1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài nào hay nhất trong "Vô hình"?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi meocutduoi, 01/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh Lập sịp hô hào kết hợp âm nhạc dân gian với rock đã lâu, kỳ vọng cũng nhiều, đến lúc nghe được cái đoạn intro này thì buồn cười muốn vãi ra quần, hô hô
    Ý đồ của anh Lập nhà ta là rất rõ ràng : phải cố gắng nhét cái gì đó thuộc về âm nhạc truyền thống vào trong nhạc của The Bức Tường, cho dù nó có phần hơi giống một cuộc "ép duyên" khiên cưỡng và hậu quả của nó có đến đâu đi chăng nữa. Kể ra thì nỗ lực của anh cũng rất đáng khen, giống việc các nhà nông học của ta phối giống con ngan với con ngỗng để cho ra con mula, và họ đã thành công, chúc mừng các nhà nông học Việt Nam .
    Tuy nhiên phải thừa nhận một sự thật chua xót là cuộc phối giống do anh Lập sịp chủ trì đã hoàn toàn thất bại. Đoạn intro này không những chẳng ăn nhập gì với phần sau của bài hát mà nó còn phá vỡ luôn ( một cách rất thô bạo ) toàn bộ cấu trúc của "Bài ca sông Hồng". Kết quả là đoạn intro này trở thành một màn tấu hài bằng âm nhạc rất ... đạt, biết đâu lần này Gala Cười của Gặp nhau cuối tuần lại lấy nó là nhạc hiệu nhỉ, cứ gọi là hợp phải biết.
    Qua đó ta cũng có thể thấy ngoài những đức tính cổ truyền như đại ngôn, khoác lác, ba phải,...vv... anh Lập còn có máu hài hước không chê vào đâu được.
    Chọn bài nào hay nhất album "Vô hình" hả, ờ, tớ chọn bài này, ít ra còn có cái mà để ý đến chứ nhể
    We never talk about the futureWe never talk about the past anymoreWe never ask ourselves the questionsTo the answers that nobody even wants to knowSo much for the afterglow, yeah,  so much for the afterglow !!!
  2. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, đúng là gã Lập sịp cố nhồi cái âm nhạc truyền thống vào thật là vô duyên, không hiểu hắn nghĩ thế nào, như Orion nói đúng là ép duyên, làm hỏng hết cả cái đẹp của âm nhạc truyền thống, em xin lỗi với Fan BT, cái việc thêm nhạc truyền thống vào rock của BT đúng là "như bông hoa hồng cắm bãi P-H-Â-N bò" ý. Em không thể nào nghe được trọn vẹn được bài nào trong Vô Hình album cả, nghe sến nặng ghê gớm. Thật chia buồn với những ai trót dại mang cái VH về nghe !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  3. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bác Orion Chocopie và Dicavaily chỉ được cái nói đúng.......hi~hi~hi~........Vô hình ư?.........Đúng thật là vô hình,chán ốm......quả thực The wall cũng góp công rất lớn vực lên Rock Việt trong một giai đoạn,được cái album đầu........có công đưa các fan siêu sến dần dần quen với một cái thể loại Rock siêu củ chuối,....sến vãi lúa,âm nhạc,sáng tác nặng về tiền bạc cơm gạo,......không mang nhiều tính chất của Rock.Thật buồn cười khi thấy một band Rock trên VTV3.......hehehe......the wall giờ đâu còn là the wall của một thời SV nữa,yêu Rock,đam mê Rock,.......he he he.....fan của BT quả là đông đấy,nhưng đếm được bao nhiêu là người yêu Rock thực sự.........giờ em thấy gái mú trong các show của BT đông sắp bằng ĐT rồi đấy.........he he he......biết đâu thần tượng của họ là một..........he he he......
    Tài năng của The wall thì không ai là phủ nhận,nhưng cái the wall đang đi theo,.......theo tui không phải vì Rock.,,........biết đâu mai sau các bác ấy lại chuyển Rap,hay hit hop cũng nên.......

    brother-of-metal
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hix biết tin TW biểu diễn trên New mất béng nó cảm tỉnh ,hix chán quá tụi này thương mại quá,

