1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bài này dành cho 6 + 10 người ở trên........!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi paingod, 08/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    bài này dành cho 6 + 10 người ở trên........!!

    hì,nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người ở đây nè
    đưa profile ra nhé

    1 VTB
    2 honghanhi
    3 hoabaoxuan
    4 tieuthudanhda
    5 paingod
    6 conhuighe
    7 tuila007
    8 mocoitinh
    9 sunsetsea
    10 missuta
    11 putinvietnam
    12 eagle218
    13 bagiakhotinh
    14 monter_angel
    15 bạn của bà già ko biết nick + tên
    16 bạn của sún ko biết nick + tên nốt

    hì còn ai thiếu sót thì điền tiếp nhé,mà hình như hết rồi,thang viên thứ 15,16 thì khai báo nhé

    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    quên mất bạn lady_in_red82
    sozzi nha
    hì hì
    1 VTB
    2 honghanhi
    3 hoabaoxuan
    4 tieuthudanhda
    5 paingod
    6 conhuighe
    7 tuila007
    8 mocoitinh
    9 sunsetsea
    10 missuta
    11 putinvietnam
    12 eagle218
    13 bagiakhotinh
    14 monter_angel
    15 bạn của bà già ko biết nick + tên
    16 bạn của sún ko biết nick + tên nốt
    17 lady_in_red82
    hôm nay tuyên dương bạn vtb
    được phíu bé ngoan đó,cả nhà vỗ tay khen bạn nào,hihi
    đã có thành tích ...........(gì nhờ VTB nhờ,cho cậu tự khoe đó)
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    tí quên
    profile của tớ đây:
    -----------------------
    http://ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=3998
    ------------------
    mệt thì có mệt nhưng mà vui
    đã quá hehe
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chú này làm cái gì thế?????????????
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Này!
    Sao mọi người chỉ biết kể tên ra mà không kể những chiến tích của chúng ta hử?
    Chinh phục được đỉnh cao như thế có phải là dễ dàng gì nếu không có VTB đi trước mở đường bằng chính "cái thân hình" của ông ấy? Phải nói là sau ngày hôm qua thì ngọn núi đó có được một con đường mòn tuyệt đẹp à nha, mỗi tội là bị mất đi chút ít độ cao thôi. Hôm qua công nhận là hội cún bọn mình vui thật đó. À, mà bà con ơi, bao giời thì được xem ảnh đây?
    toi la ban.
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    từ từ đã mà,bi giờ tớ mới lên được,về mệt quá
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    suỵt đang câu bài báo à,nói nhỏ thôi ko lộ đấy
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    chẹp, ở đây chỉ dành cho 6 va 10 người thôi ah, không phải chỗ cho mình, phé khẩn trương
  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    khoe ma ko khoe,met lam,hom qua ve anh gay mat may cai xuong suon,xai' mat xai chan phai,đau cái chân trái.biet lam the nao duoc,luc do anh met qua chang biet viet ri nua,lam 1 bai xem ba con co vao ma doc pót pót rì ko,em đến xoa bóp cho anh nè,híc đầu gối hôm qua của anh bị trật mất rồi,lại lạnh nữa nên bị ảnh hưởng nặng nề,sáng nay mắt nhắm mắt mở đên lớp toàn ngủ gật.
    Em bảo tâm sự rì ha??hì Hoài hâm ko biết rì đâu,đừng nghe ,hômq ua hỏi anh mấy cái chẳng biết trả lời thế nào nên anh lừa anh nhử cho mấy câu trả lời nên Hoài khoái lắm đấy,tưởng chừng như mới khám phá ra 1 điều bí mật rì ghê ghớm lắm cơ hâhhahaaaaaaa
    Còn cậu sanu kia í hả?hic em hỏi thật hay đùa đó,chuyện vợ chồng thì em tự lo đi,anh ghét chuyện vợ chồng lắm,nhàm chán vô bổ,còn về cậu ta thì em thấy hợp thấy hay là ở em mà,anh chỉ nói là em cẩn thận thôi,anh đi với nó cả đoạn đường dài anh biết nó khá nhiều rồi đó,muốn hỏi thêm rì anh nói cho ,vì em anh mới nói đó,anh chẳng thích cái chuyện nói xậu hay nhận xét mọi người lắm vì như thế làm mất hết cả tình cảm ra,hì hì
    chuyện em đi tuyển hay ...thêm ai anh kệ đó,ko khuyến khích lắm,làm thế thất đức quá
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thía anh tưởng bé con tin à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này