1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài học xương máu rút ra sau mỗi cuộc tình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi monsterlove2, 14/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. monsterlove2

    monsterlove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bài học xương máu rút ra sau mỗi cuộc tình?

    1. Đừng ngại thể hiện tình yêu với đối phương

    Một trong số những nguyên nhân khiến cuộc tình thứ hai của tôi có kết thúc không có hậu (chính hơn là tôi bị ?ođá?) đó là tôi không ?ocho phép? mình bộc lộ tình cảm của mình với anh. Anh quyết định chia tay vì nghĩ rằng tôi không yêu anh. Trong khi sự thật là tôi yêu anh rất nhiều, yêu hơn cả mối tình đầu của tôi nhưng tôi đã không thể hiện điều đó ra. Anh nói tôi là một cô gái lạnh lùng và khô khan.

    Nhiều người trong chúng ta khi yêu thường tìm cách kiềm nén hoặc che giấu cảm xúc của mình với suy nghĩ lo sợ rằng nếu thể hiện tình cảm quá nhiều có thể khiến đối phương bớt yêu mình và mình không còn có giá nữa. Có thể bạn rất nhớ, rất yêu người ấy nhưng lại chẳng bao giờ thể hiện điều đó mà ngược lại luôn tìm cách tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng.

    Tôi đã để vuột mất người tình thứ hai vì nguyên nhân không đáng có này.

    2. Hay hờn dỗi

    Khi nhận lời yêu người thứ nhất, tôi còn quá trẻ. Tính trẻ con và đỏng đảnh khiến tôi rất hay hờn dỗi. Thật ra đây không phải là lý do khiến chúng tôi chia tay nhưng sau này khi nghĩ lại, tôi thấy ân hận vì cái tính dở hơi này của mình vì tôi hiểu ra rằng khi đó anh đã khổ sở vì tôi đến thế nào. Bây giờ tôi không còn hờn dỗi nhiều như vậy nữa, sự hờn dỗi giờ đây chỉ dành cho những điều chính đáng hơn, nhưng mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy ân hận.

    3. Đôi khi phải biết nhún

    Thường trong những lần giận nhau, con trai vẫn nên là người chủ động làm lành nhưng đôi khi con gái vẫn nên biết nhún một chút, đặc biệt trong trường hợp bạn là người có lỗi nghiêm trọng. Không nhất thiết phải là mở miệng xin lỗi mà chỉ cần vài hành động, vài câu nói quan tâm đến anh ấy mà không cần nhắc gì đến vụ cãi nhau kia, bạn đã có thể phá tan bầu không khí căng thẳng rùi.

    Với cách này, tôi đã từng cứu vãn cuộc tình cuộc tình khỏi ?ochết yểu? (dùng từ ?ochết yểu? bởi trên thực tế là nó cũng đã được đặt dấu chấm hết nhưng vì nguyên nhân khác).