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  5. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Trên thế giới có ba trào lưu rock, thứ nhất là NWOBHM với Iron Maiden đi đầu, và trào lưu NWOSDM có At the gates đi đầu thì ở Việt Nam, trào lưu New Wave Of Super F*cking Banana Brutal Death Metal có The Wall tiên phong rùi còn gì nữa, hoan hô cho các anh Dờ Ua nào !!!!!
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  6. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sao mà mấy bác ăn nói vô duyên thế nhỉ?
    Nếu có thể thành lập 1 ban nhạc Rock và chơi khá hơn TW thì hãy chê bai theo kiểu đó.
    TW cũng như là các Rockband của VN vẫn còn đang ở thời kỳ "nguyên thuỷ", điều này dễ hiểu và hoàn toàn thông cảm được. Quan trọng là làm sao thay đổi, phát triển được Rock VN. còn nếu chỉ biết ngồi 1 chỗ mà chê bai thì ai mà chẳng làm được?
    hic...
    "Làm được gì và đã có gì?
    Chỉ học đòi thói chê bai"
    Cái này thích hợp với mấy anh đấy chứ nhỉ? Mèo con chưa "đôi ba tuổi đời" nên chưa thuộc diện này...!
    ---
    Hic, mà đừng có gọi anh Lập theo cái cách đó nữa!



    Mong ưóc mãi là 1 con mèo dễ thương... và sẽ tìm thấy 1 con mèo dễ thương khác... và "con mèo dễ thương khác" sẽ bắt chuột cho "******o dễ thương"...
    <H4
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, từ trước tới giờ không thích BT, nhưng vẫn vote cho Con số 0 một phiếu.
    Then youll rise right before my eyes&nbsp;On wings that fill the sky&nbsp;Like a phoenix rising
  8. hunter_lacostex

    hunter_lacostex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    He he he,.......New Wave Of Super ****ing Banana Brutal Death Metal ......hay vãi lúa.....he he he....
    Làm fan BT phật ý rồi đó,lần sau thì đừng có gọi anh Lập như thế nhé........phải gọi là:New Wave Of Super ****ing Banana Brutal Death Metal mới đúng.......he he he....
    Bác gọi thế cẩn thận ra đường Fan The wall nó téng bỏ mie..........
    Mà Meocutduoi làm gì mà phải thế nhỉ?.....Tui đâu thấy ai vô duyên đâu,có duyên vãi lúa.....he he he......Bác Meocutduoi nói Rock Vn đang thời kì nguyên thuỷ á.......he he he....chắc sắp có hậu nguyên thuỷ rồi đấy.....small fire đấy......hiện đại vãi lúa còn gì.....he he he......
    Bác nói tụi tôi ngồi một chỗ mà nói,thế bác thì làm được gì cho Rock mà to mồm,.......trình biết được bao nhiêu mà dám vào đây bày đặt bàn Rock....he he he......hay là cũng giống mấy em bé,.....khoác lên mình chiếc áo Rock Fan Club,......mặc cái áo có cái chữ Bức Tường rồi đeo cái thẻ club,.......lên mặt với các bậc đàn anh hả?.......Hay là mặc áo New Wave Of Super ****ing Banana Brutal Death Metal tôi thấy hay đó........Con sóng của BT quả là lớn.......siêu chuối,........meocutduoi không biết Lập nó hay đi hát karaokie với tôi lắm à......thằng đấy nó kết ĐT nhất đấy...he he he....mà cũng nể nó thiệt,......hát cứ gọi là thôi rồi.....anh ấy đi bài Phong Ba Tình Đời cứ gọi là,thật phong cách........hic hic....Tôi vote cho New Wave Of Super ****ing Banana Brutal Death Metal
    Jacob.
  9. tamts82

    tamts82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    [
    toàn bộ album, đầy chất metal khẳng đinhu sự tiến bộ vượt bậc của the wall
    theo tôi bài có thể nói là hay nhất trong vô hình là con số 0
    TRUEMAN
  10. tamts82

    tamts82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    tâm hồn của đá , ùmh là một sự khởi đầu rất thành công của the wall nhưng nếu nói về chất rock , nói thật , không thẻ nào bằng những bài trong album vô hình
    tôi tôn trọng ý kiến của bạn , nhưng hãy cố gắng nghe thêm vô hình để cảm nhận thêm
    TRUEMAN

Chia sẻ trang này