1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát tôi yêu

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi KeCuopTinhYeu, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng search lyrics linh tinh lại thấy bài này, lại hình dung tiếng hát Khánh Ly cứ da diết, tha thiết. Mặc dù mỗi lần nghe mấy bài của Trịnh Công Sơn chỉ thích nghe Hồng Nhung hay Trần Thu Hà hát thôi, nhưng có những bài, mà rất nhiều bài, chỉ Khánh Ly hát mới hay, mới truyền cảm được. Nhưng chả hiểu sao, mỗi lần nghe giọng Khánh Ly hay chỉ cần hình dung là mình lại cảm tưởng đang ngồi trên gác xép, bên chiếc radio rè, nhìn ra ngoài màu trời xám xịt , thấy những dòng người đi qua giáo đường..chắc mình bị ấn tượng mạnh cái bài " Chiều chủ nhật buồn"
    Tình nhớ
    (Trịnh Công Sơn)
    Tình ngỡ đã quên đi, như lòng cố lạnh lùng.
    Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang.
    Ơi áo xưa ***g lộng, đã xô dạt trời chiều,
    Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu.
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây
    Những bước chân mềm mại, đã đi vào đời người,
    Như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi.
    Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng,
    Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông
    Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu
    Để cuộc tình chìm mau, như bóng chim cuối đèo.
    Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng
    Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng
    Những ngón tay ngại ngùng đã ru lại tình gần
    Như ngoài khơi gió động hết cuộc đời lênh đênh
    Người ngỡ đã xa xưa, nhưng người bỗng lại về
    Tình ngỡ sóng xa đưa, nhưng còn quá bao la
    Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ,
    Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa.

  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài này hay thế, chỉ muốn nhảy tưng tưng, sweet for honey
    One In Million - Bosson
    MTV Most Wanted 05/01/2003
    Chừng nào trái tim tớ còn đập...

    You''re one in a million, oh
    Now you''re one in a million
    Oh sometimes love can
    Hit you everyday sometimes you can
    Fall for everyone you see, only one can really
    Make me stay a sign from the sky
    Said to me
    * You''re one in a million
    You''re once in a lifetime
    You made me discover
    One of the stars above us
    You''re one in a million
    You''re once in a lifetime
    You made me discover
    One of the stars above us
    I''ve been looking for that special one
    And I''ve been searching for someone to give
    My love when I thought that
    All the hope was gone
    A smile, there you were and I was gone
    I always will remember how I felt that day
    A feelin'' indescribable to me, yeah
    I always knew there was an answer for my prayer
    And you, you''re the one for me
    (Repeat */*)
    In the beginning I was cool and everything was possible
    They tried to catch me but it wasn''t possible
    No one could hurt me, it was my game
    Until I met you baby and you were the same
    And when you didn''t want me, I wanted you
    Because the funny thing about it is I liked the show
    I like it when it''s difficult, I like it when it''s hard
    Then you know it''s worth it
    That you found your heart (repeat */*)
    You''re one in a million oh
    You''re one in a million
    Nghe xong lại nhớ bài j của Beatles " I''ve dreamed of your first kiss...you come back, i come back ..love will be much sweeter than now.. " từng tưng từng tưng. Bài j hay thế nhỉ, quên xừ mất tên rồi, bi h chỉ nhớ chống bán phá giá với lại thuế suất, danh mục.. ôi jời ơi, QH KTQTế, nốt 3 ngày nữa thôimá ơi nhanh quá
  3. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài này hay thế, chỉ muốn nhảy tưng tưng, sweet for honey
    One In Million - Bosson
    MTV Most Wanted 05/01/2003
    Chừng nào trái tim tớ còn đập...

