1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài luận trái tim ngốc nghếch!

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi congaichipheo, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chú này có chồng, Huhu. Mới ở Thái cề hử iem????
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ngốc ngếch thế chứ, mở mắt ra là chạy loạn lên để tìm cái thẻ 20$. Chỉ để gọi cho cái đứa mà nói chuyện cứ ậm à ậm ừ. Chỉ 2 phút là mình đã muốn dập máy rồi, cái giọng ậm ờ lại có vẻ hớn hở, sung sướng. Cứ nghe mà thấy lộn ruột chỉ muốn dập máy thật nhanh. Để rồi nửa tiếng sau gọi lại thì đã .......... tò te tí te.....
    Mà sao nhờ, ghét sao còn muốn gọi? Đúng là.......
    Chả dùng được lí trí nữa rồi.
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Rất lạ là không cảm thấy trách móc gì hết. Dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn là anh như ngày đầu.

  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có phải là em đã quên không, hay là em đang yêu? Tại sao em lại vẫn rơi nước mắt khi nghĩ về anh? Như thế nghĩa là thế nào? Có phải là em tự huyễn hoặc, hay em đã mắc một chứng tâm thần phân liệt nào đó? Tất cả có lẽ vì anh đã nâng niu em đến thế, hoàng tử ạ!
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có lúc em nghĩ đã quên anh rồi. Hình như chưa từng biết nhau thật sự. Anh thuộc về phương nắng và mưa, em thuộc về nơi có mùa đông và đủ 4 mùa. Hình như chúng ta đã cùng mơ một giấc mơ và giờ tỉnh giấc. Em đang đợi những chuyến đi mới, không phải vì anh. Nhưng hình như em muốn chuyến đi xa đầu tiên là với anh...

Chia sẻ trang này