1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài không tên...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi rose87, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bài không tên...

    BÀI KHÔNG TÊN ....

    Số 1 :
    .......Lần cuối cùng anh đã đến, kể cho em nghe câu chuyện cổ tích " Có hoàng tử và công chúa rất xinh. Họ gặp nhau ở vườn thượng uyển và yêu nhau ngay ánh mắt đầu tiên......rồi kết thúc họ làm đám cưới và sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời .."
    .......Và đêm nay sao anh chẳng đến, em hiểu rồi anh đã nói dối em, câu chuyện chẳng kết thúc như vậy, chỉ tại em ngốc nghếch quá thôi, tất cả chỉ là truyện cổ tích, anh đã muốn nói vậy phải ko anh...???

    Số 2 :
    .......Em muốn biết nếu đêm nay ko có em, anh sẽ sánh bước cùng ai trên con đường ấy, nơi chúng ta đã từng hò hẹn. Anh đã từng kể truyện cổ tích cho em nghe. Và dãu biết điều đó chỉ là giả dối, nhưng em vẫn tin, vẫn chờ đợi ngày mai...???

    Số 3 :
    .......Hôm nay một mình em đi trên con đường ấy, cùng gió lạnh em như lạc vào truyện cổ tích năm xưa nhưng chỉ có một điều làm em nuối tiếc, lá rơi nhiều hơn năm ngoái, làm lòng em thêm buốt giá hơn anh ơi !...

    Số 4 :
    .......Hỡi anh yêu, em chỉ xin anh một điều, con đường đó anh đừng đưa ai tới, dẫu chỉ là quá khứ thôi nhưng anh đừng đưa ai tới anh nhé. Vì em chỉ muốn truyện cổ tích anh kể cho riêng mình em nghe mà thôi...???


    Số 5 :
    .......Em vẫn biết anh chưa hết yêu em, nhưng lòng anh chứa quá nhiều ích kỷ. Muốn em bên mình mà anh chẳng chịu dơ tay lấy. Bắt em phải tự tới ở bên anh. Anh phải biết điều đó là ko thể được.
    .......Vì nửa hổn em giờ đã hoá bóng bay, chỉ bay qua một lần mà anh ko chịu với. Em buộc lòng bay vút lên trời xanh. Cho dẫu ko bao giờ trở lại. Nửa hồn kia em sẽ nhớ tới đến anh

    Số 6 :
    .......Em vẫn cầu nguyện cho đường em đi, đừng trắc trở trông gai. Và em vẫn thầm mong điều đó cũng sẽ đến với anh.

    Số 7 :
    ......Một năm sẽ qua đi với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, thời gian sẽ dần phai mờ đi những tháng năm ta bên nhau. Nhưng chắc chắn rằng tình cảm em dành cho anh sẽ ko bao giờ nhạt phai. Em vẫn tin rằng anh sẽ quay lại bên em, che trở cho em .
    .......Em biết rằng đêm nay anh sẽ ko đến nhưng em sẽ vẫn chờ, vẫn tin một ngày nào đó anh sẽ về với em, về với những tháng ngày yêu dấu xưa của đôi ta, phải ko anh ...???
    Số 8 :
    ??Một bông hồng, một lời nói yêu thương, một nụ hôn ngọt ngào, chắc chắn rằng em sẽ ko bao giờ nhận đc từ anh. Vĩnh viễn em ko đc nhận từ anh. Ai sẽ là người để em dựa vai những lúc yếu đuối đây. Tất cả bây giờ sẽ chỉ còn là quá khứ.
    ??.Năm cũ sẽ qua đi, em mong sao sẽ trong em sẽ ko còn sự thù hận nữa mà chỉ còn những kỉ niệm đẹp trong em, để em chôn kín trong lòng. Em mong có thể quên đc anh vĩnh viễn, mãi mãi ko bao giờ còn hình bóng của anh.
    ??.Em cầu mogn những điều tốt lành sẽ đến với anh, người em yêu !


    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)
  2. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Hay quá! Kiểu này mai Ma phải bay về Việt Nam xách dép cho Rose quá! Chẳng biết nói gì hơn. 5 sao! Còn viết tiếp thì chưa nghĩ ra viết gì cả. He! Oái! Nhưng hình như mình đọc bài này ở đâu roài thì phải?
    Mong là Rose đạt đưọc những gì Rose mong muốn. 1 bông hồng, 1 lời nói yêu thương, 1 nụ hôn ngọt ngào...
    Còn câu hỏi: "Ai sẽ là người để em dựa vai những lúc yếu đuối đây " ----> Lấy con gấu bông ra mà dựa Haha! Nếu lúc nào cần quá lấy Ma ra dựa tạm cũng được. Chỗ bạn bè thân quen lấy giá hữu nghị thôi. 5 sao

