1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bài này dành cho 6 + 10 người ở trên........!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi paingod, 08/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    post nhầm mail sang đay mà,mình copy roi paste ấy rồi cơ mà nhì,sao lai chui vào đây đưọc
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  2. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này kể lúc lên đỉnh núi thôi nha,những người trinh phục đựoc ngọn núi cao hàng vạn cm đó là:VTB,honghanhi,hoabaoxuan, paingod,mocoitinh,conhuighe.Có thể nói là tuyệt vời,6 con người tuyệt vời,í chí sắt đá,bản lĩnh kiên cường mới thế đặt trên lên được đỉnh núi cao chót vót như thế,ko còn rì để có thể nói là tuyệt vời nữa,phong cảnh thì còn hơn cả tuyệt vời,từ đó có thể nhìn bao quát cả 1 vùng đất rộng lớn,nếu chúng ta nhìn về hướng tây- bắc ,xa xa là những cánh đồng trông rau và ngô xanh mơn mởn,bà con đang thi nhau gặt hái,năm nay ngô được mùa ghê.Xa xa hơn nữa là chiếc cầu TL bắc ngang qua con sông hồng uốn éo lượn ngang dọc ...
    Còn xa hơnlà cảnh thanhf phố về chiều,thật sôi động,xe cộ tấp nập đi lại trên nhưng con đưòng rải đầy nhựa là nhựa,bui + khói hòa quyện vào nhau tạo thành 1 mùi khét khó chịu bay mịt mù trên đương,người thì hít người thì thở thật ko tưởng tượng được sao mà bi giờ đường xá ô nhiêm bụi bặm thế nhì?Nếu chúng ta chịu khó quan sát xíu có khi lại nhìn thấy người thân hay bạn bè của mình cũng đang hòa vào dòng người tấp nập i kia chứ,tớ bắt đầu nhìn về nhà mình,A kia rồi mẹ mình ,hình như mẹ đang chuẩn bị bữa tối thì phải,hôm nay mẹ mua nhiều thứ ghê,chắc để cho con zai của mẹ đây,tối nay về sẽ có nhiều món ngon lắm đây,há há thích quá ,đang tha hồn theo gió thì tự dưng thấy dưới chân buồn buồn nhột nhột như có con rì đang cắn vào ống quần í,nhìn xuóng thì trời ơi hoá ra là anh mồ côi tình,mồ côi tình lại chạy lại gần cào cào vào chân mình,thỏ thẻ rủ đi "hát" tiếp,hic
    hát rì mà lắm thế cơ chứ,mới hái cách đó mấy giờ thôi mà bi giờ lại hái,lúc nãy uống lắm quá đây mà
    2 anh em tìm 1 địa chỉ an toàn gần đó,mắt hủi ghe bắt đầu đảo lên đảo xuống,lưu lắm đây,nhưng còn lâu mói thấy đưọc nhá,chỗ này kín nắm,chỉ có người đằng trưóc mới thấy được thôi,mấy người ở đằng sau hết thấy làm sao đưọc,mocoitinh cười khẩy ,lần này tao thách mày trông thấy nhé,ai nhìn thấy được tao xin quì gối xuống lạy 3 cái và cưói làm vợ luôn
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    tưởng ko ai nhìn thấy thật,ko ngờ 6 thành viên ,2 đi hát phải còn lại 4 chứ sao lại chỉ có 3
    mồ côi bắt đầu giật mìn hoảng sợ,nỗi sợ hiện rõ trên khuôn mặt đang tái đi vì lo của anh,ko hiểu 1 thanh viên nữa đâu rôi nhì?thiếu mất "báo" con( bạn í tự nhận mình là báo....)
    ngó ngang ngó dọc ko thấy đâu cả,hay nàng ta cũng đi hái hoa nhì?hát rock??có khi thật í chứ vì lúc nãy thấy hủighe hét giấy này,khổ thân tờ báo tt của mình mang từ nhà đi đên bi giờ moí phát huy tác dụng.Kiệm nghiệm lại mocoi chạy lại chỗ lúc nãy hãi hoa xem có ai nhìn thấy ko,thì trời ơi,ai kia
    hahhaha 1 chú báo con đang ngồi rì ko biết,mặt đỏ phừng phừng,từ chỗ đó quan sát dễ lắm,ko chừng anh mocoi nhà ta mất rồi i nhì ,bê con ở duới ko biết rì chắc đang cười đắc chí lắm đây
    chờ tớ ra đây cái rồi về làm tiếp nhiệm vụ nhé,mà mấy người kia tiếp đi mà,cơ hội câu ấy đó ,nhanh lên nhanh lên
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hẹc hẹc lên đến đỉnh thấy chú nào đó lăn ra giữa đỉnh khoe hàng ngộ phết nhìn kĩ hoá ra chồng em bê con haaaa. chụp vài pô quảng cáo hun mít vài phát cho nó bõ công thiên nhiên,hò lên giọng oanh vàng thánh thót mong vài sức lực anh em lên núi ui mệt qúa ngủ tí đã.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  5. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hình như mình không có phận sự ở đây thì phải.... té thui...
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ông paingod nói xấu tui khi tui không có mặt ở đây chứ gì?
    Ông cẩn thận đấy nhé không tui bắt đền bi dừ. Người ta thấy phong cảnh hữu tình bèn dời gót ngọc đi ngắm một tí thì dám nói là đi...... tệ quá. Người ta tâm hồn lai láng lắm chớ có như ông đâu mà tưởng thế.
    toi la ban.
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại cho tui à nha, không là tui bắt đền đó!
    toi la ban.
  8. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Người ta tâm hồn lai láng lắm chớ <-=== chẳng trách cái đồi đó ướt sũng,thấy mấy vũng liền
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  9. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    hic đúng là lai láng cho nên láng hết ra phần đỉnh đồi, thảm nào mình cứ thắc mắc mãi là tại sao trời không mưa mà đỉnh đồi lại ướt, lạ quá !!!!bây giờ thì mới hiểu hic hic


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  10. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Sao lại kéo Sanu vào đây , chả hiểu gì cả ?

    Putinvietnam-SanuBạn thân từ thủa ấu thơ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này