1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÃI NGÔ XANH RỜN CÒN TRONG KÝ ỨC

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi ngontayut, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngontayut

    ngontayut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    BÃI NGÔ XANH RỜN CÒN TRONG KÝ ỨC

    Mọi người cảm giác như thế nào khi đi trên một con đê mà ở dưới bãi sông là một màu xanh ngát mênh mông đến mát cả mắt mặc dù trời đang rất nắng , đó là màu xanh của ngô sắp đến kỳ trổ bông, làm hạt , của điền thanh và nhiều loại rau màu nữa mà tui không thể biết hết tên của nó vì đã xa quê lâu lắm rồi .
    Còn tui thì không bao giờ quên được cái cảm giác tuyệt vời đó vì đó là quê hương , là Việt Nam , là đồng quê , cái mùi của gió ,của đất , của cây cỏ làm tui mỗi lần về quê thì lại phải mở cửa xe hết cỡ để mà ngửi , mà hít cho thật sâu cái mùi của đồng quê . Mọi người bảo tôi hơi bị ẩm , ừ thì ẩm cũng được , tôi thích thì bảo thích có sao đâu , phải không bà con .
    Về quê tôi thích nhất đi ăn quà quê buổi sáng , vào chợ ôi thì nhiều thứ quá , có nhiều loại bánh mà có lẽ đi khắp thế giới cũng chả tìm được , lại còn rẻ đến bất ngờ , có khi no kễnh bụng ra cũng chỉ mất vài nghìn bạc , mỗi thứ một tí . Tôi thường kể về chợ quê cho mọi người bằng một câu rằng ở chợ quê mình thì gi gỉ gì gi cái gì cũng có . Ở đó cuộc sống yên ả , thanh bình với mớ rau , con cá , vài thứ quà bánh , quần áo đơn giản , chứ không ồn ào như nơi thành thị phồn hoa , người ta nhốn nháo đi chơi , nhốn nháo kiếm tiền , nhốn nháo với bao bộn bề cuộc sống , và nhốn nháo ........tất cả đều nhốn nháo cả lên , quay cuồng cả lên như một vòng xoáy . Có thể tôi đã bị ẩm , hay già rồi nhỉ , có ai hiểu cho tôi không nhỉ ?????

Chia sẻ trang này