    You''re one in a million, oh
    Now you''re one in a million
    Oh sometimes love can
    Hit you everyday sometimes you can
    Fall for everyone you see, only one can really
    Make me stay a sign from the sky
    Said to me
    * You''re one in a million
    You''re once in a lifetime
    You made me discover
    One of the stars above us
    You''re one in a million
    You''re once in a lifetime
    You made me discover
    One of the stars above us
    I''ve been looking for that special one
    And I''ve been searching for someone to give
    My love when I thought that
    All the hope was gone
    A smile, there you were and I was gone
    I always will remember how I felt that day
    A feelin'' indescribable to me, yeah
    I always knew there was an answer for my prayer
    And you, you''re the one for me
    (Repeat */*)
    In the beginning I was cool and everything was possible
    They tried to catch me but it wasn''t possible
    No one could hurt me, it was my game
    Until I met you baby and you were the same
    And when you didn''t want me, I wanted you
    Because the funny thing about it is I liked the show
    I like it when it''s difficult, I like it when it''s hard
    Then you know it''s worth it
    That you found your heart (repeat */*)
    You''re one in a million oh
    You''re one in a million
    Nghe xong lại nhớ bài j của Beatles " I''ve dreamed of your first kiss...you come back, i come back ..love will be much sweeter than now.. " từng tưng từng tưng. Bài j hay thế nhỉ, quên xừ mất tên rồi, bi h chỉ nhớ chống bán phá giá với lại thuế suất, danh mục.. ôi jời ơi, QH KTQTế, nốt 3 ngày nữa thôimá ơi nhanh quá
  4. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại đĩa Nhật thực1 vẫn là number one. Bài nào cũng thấy hay hết, phê lòi mắt ( đeo kính vào ko mắt lòi ra mất). Nhạc hay và lạ, lời theo mọi người nhận xét cả 1 sêri Nhật thực 1 là lời của 1 cô gái khát yêu hết cuồng dại " Em yêu anh đến tan cả em ra.." trong Dệt tầm gai, lại " Em đến cửa nhà anh biết bao lần rồi.." trong " Phía ngày nắng tắt". Nhưng bài " Em về tóc xanh" (<--em lại đi nhuộm tóc xanh cổ vũ Italy roài ) thì lại như nốt trầm xuống, nhưng nhạc thì vẫn tuyệt
    Em về tóc xanh
    (Quốc Bảo)
    Một sớm em về tóc xanh
    Mây trắng thương em níu vai
    Một sớm em ngồi đây nói cười
    Mùa xuân bay ngang ghé thăm
    Còn đấy chăng đôi vai ướp thiên hương
    Nuôi cây trái chín
    Còn chăng làn môi xanh bài hát hôm nào
    Về tìm yêu dấu xa vời
    A à... A à...
    Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn
    Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn
    Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên
    Xin dâng người một dây đã đứt
    Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui
    Dây đàn trùng quanh giấc mộng
    Này một yêu thương đã tắt đêm qua
    Trong chờ bàn chân em đến
    Viết lên con tim câu thơ buồn
    Để nghìn năm sau hoá đá
    Thôi nghe em tóc kia còn xanh
    Thì xin cứ an lành
  5. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại đĩa Nhật thực1 vẫn là number one. Bài nào cũng thấy hay hết, phê lòi mắt ( đeo kính vào ko mắt lòi ra mất). Nhạc hay và lạ, lời theo mọi người nhận xét cả 1 sêri Nhật thực 1 là lời của 1 cô gái khát yêu hết cuồng dại " Em yêu anh đến tan cả em ra.." trong Dệt tầm gai, lại " Em đến cửa nhà anh biết bao lần rồi.." trong " Phía ngày nắng tắt". Nhưng bài " Em về tóc xanh" (<--em lại đi nhuộm tóc xanh cổ vũ Italy roài ) thì lại như nốt trầm xuống, nhưng nhạc thì vẫn tuyệt
    Em về tóc xanh
    (Quốc Bảo)
    Một sớm em về tóc xanh
    Mây trắng thương em níu vai
    Một sớm em ngồi đây nói cười
    Mùa xuân bay ngang ghé thăm
    Còn đấy chăng đôi vai ướp thiên hương
    Nuôi cây trái chín
    Còn chăng làn môi xanh bài hát hôm nào
    Về tìm yêu dấu xa vời
