1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát tôi yêu

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi KeCuopTinhYeu, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    một bài ballad quá đỉnh. Nó hát hay quá, làm tớ chả dám thử sức mình " hát cho đồng bào Khơ me" , hát cho đồng bào tôi nghe, nữa
    Love of a Lifetime
    Artist(Band):Firehouse
    W.Leverty-C.Snare-
    I guess the time was right for us to say
    We''d take our time and live our lives together day by day
    We''ll make a wish and send it on a prayer
    We know our dreams can all come true with love that we can share
    With you I never wonder - will you be there for me
    With you I never wonder - you''re the right one for me
    Chorus:
    I finally found the love of a lifetime
    A love to last my whole life through
    I finally found the love of a lifetime
    Forever in my heart, I finally found the love of a lifetime
    With every kiss our love is like brand-new
    And every star up in the sky was made for me and you
    Still we both know that the road is long
    (But) we know that we will be together because our love is strong
    Chorus
    Hà nội ơi
    Những ngày thơ ấu trôi qua
    Mái trường phượng vĩ dâng hoa
    Ráng chiều rủ bóng tiên nga.....
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị iu bài này nè, hàng Net đang bật bài này, nghe lại nhớ đến chị iu
    Chiếc nhẫn cỏ ( Mỹ Tâm )
    Chiếc nhẫn được tết từ sợi cỏ non,
    ngắt ở bên hồ.
    Anh ***g vào tay em,
    hương cỏ thơm và xanh mát.
    Nhưng rồi em đã ra đi,
    mang theo cả thời sinh viên,
    mang theo mối tình đầu của em.
    Anh nhớ không, anh nhớ không,
    chiếc nhẫn cỏ ngày xưa.
    Rồi một ngày,
    em phải lên xe hoa,
    ngón tay ***g vào nhẫn cưới.
    Em quay đầu nhìn lại,
    trong trang sách học trò,
    chiếc nhẫn cỏ dần khô.

    [​IMG]
    Sea Games 22 - Không thuốc lá
    Tất cả vì sức khoẻ cộng đồng ​
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị iu bài này nè, hàng Net đang bật bài này, nghe lại nhớ đến chị iu
    Chiếc nhẫn cỏ ( Mỹ Tâm )
    Chiếc nhẫn được tết từ sợi cỏ non,
    ngắt ở bên hồ.
    Anh ***g vào tay em,
    hương cỏ thơm và xanh mát.
    Nhưng rồi em đã ra đi,
    mang theo cả thời sinh viên,
    mang theo mối tình đầu của em.
    Anh nhớ không, anh nhớ không,
    chiếc nhẫn cỏ ngày xưa.
    Rồi một ngày,
    em phải lên xe hoa,
    ngón tay ***g vào nhẫn cưới.
    Em quay đầu nhìn lại,
    trong trang sách học trò,
    chiếc nhẫn cỏ dần khô.