    Điều mà các bạn rút ra trong khi yêu hoặc sau khi kết thúc một cuộc tình là gì? Các bạn có bao giờ tự ngồi nghiền ngẫm về những cuộc tình đã qua và đang có để rút ra những điều nên và không nên cho bản thân không? Hãy cùng chia sẻ với mọi người nhé.
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hình như mình mắc cả 3 lỗi trên ,thế nên
  3. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Không ai yêu m bằng chính m...
    Chả tin bố con thằng nào hết
  4. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    1. Đừng nói hai từ "Chia tay" một cách bừa bãi, nhất là trong lúc mất bình tĩnh :
    Mình với anh í chia tay năm lần bảy lượt rồi mặc dù mới yêu nhau được hai năm thôi. Lần nào người nói chia tay cũng là mình, cứ điên tiết lên là đòi chia tay bằng được nhưng thật ra trong lòng thì không hề muốn thế. Một hai lần đầu anh í còn xuống nước xin lỗi rồi dỗ dành. Lần cuối cùng nói chia tay anh í đồng ý luôn, chỉ sau hai tiếng đồng hồ ngồi suy nghĩ mình đã thấy rất ân hận. Mãi mấy ngày sau mới tìm cách làm hoà được với người ta, từ lần đó mới tỉnh và không bao giờ ăn nói tuỳ tiện nữa.
    2. Nên biết nói "Xin lỗi"
    Yêu nhau có thể không cần phải nói hai từ cảm ơn mỗi khi người yêu giúp mình việc gì. Thường thì khi yêu nhau con trai đặc biệt là những anh hơn tuổi con gái luôn rộng lượng và biết nhường nhịn con gái hơn. Chính vì thế đa số những lần làm hoà, những lần phải nói xin lỗi đều là con trai. Nhưng theo mình, con gái cũng nên tập học cách xin lỗi những lúc cảm thấy mình đã sai.
    Có lần, cãi nhau, mình cũng không nhớ rõ lắm nhưng mình đã làm sai điều gì đó và anh í giận. Lúc ngồi cạnh nhau hai đứa không ai nói với ai câu nào. Mình thì vẫn bướng mặc dù biết mình sai lè ra rồi, nhưng không dám mở miệng ra xin lỗi hoặc làm hoà người ta trước. Sau hôm ấy, anh í cũng chẳng nói và nhắc lại chuyện cũ. Mãi những thời gian sau này anh í mới bảo, nếu cảm thấy em sai thì em xin lỗi ngay lúc ấy anh sẽ đỡ buồn hơn. Còn không thì thôi, anh cũng không chấp nhặt nhiều chuyện, chỉ cần em vui vẻ và sống tốt là được. Nghe đến đó cảm động cực í, được cái thời gian một năm gần đây mình cũng bớt bướng hơn rồi, cũng biết xin lỗi và sai thì tự sửa :D
    3. Những lúc người ta buồn hoặc gặp chuyện gì rắc rối thì nên lắng nghe hơn là nói mấy từ động viên hoặc trách móc. Cái này thì rút kinh nghiệm từ bản thân thôi. Những lúc chán đời chỉ muốn được người ta ngồi ôm mình rồi nghe mình kể lể khóc lóc. Khóc chán được dỗ dành thấy nhẹ người và muốn cố gắng tốt hơn.
  5. datungyeu

    datungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trong khi yêu thì hãy yêu hết mình để về sau không ân hận.
  6. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, đừng bao giờ đưa tình yêu ra làm phép thử :)
    Đúng hay sai chưa biết, nhưng chắc chắn nó sẽ để lại di chứng không tốt.
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    nếu đã chia tay thì ....còn rì nữa mà phải lưu luyến nhỉ
    Sự vật xoay vần đã định sẵn
    Hết mưa là nắng hửng lên thôi?
  8. mduc80

    mduc80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ghen tuông quá đáng.
    Tôi rất sợ những cô gái hay ghen. Gặp phải những người như vậy, tôi sẽ chia tay ngay lập tức. Ai mà chịu đựng nổi những cơn ghen vô lý của các cô gái cơ chứ.
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Con gái cũng chả ghen nhiều bằng con trai đâu. Có ghen thì mới có yêu nhưng ghen cũng có 5, 7 loại ghen thôi, chẳng qua là do sự thể hiện của mỗi người thôi. Nhưng con trai cũng đừng làm gì quá đáng thì con gái cũng chẳng ghen đâu mà còn tôn trọng là hết
    Chả có gì là vô lý cả. Bác cứ đặt hoàn cảnh của bác vào người ta rồi bác hãy nói là có vô lý hay không
  10. cognac

    cognac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đừng có yêu quá nhiều,đừng có đặt hết niềm tin vào một người,đừng nghĩ rằng người ta cũng yêu mình nhiều như mình yêu người ta,đừng...đừng...nói chung là đừng yêu nữa. Sợ quá những con người sống ích kỷ và vô cảm. Hãy yêu chính mình

Chia sẻ trang này