1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài này dành cho các bạn trai(một chiến dịch đầu tiên của CNCN)

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Bài này dành cho các bạn trai(một chiến dịch đầu tiên của CNCN)

    Bài này đã post từ lâu nhưng bây giờ post lại cho mấy cún đực xem xét tí


    Con trai thường nói với nhau rằng lòng dạ con gái thật khó đoán biết .Nào nếu như bạn đã tin vào điều đó thì hãy đi cùng tôi ,tôi sẽ chỉ cho bạn thấy tận mắt bộ lòng đó ra sao.


    Cuộc sống của người con trai khi đối mặt với người con gái là một cuộc chiến chống lại sự mê hoăc đến tê liệt .Nhiều lúc trông con gái thành ra thứ diện mạo & tâm địa của một thứ kẻ thù số 1.Nhìn họ nhiều lúc ko dịu hiền mà thấy phải chuẩn bị 1 cuộc đấu tranh giành lấy sự sống từ tay họ về tay mình ...để dâng lên lấy lòng đồng đội họ.


    Chiếc thuyền tôi sẽ đưa quý vị đi gọi là thuyền chiến được trang bị để đối đầu với những nguy hiểm tương đương chiến tranh thế giới 3.Chính tôi đã phải đến tương lai mua về đây phục vụ cho chuyến thám hiểm ngày hôm nay .


    Còn xa lắm mới đến xào huyệt chính của con gái ,nhưng quý vị (QV) đã nghe thấy tiếng gì réo gần mãi lại,réo to mãi lên chứ? QV tò mò muốn biết đó là tiếng gì?Xin thưa đó là tiếng máu trong từng vi mạch của họ.Nó chuyển động nghe như là van xin ,rồi lại như là khiêu khích giọng gằn mà chế nhạo .Thế rồi nó rống lên như tiếng hàng ngàn con trâu mộng đang ***g lộn giữa sa mạc gắt nắng bốc lửa,ngọn lửa cùng gầm thét với đàn trâu da cháy bùng bùng .Đã gần tới rồi.Khúc ngoặt trước mắt mở ra một chân giời trắng xoá của mê cung .Đá nơi đây từ ngàn năm vẫn mai phục mỗi lần có chiến thuyền nào đòi du ngoạn ở quãng ầm ầm mà quạnh hiu này ,mỗi lần có chiếc nào nhô vào đường ngoặt là 1 số hòn đá bèn nhổm cả dậy để vồ lấy thuyền .Mặt hòn đá nào trông cũng ngỗ ngược ,hòn nào cũng nhăn nhúm méo mó đến kinh hoàng .Mới trông cứ tưởng như chúng đứng,ngồi,nằm tự do tuỳ theo sở thích tự động ,nhưng ai biết đâu mỗi hòn đã được các nàng giao việc .Các boy cứ lơ ngơ đi vào đây ko có người dẫn dắt -như tôi- có lẽko còn biết lùi đi đâu để tránh một cuộc giáp lá cà có đá dàn trận địa sẵn .

    Hàng tiền vệ ,có 2 hòn canh 1 cửa đá trông như là sơ hở nhưng chính 2 đứa giữ vai trò dụ dỗ đối phương đi sâu hơn nữa ,vào tận tuyến giữa rồi luồng khí nóng mới đánh khuýp quật vu hồi lại.Bao nhiêu năm mới có 59s luồng khí nóng này tàm ngừng phun.Tôi phải tính toán kỹ lưỡng mới dám dẫn QV qua đây.Hãy nín thở để tôi đưa chiến thuyền vượt lên nhé .Ngay sau đây QV sẽ có dịp tận mắt đối mặt với lũ đá ,tuy nhiên cứ yên tâm vì tôi đã thuộc quy luật phục kích của chúng .

