1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài học đầu tiên mà bạn đã được học? Bạn còn nhớ hay quên?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Chu_lun_thu_007, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bài học đầu tiên mà bạn đã được học? Bạn còn nhớ hay quên?

    Các bạn ạ bất cứ ai cũng có buổi học, bài học đầu tiên, các bạn còn nhớ thầy đẫ dậy chúng ta những gì không? Nếu bạn nào đã quên thì hãy cố gắng nhớ lại nghe, đó là cả sự nghiệp đó. Tôi đã giải nghệ (không luyên tập lâu rồi vì điều kiện không cho phép) nhưng tôi vẫn yêu võ thuật, vẫn nhớ như in bài học đầu tiên thầy tôi đã dậy.

    "Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm lấy những người bạn tri kỷ"

    Chuyên gia quậy phá
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ nhớ là "phải kiên trì, khổ luyện". Mà mấy tuần đầu tiên, ui trời ơi, đau ê ẩm cả người, đau nhất vẫn là lúc khởi động. Khổ! em có bao giờ phải nắm đấm lại mà hít đất đâu cơ chứ cho nên lưng bàn tay cứ gọi là tím tái.

    Xuong rong 78

  3. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Các bạn hãy nghe bài học đầu tiên của tôi nhé. Thầy tôi đã dậy tôi như sau:
    +Tôn sư trọng đạo.
    +Khiểm tốn, nhẫn nhịn.
    +Công minh chính trực.
    +Kiên trì khổ luyện.
    +Hướng thiện.
    Tôi thiết nghĩ đây chính là những đức tính tốt cần có trong mỗi người.
    Chuyên gia quậy phá
  4. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó !
    Không có gì quan trọng hơn chính những hành vi của mỗi con người cư xử trong cuộc sống !
    Thầy giáo mình luôn dạy tụi mình cái đó ! Đó chính là bài học đầu tiên và cũng là bài học cuối cùng của mỗi chúng ta. Các bạn nghĩ thế có đúng không ?Tôn sư trọng đạo.
    """+Khiểm tốn, nhẫn nhịn.
    +Công minh chính trực.
    +Kiên trì khổ luyện.
    +Hướng thiện. "" (chu_lun_thu-007)

    Tomorrow Never Dies ! &
    I want to spend my lifetime loving you !

  5. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Những bài học đầu tiên mà Chulunthu7 nhắc đến ở trên tôi cũng được học, nhưng do mẹ tôi dạy; mặc dù mẹ tôi chả biết gì và cũng chẳng bao giờ quan tâm đến võ thuật. Thành ra, theo tôi nghĩ những bài học ấy không chỉ dành riêng cho võ thuật, mà đó là những bài học đầu tiên để làm người.
    Nhân tiện nói về bài học đầu tiên trong võ thuật, tôi nhớ đến bài viết đầu tiên của tôi trên TTVNOL cũng là bài viết về bài học đầu tiên của tôi trong võ thuật. Tôi xin đăng lại ở đây để gọi là có tý chút đóng góp với chủ đề bạn chulunthu7 đưa ra. Bài này nằm trong chủ đề "Đường tới Kodokan" của bạn Teranosarus.
    "Kính chào các sư huynh (cùng các sư tỉ, nếu có)!
    Tình cờ bước vào trang nhà của TTVNOL, rồi lạc vào khu vườn võ thuật và ngắm những bông hoa được vun trồng rất kỹ lưỡng của sư huynh Teranosarus để diễn tả kỹ thuật Ukemi, đệ bồi hồi nhớ lại quãng thời gian ?ochân ướt chân ráo? tập tễnh bước vào sàn tập của môn phái Nhu đạo. Hồi ấy đệ cứ tưởng vào học sẽ được dạy ngay liền các đòn thế quật ngã đối phương. Vậy mà suốt mấy tháng trời, sư phụ của đệ cứ bắt đệ tập ngã (đủ kiểu). Đệ đâm chán nản và nghĩ thầm:?Mình học Nhu đạo để học cách quật ngã người ta chứ đâu phải học để người ta quật mình.? Dường như đọc được ý nghĩ đó của đệ qua ánh mắt, sau buổi tập, sư phụ của đệ gọi đệ ra ngoài sân rồi bảo:?Con à! Một khi con biết phương pháp và ngã một cách thành thạo, con sẽ không bao giờ sợ bị ngã. Nếu bị quật ngã, con vẫn có thể đứng dậy ngay. Con nên nhớ lời khuyên này của thầy không chỉ ở trong võ đường, mà cả trên đường đời của con nữa.? Kể từ đó, đệ hăm hở luyện tập Ukemi.
    Trở lại những bài viết rất tỉ mỉ của sư huynh Teranosarus, đệ rất đồng tình về nội dung cũng như ý tưởng. Sư huynh đã rất đúng khi giới thiệu Ukemi và Kuzushi làm những bài học căn bản của Nhu đạo. Sự quan trọng của Ukemi thì hầu như ai cũng biết và cố gắng tập cho giỏi; trong khi Kuzushi cũng quan trọng không kém nhưng ít người chịu khó học tập và áp dụng nhuần nhuyễn. Lâu nhất là sau một năm miệt mài tập luyện, ai cũng có thể thành thạo Ukemi; nhưng Kuzushi có lẽ phải học cả đời. Có nhiều người thành thạo các đòn thế quật ngã, nhưng khi song đấu lại không quật được mấy ai, vì họ không nắm vững kỹ thuật Kuzushi. Nếu không biết kỹ thuật quan trọng này, những đòn thế quật ngã khác đều trở nên vô dụng, vì nếu đối phương không bị mất thăng bằng thì rất khó quật ngã được họ. Trong song đấu, mỗi cá nhân có thói quen phản ứng khác nhau khi bị tấn công, cho nên Kuzushi không chỉ là kỹ thuật mà còn là một nghệ thuật. Thành ra Kuzushi phải học cả đời là vậy.
    Vài lời tâm sự của đệ để làm quen với các sư huynh, rất mong nhận được những lời chỉ giáo chân tình của các huynh. Đệ xin hẹn tái ngộ!
    Thái Hồng Anh."

  6. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ dạy....khi đã bắt tay làm việc gì đó thì phải làm tới cùng...dù thành hay bại cũng được.....Nhưng em hơi tệ....chưa thực hiện tốt mặc dù thuộc như cháo....

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
  7. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    còn sư phụ em thì không dạy gì cả, mà có lẽ dạy thì em cũng không hiểu vì em cỏn nhỏ, thầy chỉ hỏi học võ để làm gì?, em nói học võ để tự vệ nhưng thầy không nói thế, thầy nói học võ để cho khoẻ, và luyện tính kiên nhẫn, học tập cái đức làm người, về sau này em mới hiểu được vì sao phải kiên nhẫn.
  8. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Còn thầy tui thì dạy: con ốm yếu như vậy học thầy thật là hợp (thầy tui cũng ốm nhom, cả sư ông (cha của thầy) cũng vậy), bởi vì trong võ thuật, ỐM không phải là YẾU.
    Tôi hạnh phúc vì tôi không là gì cả
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chao ơi, toàn vĩ nhân!
    Ngày đầu tiên tôi học võ, thầy tôi dạy: Học võ mục đích đầu tiên là gì? " GIỮ MÌNH và ĐÁNH NGƯỜI ". Hết!
  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha.......giữ mình là tự bảo vệ....híc....còn đánh người là côn đồ hung hãn đó....híc....

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi

Chia sẻ trang này