1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài không tên cuối cùng!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scorpmetal, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    2 năm sau....
    Nó đã lớn hơn nhiều, đã trưởng thành hơn. Giờ nó đi học bằng xe đạp rồi. Và ngôi trường của nó cũng là một ngôi trường mới, với biết bao người bạn mới....
    .....Hôm ấy là 1 buổi chưa cuối tháng 5, nó đang trên đường từ nhà bạn về, khi đi qua đèn đỏ ở ngã tư Vọng, nó nhìn thấy một dáng người nhỏ, gầy và trông rất quen. Nhưng kinh nghiệm của nó là không nên để ý ngang dọc trên đường, nhỡ bị kẻ xấu trêu thì chết. Cộng thêm cái nóng đầu hè, nó muốn đạp xe nhanh hơn, nhưng có tiếng gọi từ phía sau:
    ?oT ơi....Q T ơi....?
    Lạ nhỉ, sao có người lại gọi tên nó. Nó vừa quay lại thì chiếc xe đã đuổi kịp nó.
    ?oEm có phải là QT không??
    Nó đưa mắt nhìn người đó và nó biết nó đã đươch gặp lại ánh mắt năm xưa. Đúng là anh rồi. Nó bất ngờ và vui quá:
    ?o Anh là anh V phải không??
    ?oỪ, anh và em học cùng trường M-C trước đây?T
    ?oVâng ạ?
    ?oEm đi đâu vậy??
    ?oEm từ nhà bạn về ạ!?
    Nó ngập ngừng nói. Rồi nó hỏi tiếp:
    ?oThế bây giờ anh học trường nào rồi??
    ?oAnh học BK, còn em??
    ?oEm học trường KL, sao em nghe VH nói anh học trường KT??
    ?oVH à, chắc bạn ý nhầm đấy em.?
    ?oVậy anh học lớp nào vậy? BK bao nhiêu??
    ?oAnh học BK86, K44?
    ?????.
    Cuộc nói chuyện dường như mới bắt đầu thì ngay trước mắt nó là lối rẽ về nhà rồi. Nó không dám nói chuyện lâu hơn nữa mặc dù trong lòng rất muốn. Nó coi đây như 1 sự tình cờ khiến nó rất vui. Cũng lạ, anh chỉ nói chuyện với nó như vậy thôi. Cũng có thể anh ngại, không dám hỏi về nó nhiều như địa chỉ, số ĐT? chẳng hạn. Nó tạm biệt anh dù biết rất có thể sẽ lâu nữa nó mới tìm được sự tình cờ như thế này, được gặp anh lần nữa. Nhưng khi nhìn vào mắt anh, nó biết anh rất vui , như vậy là nó mãn nguyện lắm rồi??.
  2. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    2 tháng sau đó?.
    Một buổi chiều, nó đang trên đường đến lớp học thêm ở trong trường Kinh Tế, nó lại được gặp anh 1 lần nữa. Anh đi xe máy với 1 người bạn, đi ngược chiều với nó. Khiến nó giật mình. Lại là anh rồi, nó ngờ ngợ mà không dám gọi. Với lại, nó đang đi xe đạp, lại đang vội vào lớp học thêm. Nó cũng sợ vào muộn, bị bác chủ nhà ?o bà chằn? cho một trận. Nhưng nó đã được đền đáp. Anh đã nhận ra nó và quay ngược xe lại:
    ?o QT phải không em??
    Nó mỉm cười với anh. ?oVâng ạ! Em chào anh!?
    Nhìn quần áo anh mặc trên người, nó đoán ngay là anh vừa đi đá bóng về. Nó thấy có bạn anh ngồi sau nên hơi tỏ vẻ ngại ngùng.
    ?oEm đi đâu vậy??
    ?oEm đi học thêm trong này ạ!?
    ?oVậy à!?
    Vừa dứt lời thì đã tới cầu, nó phải rẽ vào lớp rồi. Nó chào anh mà thấy tiếc vô cùng. Nó không dám ngoái lại mà đạp xe vội vào lớp. Nó cũng không biết là anh có hay vào đó không nữa? Nếu anh thường xuyên vào đó thì thế nào chẳng có ngày nó được gặp lại anh. Một tuần 4 buổi, nó cũng đi học trong này. Chiều nào mỗi lần đạp xe vào kinh tế học thêm nó lại mong sẽ được gặp anh, nhưng kể từ chiều hôm đó, nó không thấy anh quay lại đó 1 lần nào nữa?kể từ đó đến giờ, hơn 2 năm nữa đã lại qua đi,nó cũng đã rời xa cái tuổi học trò của nó rồi?.
    ( Thực ra, sau lần gặp nó ở trong trường kinh tế, một thời gian dài sau, ngày nào anh không bận cũng quay lại đó, hy vọng được gặp lại nó?. Thế nhưng có vẻ như là anh và nó không có duyên gặp mặt thì phải, không bao giờ anh được gặp lại nó. Trong 1 thời gian dài anh đành bỏ cuộc. Vì nghĩ rằng nó đã chuyển chỗ học thêm rồi, vì a không nghĩ rằng anh chờ đợi nó 1 thời gian dài như thế lại không gặp nó? Ông trời thật trớ trêu?Cho anh và nó gặp lại nhau ngắn ngủi như vậy, rồi khi anh hy vọng được quen nó thân hơn thì anh lại không có cơ hội?.)
  3. toiru_emngu

    toiru_emngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay quá ,bạn viết tiếp đi ,5* nhá !
  4. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    HAY, vote cho bạn 5 *
  5. omerta_fr