    THÔNG BÁO I:QV vừa qua cửa ải thứ nhất ,tôi hy vọng số người trên thuyền vẫn còn đầy đủ !!!!!!!!!.Chỉ có 1s cho QV lấy hơi tiếp tục qua cửa ải thứ 2.Đá chỉ là 1 thứ vũ khí chất rắn ,đã lạc hậu ,ko được các girl tín nhiệm cho lắm.Vì vậy ở cửa này QV hoàn toàn ko thấy bóng dáng lũ đá lơm chởm nữa .Và đây,hiện ra trước mắt quý vị là từng đợt sóng lòng rào rạt ,êm ruuuuuuuuu, như cỗ về gọi mời .Có thể cảnh tượng này khiến QV ban đầu có cảm giác an tâm ,nhưng chỉ chờ có thế bọn sóng sẽ hiện nguyên hình là những con thuồng luồng tỉ tỉ tay ghì siết lấy cổ QV .Khi ấy thì...toạch.Tim QV ngừng đập ngay sau 1/1triệu giây.

    THÔNG BÁO II: nhờ có con thuyền tối tân này tôi đã vừa đưa QV qua cửa thứ 2 một cách êm thấm .Rất tiếc chuyến đi chỉ nhằm mục đích cho QV thăm quan chứ ko phải cho QV biết cách phá cửa ải ,-vì điều này là cấm kỵ.Cửa ải thứ 3 ,cửa cuối cùng đang chờ chúng ta .Nó cực kỳ nguy hiểm .QV hãy đọc dòng chữ ghi trên cánh cửa kia:Nếu vượt qua được nơi đây chúng tôi công nhận bạn là người chiến thắng GIRLS .Phía bên kia cánh cửa sẽ là đáp án cho bạn rất chi tiết về người con gái .Đó là phần thưởng dành cho người chiến thắng
    .

    Kính thưa QV cái cửa cuối cùng nó đơn giản đến lạ kỳ .Nó ko có sóng ,ko có đá,cũng ko có luồng khí nóng nào cả ,nó chỉ có 2 cánh cửa khép hờ .Tôi đã có câu thần trú sẵn sàng đưa QV vào trong dễ dàng nhưng tôi muốn dành cho QV một cơ hội thử tài .Ai biết làm cách nào để vào trong ko?Tôi chờ câu trả lời, nhanh lên nhá



    [​IMG]
  2. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    "Vừng ơi! Mở ra!" không được thì ........... phá cửa mà vào chứ sao
    5... 10... 15... 20...
    Con cua có càng anh ko dám bắt
    Con cua gẫy càng anh bắt cho em xem
    Này em ơi có thấy anh tài ko có thấy anh tài ko
    [​IMG]
  3. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    U bảo này
    Để lại cái chữ ký đi con
    xấu tệ
    Thế là hết...
    Tan tành và vụn vỡ
    ...từng mảnh hồn
    Em...
    Cứa vào da thịt
    Em...
    Làm sao xóa nhòa???
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện chị thỏ bông ​
    Bạn tôi, vợ về quê thăm mẹ. Anh ở nhà, vào đúng ngày chủ nhật, thì buồn. Alô cho một người bạn, và cả hai đi mát xa.
    Cô gái làm mát xa cho anh rất xinh, mặt tỉnh bơ, vừa làm vừa kể chuyện cười. Cô kể chuyện chị thỏ bông đi lạc.
    ?oChị thỏ bông có chồng là anh thỏ bông. Một hôm chị thỏ bông đi vào rừng tìm cà rốt. Lúc quay trở ra thì bị lạc. Chị đi một đoạn thì gặp anh thỏ trắng. Chị hỏi đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ trắng bảo ?omuốn biết thì ở lại đây đêm nay?. Chị thỏ bông cắn răng ở lại đấy một đêm.
    Ngày hôm sau, chị đi tiếp, mãi vẫn không thấy đường. Chị nhìn thấy anh thỏ nâu. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ nâu nói ?omuốn biết thì ở lại đây đêm nay?. Chị thỏ bông cắn răng ở lại đấy một đêm.
    Sáng hôm sau nữa, chị đi tiếp. Vẫn lạc đường. Lần này thì gặp anh thỏ đen. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ đen cũng nói ?omuốn biết thì ở lại đây đêm nay?. Chị thỏ bông đành tặc lưỡi ở lại.
    Sáng hôm sau , chị tỉnh dậy, và lên đường. Đi được một đoạn thì thấy nhà, với anh thỏ bông đang đánh răng trước cửa. Chị về nhà được hai hôm thì biết mình có mang."

