1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát tôi yêu

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi KeCuopTinhYeu, 31/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aquarius8310

    Aquarius8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Giật mình bật khóc trong đêm không lời
    Vừa ngủ vừa khóc, sáng thấy gối ướt sũng, hoá ra tối qua cứ rấm rức, khổ ghê, khóc mà còn sợ....
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Giờ phút mong chờ đến với người....
    Có ai đó viết lại hộ tớ bài này nhỉ? tớ không thuộc hết bài này, chẳng biết nó thế nào, chỉ thuộc mỗi mấy câu. Nhưng tớ thấy mong chờ đúng là điều ngu xuẩn nhất
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Giờ phút mong chờ đến với người....
    Có ai đó viết lại hộ tớ bài này nhỉ? tớ không thuộc hết bài này, chẳng biết nó thế nào, chỉ thuộc mỗi mấy câu. Nhưng tớ thấy mong chờ đúng là điều ngu xuẩn nhất
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Kỳ nhông là ông Kỳ đà, Kỳ đà là cha kắc ké. Kắc ké ấy mẹ Kỳ nhông, Kỳ nhông là ông kỳ đà...
    Nhớ cái hồi học cấp 2 bị 1thằng lớp 9 đuổi đánh tới số, nó còn nhờ cả 1bà khối 9 cùng nó đánh mình chỉ vì bố nó tên là Kỳ mà mình dám hát cái bài đấy. Tự nhiên hôm nay thế nào ngồi trong hàng net lại cứ hát cái bài Kỳ nhông kỳ nhẩy đấy chứ lại
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Kỳ nhông là ông Kỳ đà, Kỳ đà là cha kắc ké. Kắc ké ấy mẹ Kỳ nhông, Kỳ nhông là ông kỳ đà...
    Nhớ cái hồi học cấp 2 bị 1thằng lớp 9 đuổi đánh tới số, nó còn nhờ cả 1bà khối 9 cùng nó đánh mình chỉ vì bố nó tên là Kỳ mà mình dám hát cái bài đấy. Tự nhiên hôm nay thế nào ngồi trong hàng net lại cứ hát cái bài Kỳ nhông kỳ nhẩy đấy chứ lại
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ai kiếm hộ tôi bài Căn phòng trống cảu MTV ko nhỉ ? dạo này khoái MTV mới chết chứ
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ai kiếm hộ tôi bài Căn phòng trống cảu MTV ko nhỉ ? dạo này khoái MTV mới chết chứ
  8. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài PROMISE DON''T COME EASY, ai nghe chua??? Đã ai nghe chưa??? http://www.htwm.de/tvu/promises.swf
  9. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài PROMISE DON''T COME EASY, ai nghe chua??? Đã ai nghe chưa??? http://www.htwm.de/tvu/promises.swf
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    "Người ta có thể sống thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhiều tiện nghi trong cuộc sống nhưng không thể sống khi không có bất kì ai yêu thương mình. Nhu cầu cổ xưa nhất của con người là cảm thấy mình có giá trị đối với một ai đó."
    Đây là những dòng đầu tiên của bức thư mà người kí tên là "Nguời cô độc".
    Trong thư bạn kể về cuộc sống khó khăc của 1 người tỉnh lẻ lên sống ở thành phố lớn nhưng trên hết đó là sự cô độc hoàn toàn của bạn trong thế giới này. Cha mẹ đã mất và bạn không có anh chị em nào khác. Chị Ngọc Anh đã cảm thấy như "những giọt lệ chảy chầm chậm trên từng nét chữ".
    Tôi đã từng được đọc 2 câu truyện khác nhau về 2 con người có số phận rất khác nhau nhưng họ cùng có điểm chung là sự cô độc. Cả 2 đều đã có những cư xử, hành động khá tiêu cực chỉ để nguời khác nghĩ đến mình dù chỉ là nghỉ đến để ghét.
    Đến đây chắc bạn đã hiểu việc được quan tâm, được yêu thương quan trọng đối với 1 con người như thế nào. Chị Ngọc Anh đã chọn bài hát "You''ve got a friend" để tặng cho "Người cô độc".
    When you''re down and troubled
    and you need some loving care
    and nothing, nothing is going right.
    Just close your eyes and think of me
    And soon I will be there to brighten up, oh even your darkest night
    Có lúc bạn cảm thấy thật khó khăn
    Và bạn cần được quan tâm, yêu thương
    Nhưng mọi việc không như bạn mong muốn.
    Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến tôi
    Tôi sẽ sớm đến bên bạn để làm sáng lên mọi thứ, ngay cả những đêm đen tối nhất
    When your down and troubled
    And you need a helping hand
    And nothing, whoa nothing is going right.
    Close your eyes and think of me
    And soon I will be there
    To brighten up even your darkest nights.
    You just call out my name,
    And you know whereever I am
    I''ll come running, oh yeah baby
    To see you again.
    Winter, spring , summer, or fall,
    All you have to do is call
    And I''ll be there, yeah, yeah, yeah.
    You''ve got a friend.
    If the sky above you
    should turn dark and full of clouds
    and that old north wind should begin to blow
    Keep your head together and call my name out loud
    And soon I will be knocking upon your door.
    You just call out my name and you know where ever I am
    I''ll come running to see you again.
    Winter, Spring, summer or fall
    All you got to do is call
    And I''ll be there, yeah, yeah, yeah.
    Hey, ain''t it good to know that you''ve got a friend?
    People can be so cold.
    They''ll hurt you and desert you.
    Well they''ll take your soul if you let them.
    Oh yeah, but don''t you let them.
    You just call out my name and you know wherever I am
    I''ll come running to see you again.
    Oh babe, don''t you know that,
    Winter Spring summer or fall,
    Hey now, all you''ve got to do is call.
    Lord, I''ll be there, yes I will.
    You''ve got a friend.
    You''ve got a friend.
    Ain''t it good to know you''ve got a friend.
    Ain''t it good to know you''ve got a friend.
    You''ve got a friend. ​
    (st: www.popcorn-vn.com )
    Có những lúc tôi không đủ tỉnh táo để nhìn thấy những lựa chọn sai lầm của lí trí và trái tim mình. Tôi cũng không đủ sức mạnh, ý chí để vượt qua chúng. Và tôi cảm thấy cuộc sống thật khó khăn. Khi đó tôi đã nghĩ về bạn, về cách bạn suy nghĩ, hành động, cách bạn vượt qua trở ngại, khắc phục khó khăn. Chỉ như vậy thôi, bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi tiếp tục bước trên con đường đầy chông gai của cuộc sống.
    Nghe online
    http://popcorn-vn.com/go/modules.php?op=modload&name=PostWrap&file=index&page=http://popcorn.afraid.org/media/index.php

Chia sẻ trang này