    [​IMG]
    Sea Games 22 - Không thuốc lá
    Tất cả vì sức khoẻ cộng đồng ​
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Evanescence Fallen 2003
    1. Going Under
    2. Bring Me To Life
    3. Everybody''s Fool
    4. My Immortal
    5. Haunted
    6. Tourniquet
    7. Imaginary
    8. Taking Over Me
    9. Hello
    10. My Last Breath
    11. Whisper
    download link(~60MB)
    ftp://restless:oestrogeen@202.121.92.4:1166/Evanescence-Fallen-Retail-2003-WarneT.zip
    Live as if your were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever!
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Evanescence Fallen 2003
    1. Going Under
    2. Bring Me To Life
    3. Everybody''s Fool
    4. My Immortal
    5. Haunted
    6. Tourniquet
    7. Imaginary
    8. Taking Over Me
    9. Hello
    10. My Last Breath
    11. Whisper
    download link(~60MB)
    ftp://restless:oestrogeen@202.121.92.4:1166/Evanescence-Fallen-Retail-2003-WarneT.zip
    Live as if your were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever!
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Điều kì diệu
    Nếu tôi hát tặng em một bản tình ca
    Em có ngồi nghe đến lời hát cuối?
    Âm nhạc chưa bao giờ có tuổi
    Tôi sẽ hát như chưa từng hát bao giờ.
    Nếu tôi viết cho em bằng ngôn ngữ của thơ
    Em có nghĩ tôi là kẻ khờ lãng đãng?
    Thơ không phải là mù quáng
    Thơ chỉ nói lời sâu thẳm con tim.
    Nếu tôi vẽ cho em những thứ em tìm
    Em có lặng im ngắm nhìn dù rối rắm?
    Hội hoạ không phải là nhiếp ảnh
    Mà là trái tim đùa với sắc màu.
    Nếu tôi ngồi bên em và im lặng thật lâu
    Em có thấy đâu lòng tôi rực cháy
    Ngọn lửa tình yêu cợt đùa nhún nhảy
    Em thử bước đi, tôi sẽ hoá tro tàn!
    Tôi không nói đâu những lời nhẹ nhàng
    Lãng mạn như phim, dịu dàng như tiểu thuyết
    Nếu không là sắt đá, vô tình em sẽ biết
    Một phút dại khờ tôi nói hết lòng tôi.
    Em đừng như mây trôi
    Em đừng như nước chảy
    Em hãy cứ là em như ngày xưa ấy
    Điều kì diệu tôi một lần tìm thấy sẽ là em!
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Điều kì diệu
    Nếu tôi hát tặng em một bản tình ca
    Em có ngồi nghe đến lời hát cuối?
    Âm nhạc chưa bao giờ có tuổi
    Tôi sẽ hát như chưa từng hát bao giờ.
    Nếu tôi viết cho em bằng ngôn ngữ của thơ
    Em có nghĩ tôi là kẻ khờ lãng đãng?
    Thơ không phải là mù quáng
    Thơ chỉ nói lời sâu thẳm con tim.
    Nếu tôi vẽ cho em những thứ em tìm
    Em có lặng im ngắm nhìn dù rối rắm?
    Hội hoạ không phải là nhiếp ảnh
    Mà là trái tim đùa với sắc màu.
    Nếu tôi ngồi bên em và im lặng thật lâu
    Em có thấy đâu lòng tôi rực cháy
    Ngọn lửa tình yêu cợt đùa nhún nhảy
    Em thử bước đi, tôi sẽ hoá tro tàn!
    Tôi không nói đâu những lời nhẹ nhàng
    Lãng mạn như phim, dịu dàng như tiểu thuyết
    Nếu không là sắt đá, vô tình em sẽ biết
    Một phút dại khờ tôi nói hết lòng tôi.
    Em đừng như mây trôi
    Em đừng như nước chảy
    Em hãy cứ là em như ngày xưa ấy
    Điều kì diệu tôi một lần tìm thấy sẽ là em!
    -Một người bình thường với 1 cuộc sống bình thường nhưng......đơn độc
  8. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ chứ có fải bài hát đâu Rut? Câu kết bài này giống tiêu đề bài hát "Em cứ hiền xinh như thế ". Thôi thì tặng Rut bài này vậy
    Em cứ hiền xinh như thế (Quốc Bảo)
    Em cứ như lá non
    Xanh biếc không phấn son
    Trong nắng em mướt như nhung
    Em hát trời im gió
    Em hát đồi thông rũ vai nghe
    Em hát trên dốc cao
    Bên những con phố nâu
    Em hát thơm nức môi hoa
    Em cứ là em thế
    Em cứ hiền xinh như thế!
    Để cho gió trong lành hơn
    Để nắng ấm áp hôn tay hồ
    Để cho ta nữa, để cho ta ngắm em
    Tình xanh trong lá, tình xanh như nắng lên vừa
    Em ra hồ soi mắt mình thấy ta ở đó.
    Lặng yên ta ngắm, lặng yên ta ngắm em
    Tình trong như đã, tình ngoài ta cố xa gần
    Em ra vào hay nói cười vẫn ta ở đó
    Đã yêu tình sâu.
    Vào www.giaidieu.net down đưọc bài này đấy
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  9. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài thơ chứ có fải bài hát đâu Rut? Câu kết bài này giống tiêu đề bài hát "Em cứ hiền xinh như thế ". Thôi thì tặng Rut bài này vậy
    Em cứ hiền xinh như thế (Quốc Bảo)
    Em cứ như lá non
    Xanh biếc không phấn son
    Trong nắng em mướt như nhung
    Em hát trời im gió
    Em hát đồi thông rũ vai nghe
    Em hát trên dốc cao
    Bên những con phố nâu
    Em hát thơm nức môi hoa
    Em cứ là em thế
    Em cứ hiền xinh như thế!
    Để cho gió trong lành hơn
    Để nắng ấm áp hôn tay hồ
    Để cho ta nữa, để cho ta ngắm em
    Tình xanh trong lá, tình xanh như nắng lên vừa
    Em ra hồ soi mắt mình thấy ta ở đó.
    Lặng yên ta ngắm, lặng yên ta ngắm em
    Tình trong như đã, tình ngoài ta cố xa gần
    Em ra vào hay nói cười vẫn ta ở đó
    Đã yêu tình sâu.
    Vào www.giaidieu.net down đưọc bài này đấy
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả tìm thấy bài "Không thể và có thể" để tặng bạn KCTY. Tớ tìm được bài này thấy lời cũng hay, tặng ấy vậy.
    Khát Vọng ​
    Nhạc sĩ: Phạm Minh Tuấn
    Thơ/lời: Thơ: Đặng Viết Lợi
    Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
    Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao
    Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
    Hãy sống như ước vọng để thấy đời mênh mông
    Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la
    Và sao không là phù sa rót mỡ màu cho hoa
    Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư
    Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông
    Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung
    Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc
    Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư​
    To Ciao :hôm nào mang đĩa Giày thủy tinh cho tớ mượn nhá
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong

Chia sẻ trang này