    Cô mát-xa đố: "Em đố anh, con của chị thỏ bông sẽ có màu gì?"
    Bạn tôi đoán, cà phê sữa bông, khoang đen bông... mãi cũng sai, đành hỏi cô.
    Cô bảo: "Muốn biết thì ở lại đây đêm nay".
    Đương nhiên là bạn tôi không phải thỏ bông nên không ở lại. Chỉ cười khà khà, tí sau rút ví ra, cho tiền boa, và về kể tôi nghe, tấm tắc khen mãi cô gái mát-xa tinh ranh làm anh buồn cười - Cái việc mà cả mấy năm nay vợ anh không làm được.
    *****
    Thưa chị em phụ nữ.
    Không là cho chồng cười được là một cái tội rất to. Nó khiến cho chồng các chị phải đi tìm nụ cười ở những nơi khác. Và đó là một cái quyền của đàn ông.
    Cái này không phải là do mình tôi nghĩ ra và phát ngôn. Mà điều này, báo (dành cho phụ nữ) nào cũng có nói: Khi anh ấy có người khác, bạn hãy xem lại mình. Nghe như một câu châm ngôn.
    Bởi vì các chị không biết kể chuyện thỏ bông, cho nên các anh phải đi nghe người khác kể lại câu chuyện ấy.
    Bởi vì các chị không biết mát xa, cho nên các chị không thể cấm các anh đi mát-xa.
    Bởi vì các chị không biết quá nhiều thứ nên các anh phải đi lấy kiến thức từ nơi khác.
    Bởi vì các chị biết quá nhiều thứ nên các anh sẽ đi phổ biến kiến thức cho nơi khác.
    Bởi vì các chị quá hiền.
    Bởi vì các chị quá dữ.
    Bởi vì các chị quá ngăn nắp.
    Bởi vì các chị quá bừa bộn.
    Kiểu gì, như các báo đã nói... cũng là lỗi của các chị thôi...
    Tóm lại
    Sau vụ việc chị thỏ bông này, hẳn các anh đã thấy mình cũng cần phải cảnh giác mà giữ vợ.... ( ai chưa có thì thôi )
    Bởi vì con đường hư hỏng của phụ nữ không cần mất công như các anh đâu. Theo một thống kê mật, những lời đề nghị được phụ nữ chấp nhận tới 8/10 trong khi ở nam giới chỉ có 1,5/10 mà thôi.
    Ôi, phụ nữ...
    {ST}
    Trăm năm còn có gì đâu? Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đây là những gì được ghi bên kia cánh cửa:Chúc mừng quý khách đã hoàn thành chuyến đi.Xin chúc mừng một lần nữa QV đã đến được đích ...nhưng phải chia buồn ngay ví đó là đích của chúng tôi hehhehheh.....Sự tò mò đã giết chết QV .QV đã nghe theo lời dụ dỗ của conhuighe9 tìm đến sự tù đày vĩnh viễn nơi trái tim người con gái ,1 nơi ko có sự tốt đẹp nào dành cho QV ngoài 4 bức tường và một lối vào đã bịt kín .Đây chính là cái đáp án về người con gái mà bấy lâu QV mong chờ
    nevermine_70,way?​
  6. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    và cái đáp án ấy chính là trái tim bị ghẻ của conhuighe9 của chúng ta thưa quí vị hic,ai vào đó chắc cũng lây ghẻ luôn heeee


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

Chia sẻ trang này