1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀI HÁT TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG MÌNH CÓ AI BIẾT KHÔNG?

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi ricarica, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mấy em gái mod cho anh hỏi cái : muốn trích bài người khác phải làm sao , và muốn có dòng chữ chạy chạy như của mấy bé phải làm sao.Cảm ơn nha .
  2. sao_choi

    sao_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho tôi xin. Mọi người không thấy là hát bài đấy thì quá chuối à. Ừ thì thể hiện bản sắc là đúng nhưng cũng hạn chế nói về mình nhiều. Đã có phần giới thiệu rồi mà.

    Open your heart and take me to.
  3. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Không
    Em chả biết! Bài đó như thế nào vậy?

    No matter with you,I''m with you all the time...
  4. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    hát thử nghe mới bít được chứ
    [​IMG]
  5. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Anh chắc là thằng em học cái trường Tp này hồi cấp 2 , vậy mà ko biết bài hát đấy thì ....
    Bài này là do cũng 1 thầy tên Quảng sáng tác , nhưng ko phải thầy Quảng thể dục đâu , thầy kia già hơn , trông khắc khổ hơn và có chất nghệ sĩ hơn

    Nothing's Gonna Change My Love For You!!

    [​IMG]
  6. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    híc,cái bài ấy hâm bỏ xừ,hay gì mà hay.Không phải là củ chuối nữa mà là cả một rừng chuối đấy ạ.

    Tình Chỉ Là Lừa Dối........
    Tình Chỉ Là Một Màu Tối.......
    [/size=7]
  7. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ xin được mạn phép tự hào là một trong những lứa đầu tiến tiếp xúc với bài hát này đó là vào tiết học hát ở lớp 8 cách đây khoảng 11 năm, . Hồi đấy chúng tôi "phải" học cả nhạc lẫn hoạ đứa nào cũng trốn nhưng bây giờ nghĩ lại thấy dại,. Xin đính chính lại một số đoạn.
    "Con đường Trần Phú nâng bước em đi, có muôn loài hoa đêm ngày ngát hương. Mái trường Trần Phú trăm nét bút, đều cùng hân hoan mang hồn người.
    Em là nhà văn, sau này ai biết trước. Là một kỹ sư, đi xây dựng công trình. Là một công dân trong thành phố tương lai. Em là người của ngày mai.
    Mái trường Trần Phú, xanh mơ ước, rạng ngời quê hương bao nhiêu mặt trời"
    Theo tôi bài hát mang đậm tình cảm còn nhạc thì có phần "lủng củng", . Khoá chúng tôi hát dở tệ nhưng về sau thấy có buổi biểu diễn, các em hát bài này phê vật vã luôn. Như đã nói ở trên bài hát này có trước năm 1998 khá lâu, đính chính cho chuẩn nhé,
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  8. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Trường mình có cái bài truyền thống mà giữ kĩ wá, chẳng phổ biến cho hs gì cả. Em cũng học đây từ hồi cấp 2 mà nghe được đúng 2 lần. Nhưng mà phải nói thật bài ý chán chết, đoạn đầu ngang phè.
    It is love, not time , that heals all the wounds
  9. loveandforever

    loveandforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hay chứ, nhưng mà tôi nhớ có cái gì: mái trường Trần phú nằm trên đường Trần phú....cơ

    Người ta cứ nói mình đ é o tin!!!

Chia sẻ trang này