    A à... A à...
    Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn
    Có đôi lần một người ngủ quên lỗi hẹn
    Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên
    Xin dâng người một dây đã đứt
    Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui
    Dây đàn trùng quanh giấc mộng
    Này một yêu thương đã tắt đêm qua
    Trong chờ bàn chân em đến
    Viết lên con tim câu thơ buồn
    Để nghìn năm sau hoá đá
    Thôi nghe em tóc kia còn xanh
    Thì xin cứ an lành
  6. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nốt 1 bài Trần Thu Hà nữa rồi đi học
    Bài tình cho giai nhân
    (Quốc Bảo)
    Con trăng rất già mà còn hào hoa
    Con sông rất già mà tuôn lượt là
    Còn ta riêng ta còn em riêng em
    Em rất buồn mà tình cứ ươm
    Thân ta đã buồn mà lòng vẫn son
    Con trăng rất tròn dù lòng héo hon
    Thương vẫn trọn chẳng ón không hờn
    Em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi xiêu
    Nhưng em mỹ miều lòng ta cứ yêu
    Này ta dệt chiếu chờ em yêu kiều
    Này em dệt gấm mời em sang nằm
    Ta gieo mầm tình sâu nghĩa thâm
    Ơi em xa gần thay lắm lần
    Tình thay gió lộng
    Ơi em vất vả nở đời quỳnh hoa
    Ơi em rất lạ hiểu được lòng ta
    Con trăng rất già mà còn hào hoa
    Con sông rất già mà tuôn lượt là
    Còn ta riêng ta còn em riêng em
    Em rất mềm dậy nghìn sóng lên
    Em trông rất hiền lòng sao chóng quên
    Con trăng tiếc em ngày rằm réo tên
    Trăng đã hẹn ngàn kiếp cũng đền
    Chân em rất dài thành thị ngất ngây
    Vai em rất đầy ngủ vùi tóc mây
    À ơi ngọt tiếng gọi xuân trăm miền
    À ơi đời úa cần em sang mùa
    Ai lên đường thả tình bốn phương
    Ơi ai vô thường lòng ai khó lường
    Lòng ai trễ muộn
    Ơi em mát rượi đẹp màu lụa tươi
    Mong em nói cười nhẹ nhàng thảnh thơi .
  7. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Nốt 1 bài Trần Thu Hà nữa rồi đi học
    Bài tình cho giai nhân
    (Quốc Bảo)
    Con trăng rất già mà còn hào hoa
    Con sông rất già mà tuôn lượt là
    Còn ta riêng ta còn em riêng em
    Em rất buồn mà tình cứ ươm
    Thân ta đã buồn mà lòng vẫn son
    Con trăng rất tròn dù lòng héo hon
    Thương vẫn trọn chẳng ón không hờn
    Em ơi mỗi chiều cuộc đời mỗi xiêu
    Nhưng em mỹ miều lòng ta cứ yêu
    Này ta dệt chiếu chờ em yêu kiều
    Này em dệt gấm mời em sang nằm
    Ta gieo mầm tình sâu nghĩa thâm
    Ơi em xa gần thay lắm lần
    Tình thay gió lộng
    Ơi em vất vả nở đời quỳnh hoa
    Ơi em rất lạ hiểu được lòng ta
    Con trăng rất già mà còn hào hoa
    Con sông rất già mà tuôn lượt là
    Còn ta riêng ta còn em riêng em
    Em rất mềm dậy nghìn sóng lên
    Em trông rất hiền lòng sao chóng quên
    Con trăng tiếc em ngày rằm réo tên
    Trăng đã hẹn ngàn kiếp cũng đền
    Chân em rất dài thành thị ngất ngây
    Vai em rất đầy ngủ vùi tóc mây
    À ơi ngọt tiếng gọi xuân trăm miền
    À ơi đời úa cần em sang mùa
    Ai lên đường thả tình bốn phương
    Ơi ai vô thường lòng ai khó lường
    Lòng ai trễ muộn
    Ơi em mát rượi đẹp màu lụa tươi
    Mong em nói cười nhẹ nhàng thảnh thơi .
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hehe , thuyvu có avartar mới , thà nào post bài lắm thế
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    hehe , thuyvu có avartar mới , thà nào post bài lắm thế
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Oánh chết Ciao h, cứ bóc mẽ bạn.
    Lói thế thôi chứ, tớ muốn rải thảm thì topic nào cũng nhảy vào góp vui vài câu, jả vờ thốt lên ngạc nhiên " Ơ" thế là cũng post được 1 bài roài. Đây chả qua là "tình yêu âm nhạc", hôm trước vừa đi sinh nhật 1 đứa, đi hát Karaoke thế là " Hồng Liên và những người bạn" nên tình yêu âm nhạc lại trỗi dậy chứ.
    Lói xong thía lày tự dưng tụt hứng, chả thích bài nào nữa. Đấy, post bài hát nào là fải có hứng mới post được đấy chứ

Chia sẻ trang này