
    Thôi thì có em sương khói môi mềm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghe đâu đây lá úa và mi xanh
    Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
    ****
    Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
    Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ ....
    Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
    Ơi mùa thu của ước mơ
    Khi bạn đang hát về tình yêu là bạn đang hát về cuộc tình của mình, dù đau khổ dù dở dang nhưng nó đã là một phần máu thịt của bạn rồi
  8. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hehe "anh" (a)KCTY ơi, a khen "em"(m)hiểu a nhưng a cũng hiểu m chả kém . A ơi a biết m sinh 30/ 8 rồi à (hehe chưa biết thì bi h cũng đành fải biết rồi) nên mới "cố tình" thích bài này chứ gì . Thanks.
    To Fan2latulipe: hehe thì đây toàn những người chuối nên mới post chuối => ko cần thiết fải vào box chuối làm zì cho mệt, cây nhà lá vườn
    To...thuyvu84 cuối trang 1:
    oánh chít h, dám bôi nhọ đại k thế à, lại còn "alô aliếc" nghe ..buồn cười quá
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi mà tôi cũng là em
  9. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hehe "anh" (a)KCTY ơi, a khen "em"(m)hiểu a nhưng a cũng hiểu m chả kém . A ơi a biết m sinh 30/ 8 rồi à (hehe chưa biết thì bi h cũng đành fải biết rồi) nên mới "cố tình" thích bài này chứ gì . Thanks.
    To Fan2latulipe: hehe thì đây toàn những người chuối nên mới post chuối => ko cần thiết fải vào box chuối làm zì cho mệt, cây nhà lá vườn
    To...thuyvu84 cuối trang 1:
    oánh chít h, dám bôi nhọ đại k thế à, lại còn "alô aliếc" nghe ..buồn cười quá
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi mà tôi cũng là em
  10. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0

    đêm gió mát như này tắt điện đi, chìm vào trong bóng tối, lắng nghe âm thanh của "sự im lặng", cảm nhận xem tại sao "People writing songs that voices never share" chắc mọi người nhận ra rồi chứ "The sound of silence". (nghe điêu điêu thôi ko bốc fét nữa )
    Bài hát có giai điệu du dương nhẹ nhàng của 2 giọng nam trữ tình Simo và Garfulkel. Nhưng ko fải pop đâu soft rock đó. hãy lắng nghe kỹ còn có tiếng guitar réo rắt, tiếng bass trầm mà nhộn, tiếng drums rộn ràng êm tai
    The suond of silence

    Hello darkness, my old friend,
    I''ve come to talk with you again,
    Because a vision softly creeping,
    Left its seeds while I was sleeping,
    And the vision that was planted in my brain
    Still remains
    Within the sound of silence.
    In restless dreams I walked alone
    Narrow streets of cobblestone,
    ''Neat the halo of a street lamp,
    I turned my collar to the cold and damp
    When my eyes were stabbed by the flash of
    a neon light
    That split the night
    And touched the sound of silence.
    And in the naked light I saw
    Ten thousand people, maybe more.
    People talking without speaking,
    People hearing without listening,
    People writing songs that voices never share
    And no one dared
    Disturb the sound of silence.
    "Fools" said I,"You do not know
    Silence like a cancer grows.
    Hear my words that I might teach you,
    Take my arms that I might reach you."
    But my words like silent raindrops fell,
    And echoed
    In the wells of silence
    And the people bowed and prayed
    To the neon god they made.
    And the sign flashed out its warning,
    In the words that it was forming.
    And the signs said, The words of the prophets
    are written on the subway walls
    And tenement halls.
    And whispered in the sounds of silence.

    2đại k: bài kia chưa xong làm công fu lắm, mà ko post ở đây

Chia sẻ trang này