1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài không tên cuối cùng!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi scorpmetal, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Nó hồi hộp và lo lắng, làm thế nào bây giờ, nhỡ anh Thắng không tìm được thì coi như là nó hết cơ hội rồi. Thật sự, nó đã từng nghĩ là sẽ viết một truyện ngắn kể về câu chuyện giữa nó và anh, sau đó sẽ gửi đến 1 tờ báo, như báo Hoa Học Trò chẳng hạn. Nhưng liệu văn kém, chữ kém như nó thì có được đăng bài không? Mà giả sử, nếu được đăng đi chăng nữa, không biết anh có đọc không? Nếu đọc thì anh có nhận ra nó không nhỉ? Chuyện viết lên báo của nó thật quá khó, và hình như nằm ngoài khả năng của nó. Thôi thì, nó đành cầu trời khấn phật, cho anh Thắng tìm được hộ nó?.
    Vài hôm sau, nó nhận được điện thoại của anh Thắng.
    ?o Allo, Thỏ à? Anh Thắng đây.?
    ?o Vâng , em chào anh. Thế nào rồi, anh có tìm được hộ em không ?? Nó hỏi với giọng đầy hồi hộp, lo lắng.
    ?oRất tiếc, anh Trung bạn anh bảo là anh ấy không biết, không quen ai tên như thế cả. Anh rất tiếc.?
    ?oTrời ạ, vậy thì em phải làm thế nào bây giờ ????
    ?oAnh không biết được đâu, việc này khó quá. Vì em không biết anh ấy học khoa gì cả. Như vậy có khác nào tìm kim đáy biển đâu?
    ?oÀ, hay là anh thử vào phòng máy tính của trường anh xem? Anh Thắng học về Tin ở trường, vì vậy nó mới đề nghị anh như thế.
    ?oỪ nhỉ, biết đâu đấy?. À , làm như thế thì không được?
    ?oTại sao lại không được ? Kiểu gì chẳng lưu tên trong máy tính của trường??
    Nhưng anh không quen ai ở đó cả, mà người ta cũng phải quản lí dữ liệu theo khoa chứ?
    ?oHay là anh tìm từng khoa một?
    ?oKhông được , tìm như vậy thì biết đến bao giờ mới tìm xong?
  2. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    ?oMặc kệ anh đấy, dù có phải lục tung cả trường BK của anh lên, anh cũng phải tìm bằng được anh ấy cho em?
    ?o Hummm, em làm khó anh quá đấy!?
    ?oKệ anh, em không biết đâu!?
    ?oThôi được , anh có một cách này. Anh sẽ in tờ rơi thông báo là có một em gái xinh xắn dễ thương nhất Hà Nội, đang tìm một anh tên là DDV, học K44 lớp BK em không nhớ S và anh sẽ để lại số điện thoại của em. Anh chắc chắn rằng sẽ có đầy người gọi cho em, và em chắc chắn sẽ tìm được. Hồi trước bạn anh bị mất ví, cũng làm theo cách đấy, cuối cùng cũng tìm được đấy.?
    ?oKhông , em không muốn làm ầm ĩ lên như vậy?
    ?oSao lại không ????
    ?oThế anh không nghĩ là tờ rơi đó sẽ không đến được tay người em cần, mà lại rơi vào tay kẻ xấu thì sao? Anh muốn em bị khủng bố điện thoại à??
    ?oỪ nhỉ, kể cũng phải đấy?
    ?oThế bao giờ bọn anh đi học vậy??
    ?o18/8 này rồi?
    ?oNhư vậy thì em sẽ đến từng lớp, từng khoa để hỏi xem có ai tên như vậy không ? Như thế là được chứ gì??
    ?oVậy thì em sẽ mệt lắm đấy!?
    ?oKệ em, mệt em cũng phải tìm bằng được anh ấy?
    ?oỪ, nếu em muốn làm thế thì anh có thể kiếm được cho em cái sơ đồ của trường và thời gian biểu ?
    ?oĐành vậy thôi, nhưng em muốn tìm được anh ấy nhanh hơn cơ. Anh biết đấy, em sắp bay rồi mà?
    ?oỪ, anh chỉ sợ em vất vả, đi từng lớp nhỡ bị bọn con trai trêu thì chết, em biết con trai trường anh rồi mà!!!?
    ?oEm không sợ đâu ^_^?
    ?oÀ, mà hôm nọ em nói anh ấy học BK 8? phải không ??
    ?oVâng ạ?
    ?oAnh cũng có một anh bạn trước học ở BK 86, 87 gì đó ? Hay là để anh hỏi thử xem sao nhé??
    ?oEm thật là tệ, có mỗi con số mà cũng không nhớ rõ, biết đâu bạn anh lại biết thì sao nhỉ, anh cứ thử đi anh ạ!?
