1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát ưa thích nhất. Sing, sing a song...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi abitmetal, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Gặp đúng cạ rồi. Nhưng lời này nghe ướt át quá. Nhiều lời nghe đúng chất Tuổi hồng hơn.
  2. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Ô kìa, thế nó mới hay chứ lị .
  3. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới nghe lại mấy đĩa Rock cũ kĩ, và cũng lâu lắm rồi cũng ko nghe đến bài này. Tình cờ cách đây vài tuần nghe lại bài hát này, lục lõi mãi đến tận hôm nay mới tìm ra đĩa CD chứa nó. Nào
    The final countdown​

    We''''re leaving today
    But still it''''s farewell
    And maybe we''''ll come back,
    To Earth, who can tell ?
    I guess there is no one to blame
    We''''re leaving ground
    Will things ever be the same again ?
    It''''s the final countdown...
    We''''re heading for Venus and still we stand tall
    Cause maybe they''''ve seen us and welcome us all
    With so many light years to go and things to be found
    I''''m sure that we''''ll all miss her so
    It''''s the final countdown...

    Rock always hard
    Được red_devil sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 30/03/2005
  4. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Giữa giữa của bài này có đoạn tỉa guitar đỉnh cao, mình thích nhất đoạn này
  5. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Tình em lớn như đại dương nồng ấm hiền hoà bao dung đã cho anh sức sống để đi tới tận cuối chân trời.
    Bây h mấy bài kiểu này lại thấy hay mới chít chứ.
    áuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đệ bây h thích Kiếp Đỏ Đen mới đau, hế hế
    Thôi huynh ạ, .... $#%#^$%&^*(&(*&&%^&%*&*&*^*%^#$*(&(), hê hê, hiểu đệ nói j không?
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ
    Con sông là quán trọ và trăng tên lãng du
    Em đi qua chuyến đò ối a con trăng còn trẻ
    Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già
    Em đi qua chuyến đò ối a trăng nay đã già
    Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra
    Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể
    Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về
    Em đi qua chuyến đò ối a vui như ngày hội
    Tôi xin làm quán đợi buồn chân em ghé chơi
    Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội
    Tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài
    Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
    Cây trưa thu bóng dài và tôi thu bóng tối
    Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
    Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời.

    1/4....
    Miss you so much !
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ước Mơ trong đời. Của Hồ Quỳnh Hương phim Nữ Tướng Cướp.Cực hay
    http://www.bizconsultvn.com/uocmotrongdoi.mp3
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Tựa như ÁNh Sao của Phan Đình Tùng cũng phim Nữ Tướng Cướp
    http://sweetangel.dienanh.net/soundtrack/vietnam/tuanhuanhsao.wma
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Dường như ai đó ngang qua lối về gió cuốn tóc thề
    Dường như trong gió tóc đang nói gì
    Lắng nghe giùm tôi
    Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng
    tiếng hát mơ màng
    Dường như em đã lặng thầm qua đây
    Dịu dàng tóc mây
    Nghe như lời ca thiết tha êm đềm
    Một chiều im nghe tóc hát...
    Khẽ mơ màng buổi chiều...mây trôi lững lờ
    Lời ca bay trong làn gió...
    Phải chi mình nhẹ nhàng tựa làn mây lướt gió êm đềm
    Phải chi mình dịu dàng tựa nụ hoa nở trong bình minh
    Phải chi mình mềm thật mềm và suôn sóng sánh trong chiều
    Để mai vờn bay giữa bầu trời xanh đắm say cùng gió với mây...
    dịu dàng ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này