    omerta_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện cảm động wá? Sao ko viết tiếp đi bạn? 5* cho bạn rồi nhé!!!
  6. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Và thế là đối với nó, kể từ ngày gặp lại anh, lần đầu tiên là năm 1998, thì đến bây giờ đã được 5 năm rồi. 5 năm, có phải là dài không nhỉ? Nhưng với nó, quãng thời gian đó nó nhìn lại thì thấy thật là nhanh quá. Đáng lẽ ra nó cũng không nên nhớ mãi về chuyện giữa nó và anh. Kỷ niệm của anh đối với nó không có gì là nhiều. Nhưng nó không thể biết được anh với nó như thế nào. Làm thân con gái, những chuyện như thế này thật khó nói.
    Thế mà rồi đêm nay, tự nhiên cơn gió lại thổi về, cái cảm giác mà nó đang có lúc này đây khiến nó muốn làm một việc thật quan trọng, đối với nó. Nó muốn được gặp lại anh trước khi quá muộn. Vì chỉ một vài tháng nữa, nó sẽ lên máy bay , rời khỏi đất nước này để đến một vùng đất mà người ta gọi là xứ sở của Kangoroo. Nơi đó, nó có bố mẹ, những người thân yêu nhất mà nó đã phải xa cách từ bao nhiêu năm nay. Tự nhiên, nó sợ là nó sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Nó thật may mắn khi biết là vào thời điểm này anh vẫn còn học ở BK. Và nó vẫn còn hy vọng. Chứ nếu giờ này anh đã ra trường thì nó biết đâu mà tìm?Sợi dây duy nhất để nối nó và anh là VH, nhưng bây giờ VH cũng đã ra nước ngoài , bặt vô âm tín rồi. Nó thầm nghĩ nếu nó không gặp được anh thì nó sẽ ân hận, nó không muốn trước khi đi , trước khi rời xa đất nước Việt Nam lại chưa chào tạm biệt một người, người đã đem lại cho nó một cảm xúc lạ lẫm lần đầu tiên trong đời?.
    Nó nhớ lại lần gặp anh trước đây trên đường GP, nhưng không hiểu sao nó chỉ nhớ được anh học K44 trường BK mà không nhớ nổi là anh học BK8????? bao nhiêu. Cũng phải thôi, vì thời gian đã quá lâu đối với nó rồi. Mà lúc đó anh vẫn chưa phân khoa, nên bây giờ làm sao nó biết được anh đang ở khoa nào ? Nhưng điều đó không làm nó nhụt chí được, nó tìm đến một người rất đáng tin cậy đối với nó, mà nó cho rằng người đó có thể giúp nó tìm được anh. Đấy là anh Thắng, gia sư của nó môn toán từ hơn 1 năm nay rồi. Anh Thắng cũng học BK44 cùng với anh?Nó gọi đến cho anh Thắng
  7. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    ?o Allo, anh Thắng à, em T đây?
    ?oT à??
    ?oEm có chuyện này muốn nhờ anh giúp!?
    ?oSao, có chuyện gì vậy??
    ?oEm muốn nhờ anh tìm cho em một người học trong trường BK của anh, cùng khoá với anh nữa?
    ?oThế em có biết người đó học khoa nào không??
    ?oEm không biết O . Em chỉ nhớ hồi gặp anh ấy, anh ấy học lớp Đại cương, học lớp BK 89 hay BK 8 mấy gì đó?
    ?oThế thì khó lắm, T ạ!?
    ?oNhưng em chắc chắn là BK từ 80 đến 89, 90 gì đó thôi?
    ?oỞ trường anh, BK 89 là cao nhất, là lớp Kĩ sư tài năng đấy?
    ?oThế à, em không biết! Thế anh có giúp em được không ??
    ?oThôi được , để anh gọi điện cho anh Trung bạn anh hỏi thử xem, nó cũng học lớp BK 89. Mà bạn em tên là gì vậy??
    ?oAnh ấy tên là ....V?
    ?oOK, nhưng anh không hứa trước đâu đấy nhé!?
    ?oKhông được , bằng mọi cách anh phải giúp em. Em xin anh đấy, việc này rất quan trọng đối với em. Nếu không tìm được anh ấy, em sẽ phải ân hận cả đời đó. Anh có biết không ??
    ?o Trời, làm gì mà người đó quan trọng với em đến thế??
    ?oĐấy là bạn cũ của em, nếu anh ấy ra trường và em đi sang Úc thì em sẽ không thể tìm được anh ấy nữa!?
    ?oThôi được rồi, để anh thử xem, anh sẽ gọi lại ngay cho em khi có tin nhé!?
    ?o Vâng, trăm sự nhờ anh cả đấy, chỉ có anh mới giúp được em thôi!?
    ?oOK, được rồi mà, từ từ rồi sẽ tính thử xem? ?.
  8. if_I_could_fly

    if_I_could_fly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới trở lại TTVN, bài mình thích đọc nhất sao lại không thấy scorpmetal post tiếp vậy? Câu chuyện hình như vẫn chưa kết thúc cơ mà?
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em gì tác giả topic ko viết tiếp là anh viết đấy .
    Mà thằng cha trong câu chuyện nói trên giống mình gớm ( hay là mình thật ta nhỉ ? ) .
  10. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người, 1 tuần nay ko được động đến internet nên đành bỏ dở câu chuyện. Chắc là tuần sau có thể tiếp tục đc rồi.
    Cảm ơn vì đã theo dõi câu chuyện này.

Chia sẻ trang này