1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài nào hay nhất trong "Vô hình"?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi meocutduoi, 01/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Con số 0
    OH OH AH AH UH UH ​
  2. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hic, hỏi thật đó. Người iu anh Lập thế nào? Mèo con thì đoán là chắc cô ấy bình thường thui. Hình như vậy!



    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
    <H4
  3. Nemran

    Nemran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bài ca sông Hồng nghe đoạn intro rất được, nhưng sau đó thì giống Savatage quá.
    We Will Rock Me?
  4. Nemran

    Nemran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bài ca sông Hồng nghe đoạn intro rất được, nhưng sau đó thì giống Savatage quá, mỗi cây đều "nhặt nhạnh" vài câu...
    We Will Rock Me?
  5. tam_hon_cua_da

    tam_hon_cua_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Xinh thật mà!
    THỀ!

    ĐỪNG HOÁ THÂN THÀNH ĐÁ!
    VÌ TÂM HỒN ĐÁ GIÁ BĂNG...!!!
  6. super_duck

    super_duck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    bài ca sông hồng nghe ổn đấy chứ, cả phần lyric lẫn music, cây bàng cũng được. còn vô hình, tui thấy cái lyric nó mới ngộ nghĩnh làm sao- cứ như truyện cổ tích dành cho các bé mầm non ý
    cố giấu nước miếng lặng thầm nhìn em ăn cháo lòng, biết nói chi đây 1 câu, trước khi bụng sôi.
    chẳng còn đồng nào còn lại trong túi nữa&nbsp;thật rồi, người hỡi cho anh xin 1 miếng
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he he,vô hình,một câu truyện cổ tích có thật kể về những người chỉ ham muốn hư danh mà không nhận ra cuộc sống quanh minh fmới là đầm ấm,đúng vậy rất vô hình nhưng nó lại hữu hình xung quanh ta he he,nghe nhạc rồi làm văn làm sơ,sướng phết

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nên xét từng khía cạnh một ,đừng nên đánh giá là bài nào hay nhất album mà là hay nhất ở khoản nào . Em thấy "Cây Bàng" tuy là đã có lâu rồi nhưng xét về cú nhấn trong giai điệu thì Cây Bàng có thể vẫn là hay nhất album .Về nét dân tộc thì chắc chắn là Bài Ca Sông Hồng rồi mang đậm phong cách dân tộc rồi .Con Số 0 là bài hát mang ý nghĩa sâu sắc nhất .Bài MẮT ĐEN là bài lãng mạn nhất album ,phút suy tư của album ...Bài mang tính chất thương mại nhất là Khám Phá ,với bài này Bức Tường cũng phải xơ múi được khoản không nhỏ từ ban tổ chức của Trí Tuệ Việt Nam
    Singapore - khuya mà vẫn đông ngườiCon sông chảy có hình em soi bóngAnh bước vội , còn đêm thì bước chậmEm thành vì sao rọi sáng lối anh về ...
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he he,tuỳ thui,như ngày xưa bài đường tới ngày vinh quang thì cũng rứa,xơ múi quá ác,nổi lên rầm rộ từ bài đó hê hê,nhưng với tui Tâm Hồn của đá vẫn là số 1,duy nhất và mãi mãi hê hê

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  10. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau mãi thế làm gì , đứa nào thích thì cứ thích , đứa nào không thì mình bắt nó được à
    trang145
    &nbsp;i don't like to be told what should be done
    Nhân gian cõi cõi chốn mù lòaĐau nhân thế là mất người tri kỉ

Chia sẻ trang này