1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát ưa thích nhất. Sing, sing a song...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi abitmetal, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    ''....Đành tìm vui nơi khác,lấp cho vơi nỗi buồn,được một ngày không được bao lâu....''(Vì một ng` ra đi)
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Khi anh mất lối trên con đường khuya, trong đôi mắt em ngọn lửa soi lối về.
    Khi anh vấp ngã ánh mắt em dịu êm, rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới
    Hôm trước nghe Bức Tường hát bài này, thấy hay
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua mới xem fim này ...
    ... xét cho cùng chính vì ngược gió mà những cánh diều đã bay lên ...
  4. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Có ai có lời bài Còn ta với nồng nàn ko, cái bài Quang Dũng làm video clip trên VTV Bài hát tôi yêu ý, tớ thích cái clip đó quá!!!!
    The Wall thì có cái "Bài ca sông Hồng" ấn tượng thế, đoạn đầu là nhị hay rì đó, nghe "hoành tráng"!!!

    Chỉ có chúa mới biết..
  5. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Oh! Ghét Quang Dũng nên ghét luôn tất cả nhạc của QD. Tại sao con gái chẳng bao giờ biết đến những bài hát kinh điển của game như Never ending dream, Depend on you, Eyes on me, Melodies of life, Suteki da ne, Pure heart, Heart of the Masamune, Love will grow, ... chứ nhỉ? Suốt ngày cứ thích mấy cái bài hát nhạc thị trường. Nghe mà nhức cả đầu
    A proud wolf alone in the dark
  6. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Ngồi buồn là tớ lại lôi enimem ra nghe, lúc đầu nghe nhức đầu lắm, giờ lại khoái hắn rồi!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  7. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Bài hát thị trường mà được như cái clip của QD đó thì chẳng tội rì mà ko thích....Hờ, ấy hỏi sao ko thích mấy bài của game, đơn giản chỉ vì ko chơi game thì ko biết thôi... Trong các bài trên tớ chỉ biết Eyes on me. Mà sở thích mà, trách thế nào được...Có phải ai cũng được như langdangchieudong... đâu....

    Chỉ có chúa mới biết..
  8. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Kitaro là No1 rùi
  9. giangtuyetphuong

    giangtuyetphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe bài "ước gì" của Mỹ Tâm phê thế không biết
    còn đây là lời bài hát
    ƯỚC GÌ
    Em đã sống những đêm chợt có anh trong chiếu vàng.
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát.
    Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò
    Cùng nhau nghe sóng sô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh.
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên
    Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười
    Và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề
    Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi
    Khi xa em nhớ anh thật nhiều này người người yêu anh hỡi
    Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn
    Để giờ đây cô đơn vắng tanh đời em đã vắng anh rồi
    Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần
    Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi
  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Post lại bài này
    Người yêu hỡi trăm năm mình chỉ có chung đôi kiếp này thôi, thì ta hãy cùng nhau... về một nơi chỉ có hai ta
    Người yêu ơi em luôn mơ ước, được cùng anh khắc tên hai đứa mình đến vì sao ái tình. Người yêu hỡi trăm năm mình chỉ có chung đôi kiếp này thôi, thì ta hãy cùng nhau...
    Tìm một vì sao sáng cho riêng mối tình ta. Một tình yêu sống mãi trên trời cao. Mãi mãi nhân gian này sẽ nhớ ngôi sao tình chúng ta.
    Một vì sao chỉ có tên hai đứa mình thôi. Một trong hai đứa nếu mai rời xa... Ánh sáng ngôi sao này, soi lối cho em và anh... Về một nơi chỉ có hai ta
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này