1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bãi Lặng

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi XuanQuynh, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bãi Lặng

    To Winter Girl: Tôi đưa chủ để này sang đây cho bạn và mọi người có thể theo dõi, để mọi người hiểu hơn về một người mà tôi nghĩ bạn biết là ai (Kèm theo lời nhắn: Em yên tâm, quá khứ thì luôn là quá khứ, nó không thể làm thay đổi được dù chỉ là một phần rất nhỏ cái hiện tại mà Anh và em đều đang nâng niu, trân trọng này!
    -------------------------------------------------------------------------------

    Ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một người lính vẫn hằng đêm ra ngồi trên một bãi đá. Cả biển, cả trời và cả không gian như dành riêng cho người lính đó.

    Anh vẫn ngồi đó hằng đêm. Biển cũng cùng thức với anh, Biển kể anh nghe những chuyện mà Biển gặp trong cuộc sống ngàn đời của nó. Nó kể cho anh nghe về những con tàu đã ra đi mà không bao giờ trở về. Nó cũng kể cho anh nghe về những câu chuyện mà nó bắt gặp trong mỗi lần tiễn đưa, mỗi lần gặp gỡ. Với tình yêu bao la của mình, mỗi đêm, Biển lại giúp anh xoa đi nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng. Bởi vì Biển biết: Sâu thẳm trong trái tim cứng rắn đó là một vết thương mà không gì có thể hàn gắn được.

    Nhưng cứ mỗi khi trời sáng, người lính đó lại phải quay lại với những ca gác triền miên, lạnh lùng. Đau đớn cứ theo anh, hành hạ anh. Bởi với mỗi ca gác, anh đều nhìn thấy bóng hình của một người con gái đã mãi mãi rời xa anh. Vọng gác đó đã chứng kiến quá nhiều điều, chính vì nó đã chứng kiến nhiều hơn những gì nó cần chứng kiến nên nó không thể quên được, và mỗi khi gặp lại người lính đó nó đều kể lại những. Từng kỷ niệm, từng nỗi vui buồn... Không thể tìm thấy cảm giác bình yên trong mỗi ca gác của mình, người lính đó lại phải đến với Biển để kể cho Biển nghe về một mối tình mà đã từng có nhiều người tưởng rằng nó không thể nào chết, không khi nào chết...


    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  2. XuanQuynh

    XuanQuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trong những giấc ngủ trong vòng tay của Biển, người lính đó đã từng thấy lại một khung trời ngày xưa, ngày mà vì anh, vì tình yêu của anh mà có một người con gái đã phải khóc. Nước mắt của cô gái đã hoà tan vào vị mặn của Biển, để giờ đây trong những đêm khuya, người lính đó lại được nếm trên môi vị mặn trong nước mắt của người anh yêu thương.
    Anh vẫn nhớ một ngôi sao rất sáng, sáng nhất trong những ngôi sao mà hai người có thể nhìn thấy trên bầu trời. Và anh gọi đó là Ngôi Sao Tình Yêu. Anh đã từng nói với người yêu của mình rằng: "Ngôi sao đó sẽ là minh chứng cho tình yêu của anh. Chừng nào nó còn là ngôi sao sáng nhất, chừng nào ánh sáng của nó còn là một sự độc tôn trên bầu trời, trên mặt biển và trong lòng người thì anh vẫn còn yêu em." Hai người đã chứng kiến bao nhiêu vì sao đổi ngôi trong những lần bên nhau trên bờ biển, đã chứng kiến bao lần con nước lên xuống trong mỗi mùa trăng... Vậy mà giờ đây...
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt...
  3. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic...em không hiểu chi...i don't understand...ich weiss nicht,....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  4. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    em cũng thế , đề nghị tác giả bài viết nói rõ hơn được không ạ?
    Hương
  5. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic..tốt nhất là anh Nico hay Hongbach khoá hoặc del cái topic này di.....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết không, em chiều nay đã ra biển, để mong biển có thể làm tan đi cái buồn của em bây giờ. Biển mênh mông quá anh à. Em cảm nhận được mình gần anh bao nhiêu khi ra biển. Em có thể cảm nhận được anh gần em bao nhiêu. Trưa nay anh gọi cho em khi chưa biết cái tin buồn của em, em đã muốn khóc cùng anh biết bao anh à. Nhưng mọi người đang đứng cạnh em, không thể nào em thể hiện mình yếu đuối với anh được. Nhớ anh nhiều mà chẳng thể làm gì được cả anh à.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  7. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    sương ơi hãy cố gắng lên đi , tương lai con ở phía trước mà, hay cố gắng lên.
    Hương
  8. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic..mình ngu tiếng anh wé...to winter girl mà chẳng biết...
    thế là ra bài của Angel...hic...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
    Được ducbayern sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 02/03/2003
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhầm rồi, XuânQuynh nào phải em. Đó là bạn em thôi. Hì
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  10. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0

    đấy...không phải là to wintergirl...chính xác là U rùi còn giề...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!

Chia sẻ trang này