1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài luận trái tim ngốc nghếch!

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi congaichipheo, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mình thông báo lại với cả nhà chuyện này. Tình hình là hai cái Topic Viết cho yêu thương và Topic này dễ nhầm với nhau, cho nên mình đề nghị : Để đây đúng là "bài luận",mọi người sẽ không post những bài thuộc dạng tình cảm như viết cho "người ấy", ở đây tập trung chủ đề về những "lí lẽ" của trái tim. Cụ tỉ ví dụ như:
    "Tình yêu của anh giống như dòng nước , em chỉ là con cá tung tăng trong nước thôi. Nếu nhìn thấy một con cá khác, em... Ngoạm chết!"
    Những bài viết không cần dài, chỉ cần đọc lên thấy hay hay là được. Mong mọi người ủng hộ nhé!

  2. tinhyeuhoanhao_1982

    tinhyeuhoanhao_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Theo thời gian chất chồng, đã làm cho em kiên nhẫn ngồi đọc đến thuộc lòng dòng tâm tình sâu lắng sau cùng của anh gửi lại, đang ngự trị trong ngăn kéo đời em. Và mỗi lần đọc là một lần giao cảm vọng lại những cung bậc chan chứa thiết tha đến tê lòng giữa hai đầu nỗi nhớ, nhưng không ít những giọt lệ làm nhòa đi vài chỗ ?oNhư là một giấc mơ hoa, ngang trái mùi hương đã bay xa. Nửa hồn chếnh choáng trong thầm lặng, nửa hồn thơm thảo bản tình ca...?
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết có người nhớ anh. Em không muốn biết mình nhớ anh. Nỗi nhớ không giải quyết được bằng việc gặp. Gặp nhau vẫn muốn khóc, vì có ai cho phép mình nhớ anh đâu...
    2005

  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Khi biết trái tim mình ngốc ngếch thì cũng biết là mình chẳng thể nào khôn ngoan với tình yêu được. Cứ nhắm mắt mà đi tìm. Một người không mù mà lại cố tin vào trực giác khi mình không có ánh sáng... Cưng à, em xin lỗi vì đã chạm nhầm vai anh!
  5. hoabacha

    hoabacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cứ cố đuổi theo một giá trị xã hội mà cuộc sống này vẫn tôn thờ rồi một ngày trái tim mệt nhoài, lý trí lạc đường, tâm hồn trống rỗng... Hình như đôi khi giá trị xã hội cũng già nua. Hình như đôi khi con người sống không vì một cái gì cả - kể cả bản thân. Chẳng lẽ lại nghi ngờ chính bản thân? Chẳng lẽ cuộc sống lại như một dòng sông ánh sáng, lờ lờ trôi. Không ai biết ánh sáng màu gì?
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Trái tim ngày càng trở lên ngốc nghếch vì nó chẳng bao h chịu nghe lời lý trí
  7. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải đâu, trái tim bảo lý trí mới thực sự là ngốc vì nó chả hiểu cái quái j về những điều trái tim nói.
    Lý trí không thể thông minh hơn trái tim được. Bởi có 1 lần lý trí bày binh bố trận, giăng bẫy tình, nói trái tim hãy cứ tin vào lý trí. Thế nhưng một ngày đẹp trời, trái tim ấy mải vui sa chân vào chính cái bẫy tình yêu ma quỷ đo lý trí bày ra. Răng cũng rứa thui à
    @ SS: em a`, nếu muốn quên thì đừng nhớ, cho trái tim thêm 1 cơ hội em nhé!
  8. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Khi em nói với anh về "Nhạc buồn" của Sô Panh, em cảm thấy một người đang lắng nghe và chia sẻ. Anh thích em lãng đãng, bụi bặm, thẩn thơ. Anh đã từng thích thế và có lẽ giờ vẫn thế. Chỉ có em quên chiếc cầu treo mình đã đi chung và bài đã hát cho anh vào buổi trưa đầy nắng cách đây ba năm rồi. Hồi ấy em ngu ngơ lắm, chưa biết cái da diết, cuốn xoáy, dồn dập của một bản cổ điển như bây giờ.
    Hai chúng ta chỉ đi chệch một đường ray, mà thành hai con tàu ngược xuôi cách nhau bởi nhà ga kế tiếp.
    Em rất vui khi hai người gặp nhau về quan điểm. Em thấy mình vừa làm xong một việc có ích, ít nhất cho Hà Giang.
    Đêm nay em lại đi, anh nửa đùa: Có cần anh tiễn? Anh sợ tiễn em lòng lại dậy sóng cồn... Rồi chuyển giọng ngậm ngùi: Không biết bao nhiêu năm em về lại? Câu này thật hay đùa?
    Ngủ ngon nhé chàng trai Đông Bắc. Em đi đây!
  9. Chien_HaGiang

    Chien_HaGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người yêu đương nhiều vậy mỗi mình tôi là kẻ bất hạnh khi bạn gái đã ra đi vì lý tưởng làm giàu bằng sắc đẹp
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nó dở hơi như là ăn khoai bở, như là ghét một người dưng, như là đọc thơ người lạ cho người khác nghe...
    Ngỡ đã quên rồi tháng ngày ta tuổi dại
    Sáng hôm nay kí ức lại quay về
    Cà phê đắng và ta buồn tẻ
    Biết bây giờ ai nhớ nhịp song đôi...
    Bài thơ này, thực ra là gửi cho ai chứ? Mà của ai chứ? Nó cứ bắn đại bác lên trời thế này, tránh không kịp lại tan xác mấy đám mây vớ vẩn. Mình biết chạy đi đâu bi giờ...

Chia sẻ trang này