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  3. FACE_OF_EVIL_GIRL

    FACE_OF_EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    UỚT ÁT WÁ HUỜNG ƠI... MÀ KỂ CŨNG CẢM ĐỘNG THẬT ĐÚNG LÀ THẰNG MA CÒN PHẢI CHẠY DÀI CÁI ROSE ĐẤY...
    [​IMG]LOVE OR MONEY.. REAL OR UNREAL
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    em viết hay quá đi. chị không còn lời nào để viêt nữa cả. thêm một chút nhé...
    "...nó có đòi hỏi gì đâu, khi chỉ cần mỗi ngày được thấy người ta cười một lần nhưng người ta không cười với nó...
    ....nó có mong ước gì cao siêu đâu khi chỉ cần sáng sáng được gặp người ta trên đường..nhưng người ta lẩn trốn nó....
    ....người ta và nó là hai kẻ xa lạ...
    ....nó và người ta là hai đường thẳng song song....
    no tự nhủ thầm " người ta thật tệ mạt ...thật đáng ghét..."
    nhưng gió cứ mơn man nói rằng gió yêu ánh mắt của người ta và nắng thì thủ thỉ nắng nhớ nụ cười của người ta. gió xoa tóc nó rối tung và nắng làm hai má nó ửng hồng...nó lại tẩn ngẩn cười..."ừ thì yêu và nhớ".....
    ..........tình yêu dạo bước thật nhẹ nhàng và ai đó chỉ kịp nhận ra mình đang yêu khi một ngày kia bỗng dưng biết nhớ...nó cứ ngồi đếm từng lần, từng lần nó thấy người ta cười. và dường như sợ bỏ xót một lần nào đó, nó xoè tay đếm lại...1....2....3...chao ôi là nhớ....nó thấy lao xao và rộn ràng sao đó để rồi lại chìm trong một khoảnh khắc buồn vô tận....."
    đây là chị những năm cấp ba..còn bi giờ thì khác roài vì sao thì tự đoán nhé....

  5. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ôi, là anh bây giờ đó, Puppyltt ạ
    YMID : Omaixup​
    *~'~*~'~*~'~*~*~'~*Lonely Boy*~'~*~'~*~'~*~'~*~'~*
  6. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thằng KHOT kia mày thích léng phéng bồ của tao hả? Cho 1 đạp bây giờ
    Vợ ơi ở lại chồng đi nhá....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    " Em ở hiền nào có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu vỡi người con gái khác
    Có phải rượu đâu, chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng tràu đợi tràu giập mới cay...
    Dẫu chẳng hẹn hò, em vấn đợi vẫn say
    Ngâu có xa nhau, ngâu có ngày gặp lại
    Kim-Kiều lỡ duyên nhau còn có chiều quan tái
    Em vẫn đợi, vẫn chờ...dẫu chỉ là huyền thoại..
    Một tình yêu......! ."​
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  8. MOON_ROCK1661

    MOON_ROCK1661 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hic công nhận uớt át thật chắc u phải có tâm hồn lãng man lắm nhỉ? hay ít ra đã trải qua cuộc tình nào đó đau khổ chăng>?
    IM TIRED OF BEING WHAT U WANT ME TO BE..
    ..FEELING SO FAITHLESS .
    BUT I CANT.. I CANT WASTE MYSELF 4 U ANYMORE..
    ...
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hay thật rose ạ
    nhìn mặt rose ko nghĩ rose sống nội tâm thế này đâu ? Nội tâm,cao thượng và yếu đuối nữa ,thật đấy,đừng tự ái nhé ...
    Nhưng chip nói thật,nếu đã qua rồi thì cho qua đi,ôm mãi nỗi buồn làm gì ? Sao ko nghỉ rằng 1 t/y mới đang đến cùng bao nụ cười và hạnh phúc ? Phải luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp chứ đừng sống cùng quá khứ ,nó sẽ làm cho cuộc sống của mình đen tối.Tuy thế cũng đừng quên quá khứ tại vì quá khứ là những kỉ niệm khó quên,là những bài học bổ ích....... Nói chung chip nghĩ điều đó ko quá khó vói rose,đúng ko ???
    thinh thoảng chip cũng muốnđọc những bài như thế này nhưng thực sự chip ko thích những người yếu đuối như thế (chip chỉ nói thế thui chứ ko có ý nói rose tại bài này rose post chứ đã chắc rì là hoàn cảnh của rose ). Rose biết ko ?Chip ghét nhất bài Yêu dại khờ và Mưa tuyệt vọng--ghét cay đắng luôn !!!

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại có người fall in love nữa...
    Chán quá, tình yêu là giè nhỉ? Chỉ những điều nhỏ nhoi kia lại đáng giá đến thế kia seo? Mình thì không thế.... Cười trên đau khổ... cười trên cả sung sướng để thấy hiện tại mới thật quý giá biết nhường nào...
    Viết linh tinh cái giè thế nhỉ? Đã từng yêu đơn phương... Khổ lắm... nhg vui hơn.. vì khi yêu thật lòng để nghe tin người kia phản bội mình... hay người ta yêu mình không nhìu bằng mình yêu người ta... là bùn... Ích kỉ phải không? Nhưng thế đấy...
    Cuộc sống vẫn trôi.. vẫn không ai trả lời được cho mình câu hỏi tương lai... câu hỏi mình vẫn tự hỏi mỗi đêm về... mỗi ngày qua... Chỉ có tương lai... Mong là những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, với tôi, với chúng ta... Một tình yêu đẹp ư??? Không... chỉ là...
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...

Chia sẻ trang này