1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát về quảng ninh - ko nhớ tên

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi vanhienn, 13/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhienn

    vanhienn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Hồi đi học cứ hay hát bài này mà ko biết bài gì. Có bác nào biết ko ạ?

    ..."..Quảng Ninh quê em vùng than...sóng biếc trập trùng, núi đá lô nhô lô nhô ...suối than hoà cùng tiếng ca người thợ..như nói lên bao điều...Tuổi thơ em lớn lên từ đây, bằng dòng sữa tiềm tàng của đất...tình yêu em mãi nồng nàn thuỷ chung...tình người vùng than... Khi suối than trào dâng, mặt đất sáng lên muôn vì sao...sẽ chẳng có nơi đâu đẹp hơn, đẹp hơn quê mình đó...Em có đi về đâu..hai tiếng quê than...mãi ngọt ngào....mãi cồn cào nỗi nhớ...
    Tuổi thơ em lớn lên từ đây, bằng dòng sữa tiềm tàng của đất...tình yêu em mãi nồng nàn thuỷ chung....Em có đi về đâu...hai tiếng quê than mãi ngọt ngào...mãi cồn cào nỗi nhớ..!!"


    -------------------------
  2. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Bài này trước em "họa mi đất Mỏ" Ngọc Anh cũng hay hát hồi còn nhỏ. Nhưng mà mình cũng chả nhớ tên nữa. :P
  3. ducfbcp

    ducfbcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bài Quê em của Đỗ Hòa An
  4. thuypx1983

    thuypx1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    bài hát này hay quá, mình vừa nghe thử xong
  5. duongvi22

    duongvi22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hạ Long mênh mông là thế, để em khua mãi mái chèo, hehe...

Chia sẻ trang này