    ?oỪ, nhưng 3 lớp 85, 86, 87 của khoá anh học tiếng Pháp đấy?
    ?oThì biết làm thế nào bây giờ, anh cứ thử đi. Hồi trước ở M-C, anh ấy hoc tiếng Anh, còn bây giờ thì sao mà biết được, thôi thì là tiếng gì cũng phải tìm thôi?
    ?oĐược , chờ máy anh nhé!!!?
    ?oLạy trời lạy phật????
    ????????????????
  3. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Một lúc sau, nó nghe thấy tiếng chuông điện thoại, biết là anh Thắng gọi, nó hồi hộp chạy đến chỗ máy điện thoại, nín thở không dám nhấc lên. Biết anh Thắng không tìm được thì sao nhỉ, quả thật nó cũng không biết phải làm thế nào nếu anh Thắng không giúp được nó. Có lẽ nó phải dùng cách đi khắp trường BK, chấp nhận để bọn con trai ở đó trêu, nếu trời phật còn thương nó thì ?.
    ?oAllo, anh Thắng à?? Nó hỏi với giọng hồi hộp.
    ?oThỏ à, anh đây!!! Hahaha, em cho anh cái gì nào ??
    Nó nghe câu nói đó của anh, tưởng chừng như trời đất xung quanh nở rộ. Giá như bây giờ có động đất thì nó cũng không chịu rời xa chiếc máy điện thoại. Thật là tuyệt vời, cuối cùng thì điều mong ước của nó cũng thành hiện thực được rồi. Cuối cùng thì nó cũng có thể nối liên lạc được với anh rồi. Ôi, còn điều gì tuyệt vời hơn được nữa. Thật là khó có thể diễn tả được cảm xúc của nó lúc đó. Nó tiếp tục nói với anh Thắng:
    ?oAnh tìm được rồi à? Trời đất?
    ?oNhưng em phải nói là em cho anh cái gì đã?
    ?oTừ từ, phải để em nghĩ đã chứ, anh nói trước đi. Số điện thoại, địa chỉ của anh ấy như thế nào vậy????
    ?oBạn anh bảo anh ấy trước đây học BK 86, còn hiện tại là học lớp Đ-P trường anh?
    ?oAnh ấy đúng là học tiếng Pháp à ??
    ?oÙ?
    ?oVui quá, em thật là người may mắn, phải không anh??
    ?oCó phải anh ấy người ở QN không ? ?
    ?oVâng, đúng rồi?
    ?oĐể anh đọc số điện thoại cho nhé?
    ?oOK, em lấy sẵn giấy bút rồi?
    ?o8645?..?
    ?oTuyệt vời, em sẽ tìm được địa chỉ ngay thôi. Cảm ơn anh nhiều lắm!?
    ?oHì hì, không sao. Thấy giúp được em là anh mừng rồi, em là may lắm đấy nhé!?
    ?oEm biết rồi mà, cảm ơn anh rất rất nhiều?
    ?oỪ, thôi anh đi xem phim đây, byebye nhé?
    ?oOK, bye anh. Cảm ơn anh S?
  4. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Nó vui khôn xiết, qủa thực, nó cũng không ngờ là nó lại có thể tìm được anh nhanh đến như vậy. Nó thầm nghĩ ?oỞ hiền thì phải gặp lành thôi? Niềm vui ấy báo rằng nó sẽ được trở về với một phần của quá khứ, có cơ hội được gặp lại anh và nó hy vọng là nó có thể tiến được 1 bước xa hơn với anh. Bước xa hơn của nó chỉ là được làm bạn với anh, hoặc cùng lắm là anh em thôi, vì bây giờ với nó, muốn xa hơn nữa thì chắc là không được nữa rồi. Nó chắc chắn rằng mối quan hệ của nó và anh sẽ là một mối quan hệ rất tốt đẹp. Nó tin là như thế.
    Sau khi biết được số điện thoại của anh thì quá dễ để tìm được địa chỉ nhà anh đang sống. Qua một cú điện thoại đến 1080, nó biết được địa chỉ của anh? và nó quyết định tiếp tục đi tìm? Nhưng nó băn khoăn là nên gọi cho anh hay là đến trực tiếp gặp anh. Sau 1 vài lần đi qua nhà anh, không gặp được anh, nó biết anh cũng khá bận rộn, và nó cũng chưa được gặp anh. Đáng lẽ, nó không định gọi điện cho anh, nhưng nó không thể chờ lâu hơn được nữa, nó không thắng được sự tò mò. Tò mò về cuộc sống và con người anh sau suốt 5 năm qua, về những điều mà nó chưa hề được biết. Không biết anh thay đổi như thế nào nhỉ? Và nó quyết định gọi cho anh?

Chia sẻ trang này