1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài không tên...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi rose87, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuchit

    yeuchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều !
    Người yêu anh đâu chỉ có mình em !
    .........
  2. tinhdeplatinhdeu

    tinhdeplatinhdeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    oa, hay wá xá!!!!!!!!! Fải bầu cho u mới được Rất xưng đáng
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới mò vào topic này của H. Bây giờ thực sự thì chẳng có nhiều cảm xúc để viết..... Người iu, bạn bè, tất cả đã không còn.....Và cái duy nhất còn lại đó là mình. Nếu nói thế này chắc là cũng cảm thấy có lỗi với nhiều người. Chỉ có điều là những người hiểu được mình thì ít quá. Đôi lúc, mình buồn và thèm có một ai đấy hiểu mình bên cạnh, hiểu được mình đang cần gì....Or người đó có thể làm cho mình quên đi được cảm giác của mình lúc này.... Vậy mà.....
    Mình đang thất bại. Ùh, thất bại hoàn toàn. Tất cả mọi thứ, và cái nguy hiểm nhất đó là mình đang thất vọng về mình. Buồn và chán nản. Mình cũng đã từng một lần vượt qua cơn khủng hoảng này. Nhưng, lần này thì khác. Mình đã không có cái quyền được thất vọng về mình rồi..... Vậy mà chỉ ngày mai thôi....Ngày mai là bố và mẹ biết tin ấy. Bố mẹ sẽ thế nào nhỉ? Sẽ buồn ư? Và mẹ sẽ khóc..........
    Mình chẳng biết đc. Tối nay vẫn sẽ ở ngoài đường chứ chẳng phải ở nhà. Và cuộc sống vẫn trôi. Ngày nào đối mặt với bố mẹ cũng là sự hối hận, lo sợ.....Mình buồn lắm.....Và mình biết đây là một bài học lớn cho mình.
    Nước mắt đã chảy....nước mắt ơi, có lẽ chỉ có bây giờ mi là thứ hiểu được ta nhất mà thôi....Ta hứa với mi đó.....
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc vừa bị chú nào đớp rồi đá đây .... Khổ thân...Hẹ...
    Kinh nghiệm bản thân thôi...

Chia sẻ trang này