1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài hát Việt của VTV không còn như ban đầu !

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi daagon, 09/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daagon

    daagon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bài hát Việt của VTV không còn như ban đầu !

    Năm đầu tiên nghe và xem CT Bài hát Việt hay bao nhiêu thì bây giờ chán và thất vọng bấy nhiêu. Không hiểu nhạc Việt Nam bây giờ cứ phải giống tụng kinh và cầu hồn mới đáng đưa lên truyền hình sao ? Nhạc sĩ nào sáng tác cũng phải na ná giống Lê Minh Sơn , lời bài hát thì cạn, gượng, khô, ép không bằng nổi một góc của Lê Minh Sơn mà cứ cố mà rặn ra là sao ? Em pó tai rùi không nghe nổi xem nổi cái CT Bài hát Việt nữa...+_+

    p/s:Tại em bức xúc nên em nói thôi
  2. dunkchacha

    dunkchacha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đấy là phong cách chứ không phải xu hướng của nhạc Việt, bác đừng vơ đũa thế . Nó cũng giống như thời trang ấn tượng và thời trang cuộc sống ý. Phải là người trong nghề mới hiểu được bác ah
    Chả lẽ cho mấy bài của ƯHF, Quách Thành Danh lên sao
  3. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Lê Minh Sơn tớ còn chẳng nuốt nổi nữa là
  4. daagon

    daagon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dạ em là người nghe , không phải ca sĩ, chẳng là nhạc sĩ, không lẽ nhạc sĩ sáng tác bài hát cho ca sĩ hát để cho nhạc sĩ nghe thôi à ? còn người ngoài nghề như em thì nghe không biết cảm nhận âm nhạc à, chẳng lẽ cảm nhận của em là sai sao ???
    Còn nói về phong cách nhạc, đúng là mỗi nhạc sĩ phải có phong cách riêng chứ, không lẽ đua nhau sáng tác theo đuôi Lê Minh Sơn, rồi bảo đó là phong cách của mình sao ??? Ví dụ những nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn, Thanh Tùng, Nguyễn Cường, Phú Quang, Trần Tiến đều sáng tác những ca khúc mang đậm phong cách riêng, không lẫn đi đâu được không lẽ mấy ông đó cũng bắt trước người khác sao ???
    Thứ nữa là nhạc sĩ sáng tác ra bài hát đương nhiên muốn đưa đến công chúng, đến người nghe, người thưởng thức thì mới phát lên truyền hình lên phương tiện truyền thông đại chúng không lẽ tự hát, tự sướng, trong nghề tự khen nhau hay sao???
  5. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Nhiều bài của Lê Minh Sơn thì trình độ còi như em đây (chỉ tốt nghiệp đại học tôi bác ạh) cũng không nghe nổi. Chắc là để thưởng thức nhạc của Bác này thì phải là Giáo sư, Tiến Sỹ.
    Em thì chẳng biết phong cách/dòng nhạc gì cả đâu, cứ nghe vừa tai thì gọi là nghe hay, còn không thì dở. Chứ còn cố nghe cái gì nó thời thượng một chút mà không hấp thu nổi thì chắc mình bị thần kinh mất./.
  6. caotunglam

    caotunglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    7
    nói đến Lê Minh Sơn em mới mắc cười kinh khủng , hát hò kiểu gì mà như chửi nhau , bài thì như co giật ấy em nghe bài nào là cười ra nước mắt bài đấy ,
  7. thang_nt_75

    thang_nt_75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tối qua xem BHV thấy Khánh Linh hát bài gì hay lắm, có pác nào biết ko nhỉ
  8. D

    D Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mà trông lại đáng yêu nữa chứ
  9. thethuongnt

    thethuongnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em thấy các bác bình luận về bài hát việt, đương nhiên mỗi người có một chính kiến khác nhau, theo ý em là mỗi ngưòi cứ nêu ý kiến của mình thôi chứ không nên đả kích nhau làm gì.
    Với em, em nhận xét rằng các nhạc sỹ chúng ta dạo này du nhập nhiều cái phong cách lạ quá, có thể nghe hòa âm rất khác thường, rất nghệ thuật, và như thế mới gọi là mới trong âm nhạc, em là một người chơi nhạc không chuyên, nghe mấy cái bài các bác viết đã là quá sức của em rồi (hiểu chết liền) nhưng dường như các bác quên mất rằng một ca khúc (đây là chương trình ca khúc đúng không ạ?) muốn sống được, nên chăng hãy để cho những người bình thường có thể nhớ và hát được nó-tức là để nó có thể đến được với quần chúng.
    Các bác cứ thử nghĩ xem, trong 1 cuộc thi, vui chơi nào đó chẳng hạn, có phần hát 1 bài nào đó có một câu, 1 chữ nào đó, mà mấy người tham gia trò chơi không thể hát được các bài hát bài hát việt chỉ vì quá khó, không thể hát đúng được. Hay là một buổi tối dã ngoại, cầm đàn ghita lên bập bùng 1 bài hát việt, không thể chơi được những hòa âm quái dị mà tác giả phối khí đã viết. Lúc đó chắc họ chỉ có thể hát mấy bài ưng Hoàng Phúc thôi!
    Ngay cả những bài hát tưởng như nghe rất đỗi dân gian, lấy chất liệu dân gian như anh Lê Minh Sơn sáng tác, bài Ôi quê tôi - ca sỹ Tùng Dương, mấy bài nghe cái giọng không giống ai của chị chuồn chuồn ớt, nghe 1-2 lần còn thấy là lạ, thinh thích, chứ mà nghe nhiều, thì chịu không thấu, bài ôi quê tôi thế thì em đố bác nông dân nào có đủ sức khỏe và kỹ thuật để có thể ngêu ngao bài ấy bên lũy tre với lại Giếng làng đấy!
  10. frankkhung

    frankkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    các bác làm em nhớ lại mấy nắm trước.. Ra một loạt các bài mà tên bài là " Tình ...'' ( tình thôi xót xa ,.. tình khúc vàng...)
    sau đó thời gian trước thì rộ lên một đợt các bài hát ỷ eo .. như kiểu không yêu thà rằng em nói một câu...rồi không còn ai đứng quanh ta chết mất thôi
    ca sĩ thì bi h không phải ai cũng hát hay,cũng có kiến thức thánh nhạc,... vẫn là sao đây thôi.. ( đại đa số chứ không phải tất cả ca sĩ) có ngoại hình đẹp,chịu đánh đổi một số thứ, $ nhiều >> sao
    Đó là lý do tại sao dạo này nhạc vàng,cổ điển,nhạc đỏ đang hồi sinh mạnh mẽ hơn trước kia ....

Chia sẻ trang này