1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát tôi yêu

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi KeCuopTinhYeu, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ai làm ơn tìm hộ lời bài Tự khúc mùa đông của Tường văn do Lam trường hát nhờ
    Thà oán hận hồ đồ còn hơn si mê mù quáng ...miss U much ...[/font=Tahoma]
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 19/07/2004
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    thể theo nguyện vọng của Ciao nhá, link download luôn :
    http://www.baduc.info/vn/LamTruong/Tu%20khuc%20mua%20dong.mp3
    Tự khúc mùa đông - Lam Trường
    Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh,ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa,có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn,đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông .Đã như chim trời bay với bao ước vọng,đã như quên lời ru tháng năm dấu yêu,những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm,nếu như em còn đây thấu chăng tình tôi .Mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn,liêu xiêu con phố quen còn đó .Ai trông ai ngóng ai dường như xác xơ,mang trong tim nỗi đau ngút ngàn .Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trời,đang trông theo gót xưa mòn lối .Đôi chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn,thương thân tôi lẻ loi rã rời .
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    thể theo nguyện vọng của Ciao nhá, link download luôn :
    http://www.baduc.info/vn/LamTruong/Tu%20khuc%20mua%20dong.mp3
    Tự khúc mùa đông - Lam Trường
    Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh,ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xa,có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn,đám lá khô theo gió xa xăm mùa đông .Đã như chim trời bay với bao ước vọng,đã như quên lời ru tháng năm dấu yêu,những đêm sao lặng im với tôi khóc thầm,nếu như em còn đây thấu chăng tình tôi .Mong manh bao nhớ nhung tình yêu héo mòn,liêu xiêu con phố quen còn đó .Ai trông ai ngóng ai dường như xác xơ,mang trong tim nỗi đau ngút ngàn .Đêm đêm luôn có tôi ngồi đây với trời,đang trông theo gót xưa mòn lối .Đôi chim bay có nhau nhìn tôi rất buồn,thương thân tôi lẻ loi rã rời .
  4. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Đúng sở trường của Tomato rồi còn gì
  5. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Đúng sở trường của Tomato rồi còn gì
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    phát bực mình ... ngồi search gần 2tiếng mà ko thấy ở đâu có
    Ai làm ơn tìm hộ bài : katy katy của Lam Trường
    bài mới .. hơi bị hay đấy
    thanks
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    phát bực mình ... ngồi search gần 2tiếng mà ko thấy ở đâu có
    Ai làm ơn tìm hộ bài : katy katy của Lam Trường
    bài mới .. hơi bị hay đấy
    thanks
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ừ,hơi bị hay của nó
    Here :
    katiekatiek
    Tác giả: Đức Trí
    Trình bày: Lam Trường
    Album: Chưa biết
    Chiều nắng, đường vắng,
    Em với chúng tôi mấy người,
    Ngồi xuống chuyện vui,
    Ôi bao nhiều điều muốn nói.
    Nhưng đâu đó nụ cười vẫn chứa muộn phiền
    Ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm.
    Chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc
    Để rồi nước mắt ấy cứ rơi và anh muốn (nói).
    Katie, Katie, em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên.
    Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên
    Và em yêu đi đừng suy tư mãi.
    Để anh luôn thấy Katie, Katie mãi giữ trên môi
    Những đóa hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười,
    Và xin chớ quên lời anh: "Đừng để vụt mất tuổi xanh".
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hihi, ừ,hơi bị hay của nó
    Here :
    katiekatiek
    Tác giả: Đức Trí
    Trình bày: Lam Trường
    Album: Chưa biết
    Chiều nắng, đường vắng,
    Em với chúng tôi mấy người,
    Ngồi xuống chuyện vui,
    Ôi bao nhiều điều muốn nói.
    Nhưng đâu đó nụ cười vẫn chứa muộn phiền
    Ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm.
    Chuyện tình yêu giận hờn mấy chốc
    Để rồi nước mắt ấy cứ rơi và anh muốn (nói).
    Katie, Katie, em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên.
    Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên
    Và em yêu đi đừng suy tư mãi.
    Để anh luôn thấy Katie, Katie mãi giữ trên môi
    Những đóa hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười,
    Và xin chớ quên lời anh: "Đừng để vụt mất tuổi xanh".
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ngộ quá này [​IMG]  :D




Chia sẻ trang này