1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài luận về văn chương -Sách truyện

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi fear_of_the_dark, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fear_of_the_dark

    fear_of_the_dark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bài luận về văn chương -Sách truyện

    Bàn luận + Bình loạn về các tác phẩm văn học từ nổi tiếng đến lá cải. Từ Cuốn theo chiều gió -> Đoraemon
    :)) có ai ủng hộ không nhỉ
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Theo ý của bác thì ta lên bàn chuyện gì trước đây ?
    Nếu cứ truyện Kiếm hiệp hay Cổ Sử kiểu Tam Quốc là em chơi ngay ...
    Bác lên mở màn xem sao ?
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thế thì nên đổi mỗi tuần 1 tác phẩm đi
    Mời bác chủ top " kài shủ "
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    hơ hơ ..động đúng sở trường của con pé Linh lùn rùi , quả này nó bình loạn phải biết
    ( đúng kiểu nhà văn nói láo - nhà báo bốc phét )
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 21/05/2008
  5. anhthangvnn

    anhthangvnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    25.463
    Đã được thích:
    13.591
    Hi hi. em thích Tam Quốc Chí. (nói chung là truyện dã sử Trung Quốc)
    Còn truyện tranh em chấp hết, Hecman, Hecquyn, Sôn gô ku
    Mobile: 0979 763 163 - Hoàng Anh Thắng
    ID Yahoo: thangit1981
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng để gió cuốn đi
    Đã mang tiếng ở trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông ​
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Ka mê rô cô
    he he
  7. fear_of_the_dark

    fear_of_the_dark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Truyện TQ thì nói thật là có quá nhiều nơi bình loạn rồi, mình cũng tham gia nhiều quá rùi.
    Hôm nay mở đầu bằng mấy truyện ngắn nổi ĐÌNH ĐÁM gần đây
    BÓNG ĐÈ và NHỮNG CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN.
    Đồng chí nào đã đọc qua thử cho ý kiến cái coi. Tôi không dám cho ý kiến trước vì thứ nhất tôi sợ bị cho là tiêu cực không ủng hộ văn học nước nhà với thứ 2 là thực ra I CANT UNDERSTAND WHAT''S THE WRITTER MEAN?
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tên chính xác phải là : Cánh đồng bất tận - Tác giả Nguyễn Ngọc Tư
    Bóng đè (lâu òy quên tên tác giả )
    Đồng chí cứ thử nói ý nghĩ của mình xem nó tiêu cực đến đâu nào?
  9. fear_of_the_dark

    fear_of_the_dark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tên chính xác phải là : Cánh đồng bất tận - Tác giả Nguyễn Ngọc Tư
    Bóng đè (lâu òy quên tên tác giả )
    Đồng chí cứ thử nói ý nghĩ của mình xem nó tiêu cực đến đâu nào?
    Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu thì phải. Thì mình nói rồi mà, tóm lại là chả hiểu tác giả muốn nói cái gì nữa. Hình như đang thời của việc thay đổi phong cách. Có điều mấy vị nhà ta cứ cho rằng lời văn viết thật bạo thì mới là phong cách mới hay sao ấy. Chủ đề lại khai thác y như báo lá cải, cướp giết hiếp. :D
    Bóng đè thì thâm hơn 1 tí, nhưng thâm kiểu chửi chế độ cứ như là bô bô khẳng định nền kinh tế & chính trị TQ hiếp dâm nền kinh tế & chính trị VN. Nhất là trong thời điểm nhạy cảm này, TQ nó mới thiến của Vn mấy cái đảo mà k dám công bố cho dân chúng biết. Ngậm đắng nuốt cay y như thằng chồng trong truyện ấy.
    Nghĩ mà thấy nhục, lại hận thằng Cao Điền, sao nó trấn hết Long mạch của đất Việt, nhân tài không còn, chỉ còn lại toàn giá áo túi cơm cầm bất tài vô dụng.
    Những thằng cầm đầu đất nước phần nhiều là những thằng sinh ra trên long mạch bị cụt 1 chân mà bọn TQ nó chê không thèm trấn yểm.
    Buồn thay, buồn thay
  10. giacmongxua

    giacmongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    tự hỏi , ko hiểu tại sao bài bác qua được bộ lọc của diễn đàn nhể
    nhớ hồi trước post một bài có mấy câu hơi động chạm tý thế là bị xóa đợi kiểm duyệt , he
    Em chưa đọc Bóng đè nên ko định bình luận về sách ,
    chỉ bình luận tý về cái vàng vàng trên . Xin phép ^^
    Theo em thì chỉ là vấn đề Thời và Thế
    " gặp thời thế thế thời fải thế " ( mượn lời Ngô Thì Nhậm nói hộ mấy bác lãnh đạo )
    thời thời thế thế , quanh quanh quẩn quẩn ở cái " vòng trần ai "
    biết khi nào mới là " công , hầu , khanh , tướng "
    he
    cái cô kia cũng quá tiêu cực nhỉ

    chỗ này hay đấy , anh kiếm chăm sóc một tí cho nó xôm tụ nhé

Chia sẻ trang này