1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài học đầu tiên mà bạn đã được học? Bạn còn nhớ hay quên?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Chu_lun_thu_007, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Topic này bàn về lời dạy của ân sư, chúng ta lại nói về mục đích học võ, hơi lạc đề đó, mong các bạn nói những chuyện này trong topic "Lý do tôi học võ" của tôi vừa tạo. Cám ơn nhiều...
    Tôi hạnh phúc vì tôi không là gì cả
  2. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Híc híc các bác này đi học buổi đầu tiên được các thầy nói nhiều ghê, chứng tỏ tôi rất tội nghiệp, ngày đầu tiên đi học võ Judo bị thầy cho nằm đập tay mấy trăm cái, nhớ đến tận bây giờ là rát tay kinh khủng, thành ra bây giờ cứ mỗi lần nhìn lại những bạn trẻ mới vào tập môn Judo nằm đập tay lại nhớ lại ngày xưa, thật thê thảm.
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  3. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho tớ, ngày đầu đi học võ. SƯ PHỤ kêu ngồi chơi uống nước và bảo " Học môn này chán lắm, mất thời gian, có kiên nhẫn được 5 năm mới thấy kết qua rkhông ?? Thôi, về nhà suy nghĩ đi đã nhé"
    He he, mình nghe thấy vậy khoái quá, gật đầu luôn và nói "Dạ, không phải về nhà suy nghĩ đâu ạ, cháu xin tập"
    Ke ke, SƯPHỤ nói "Được, vậy thì tập"
    Hôm đầu tiên là tập ... đứng quay mặt vào tường :)) chả có làm cái gì hết :) 3 tháng tiếp theo chỉ như vậy nhưng có kèm tí động tác tay chân :))
    Sau này đi loanh quanh, xin học các môn khác cho thêm phần hiểu biết. Thấy môn nào vào cũng được giới thiệu hiệu quả, ddược tập các ngón hữu dụng v...v,
    Ngày nay ít người dạy theo lối cũ "luyện CHÍ trước luyện CÔNG" như các thầy võ ngày xưa. Âu đó cũng là thời hiện đại, mọi thứ thay đổi cho nó phù hợp.
    nothing is forever
  4. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi tập sư phụ chỉ bảo là phải kiên trì và khổ luyện. Và sau đó là bài tập đầu tiên là đứng tấn. Phải đứng rất lâu, đến giờ tôi cũng chẳng nhớ là bao lâu nữa, chỉ biết là có rất nhiều hôm không về được phải nhờ các anh chị đưa về.
  5. hero19lvh

    hero19lvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tôi mới được biết môt câu nói hay hay ,các bạn nghe thử nhé "Những làm được thì người ta nói được nhưng những gì nói được chưa chắc người ta đã làm đươc".Hi vọng những ai đã viết bài trên đây đều không rơi vào tình trạng đó.HA HA HA.HI HI HI.HE HE HE.Đừng để bị tôi cười như thế nhé.

Chia sẻ trang này