1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài nào hay nhất trong "Vô hình"?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi meocutduoi, 01/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    New Wave Of Super F*cking Banana Brutal Death Metal chú em chỉ được cái nói đúng.Quả thực nếu nói ai từng nghe Rock,nói đến các bậc đàn anh khi trước,mà chê the wall thì cũng không hẳn là đúng.Họ cũng có công và vực lên Rock khi nó sắp die.
    The wall giờ quả thực super banana,đâu được như xưa,thời mà các anh còn sống chết vì Rock,và vì mọi người.Giờ phải sống cái đã thì mới nuôi được Rock,do đó nó bị thương mại hoá và suy yếu cũng là điều dễ hiểu thôi.
    Chú meocutduoi nếu mới đi vào con đường Rock thì coi the wall là thần tượng cũng chẳng sao,nhưng quả thực giờ họ khó mà có thể làm hài lòng các Rock fan,các bậc đàn anh.Nhưng điều đó cũng dể hiểu mà thôi,nói là thế,chê bai là vậy?Chứ tui thấy đa số các chú giờ kết the wall,vì cái gì thì không hiểu nữa.
    Các chú đâu biết các show của the light trước tuyệt vời ra sao,giờ mỗi lần đi các show rock thì lại cảm thấy chán muốn chuyển qua classical<chắc là già rùi>
    Gặp gỡ mấy chú bé bé,đúng chặn ở cửa,với các mác rock fan club,cảm thấy thật buồn cười,trong các chú giờ thì ngoan thật,ngoan hơn tụi tôi nhiều.Cái thời tui là một thằng bé non nớt với Rock,ngay vào thời điểm đó,các bậc đàn anh lúc đó rất tuyệt vời,siêu phủi luôn và vì anh em cực kì,giờ các bố ấy bận làm ăn vợ con cả,chẳng hiểu đến bao giờ Rock ở HN mới lên được đỉnh điểm như lúc đó.
    May là vẫn còn the light,chứ the wall thì quả là nhận xét công bằng thì sến,mặc dù khả năng họ có,nhưng phải duy trì nuôi sống bản thân nên phải thế thôi.Đánh trên New,Rock mà vậy thì thật là chuối.
    Nhưng đó là thần tượng của nhiều người bây giờ,đành chấp nhận thôi,buồn vãi lúa khi thấy band Rock đánh cùng bọn sến mk...****....

    brother-of-metal
  2. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì nghe TW mà tôi bị thẳng cánh loại khỏi hội nghe Rock đấy, nhưng mặc kệ, tôi thích Con số 0. Thật ra tôi kết mỗi lời của TW, còn nhạc thì thấy phình phường thôi. Album thứ 2 tiến bộ hơn thật (cái tay trống cũng có vẻ khá hơn thì phải)
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  3. hunter_lacostex

    hunter_lacostex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Coming late tuổi gì mà được bàn ở đây.......
    Jacob.
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    tuổi cẩu hê hê,em thì hơi mất lòng vì họ hơi thương mại quá thui,nhưng tối nay xem xong cái chương trình người đương thời lại yêu TW trở lại hê hê

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  5. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem chương trình Người Đương Thời thấy The Wall ăn nói ngu ghê gớm, em nghĩ cho the wall đóng Gặp Nhau Cuối Tuần hợp hon đấy, chẳng hạn như thằng ôn gì nói ước mơ vào chơi trong sân Wemble chẳng hạn, công nhận xem cái đấy thầy buồn cười ghê gớm, còn có nhìu đoạn giạt mình thon thót chứ, chẳng hạn đang yên đang lành, anh Lập sị gào lên "đừng sống giống...." làm em giật cả mìn.
    Đến đoạn phỏng vấn, nghe các em rockfan ca tụng bức tường em thấy chối quá, nhưng cũng kết một anh bác sĩ làm ở Bệnh viện Bạch mai, hỏi đến BT mặt nghệt cả ra, ha ha, anh này được!, còn một cậu em nữa hỏi "nghe BT thấy hay không" chú em này không suy nghĩ cho luôn từ "không". Nếu phỏng vấn em, em sẽ không thể nói là không biết bức tường là cái gì, nhưng nếu hỏi BT chơi thể loại gì em sẽ trả lời là chơi thể loại nhạc "CHUỐI". Miẹ ơi, thế cũng là rock hả?
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    vậy là huynh đệ ta không có gì bàn về TW rồi D sư huynh hê hê,tiện thể mấy hôm nữa đệ qảng cho huynh mấy cái đĩa của huynh,huynh co stakovaious thì cho đệ mượn

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  7. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    hê hê, hiền đệ đã nghe xong mấy cái đĩa kia của huynh chưa, nếu nghe xong rùi mấy hôm nữa ta đưa cho đệ cái Stravotarius.
    Con bà thằng tam_hon_cua_da, mày lên đây chửi ai thế hả, chán sống hả ?
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    yeah, đệ nghe chưa hết nhưng copy vô hết cả rồi,he he,thui cãi nhau chi cho mệt,he he,mỗi người nghe 1 kiêunhảc,quen 1 kiểu kia mà,bây giơ fbắt mấy bố già nghe Rock heavy xem,lại chẳng oách cho mình bỏ......hê hê,nói chung tuỳ tai nhạc cả,ai thích cứ thích,ghét cứ ghét hê hê

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    he he,cãi nhau mãi cũng chán roài,chuyển sang band khác đi,mấy hôm nay lột được cái the light sịn,nghe sướng mớ đời, phê ngay từ bài đầu " Mong đợimặt trời" hê hê
    mà bác Brother ơi,bác kết bài như cái nick cảu bác của tụi manowar hử,em kết bài đó lắm,tuyển hê hê,mà bác là ng` iu blue à,cho thằng này gửi lời hỏi thăm bà chị nhé.he he,bảo bà ta bỏ alpha mà không báo gì cả he he

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  10. nomalvn

    nomalvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em độc ác thiệt, em định để anh Lập ế à? Lúc đó em có đền được không?

Chia sẻ trang này