1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bài phỏng vấn bác khủng long béo

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    bài phỏng vấn bác khủng long béo

    bác này là member của 82 mà..đuợc phỏng vấn bởi reporter của TTvn mà giấu kỹ quá..post lên đây cho bà con coi chơi


    reporter : chào bạn
    khunglongbeo :
    reporter : chúng ta có thể trò chuyện chứ?
    khunglongbeo : dĩ nhiên
    reporter : Khunglongbeo? cái tên này nghe ngồ ngộ. Có nhất thiết là khunglongbeo không khi khủng long vốn dĩ là "béo" rồi?
    khunglongbeo : hung dữ thì phải pha chút ngộ nghĩ chứ với lại cái gì cũng có nguyên do của nó
    reporter : nhưng mà ở ngoài đời bạn có "hung dữ" và mập như là khủng long không?
    khunglongbeo : À, tớ đã nói rằng cái gì cũng có lí do của nó mà
    reporter : Bạn làm Rep thấy tò mò về cái lí do mà bạn đang "sở hữu" ấy quá. Có thể bật mí một chút không?
    khunglongbeo : Lí do là tớ học IT
    reporter : Nhưng IT và khủng long thì liên quan gì đến nhau
    khunglongbeo : Từ từ để tớ nói cho mà nghe: lần đầu tiên tớ tíêp xúc với máy thì cái đã cuốn hút tớ vào con đường này là cái cursor hình chú khủng long béo bây giờ thành "cao thủ" thì tớ quyết định "uống nước nhớ nguồn". Đấy là lí do thứ nhất
    reporter : Nghĩa là còn lí do khác nữa? Lí do đó là gì?
    khunglongbeo : À, tớ nghĩ mình không béo, vả lại đã khủng long thì tất nhiên sẽ to rồi. Mà khủng long lại còn béo nữa thì "đẳng cấp" còn cao hơn nữa.
    reporter : Nhưng như thế có sợ bị cho là tham lam quá không?
    khunglongbeo : Bạn muốn rõ ý tớ thì cứ vào diễn đàn Visual Basic là biết. Tớ lấy từ suy nghĩ của mọi người thôi.
    reporter : Đam mê IT như thế, bạn có nghĩ đến một ngày sẽ làm việc mà ko gắn với PC không?
    khunglongbeo : Tớ không dành thời gian cho chuỵên đó , đúng hơn là không nghĩ đến.

    Reporter : Như bạn nói, thì công việc nhất định phải gắn với PC mới được sao>?
    khunglongbeo : Cái đó còn tùy
    reporter : Thế còn bạn gái thì sao? Sẽ là một cô bạn cùng dân IT chứ?
    khunglongbeo : Không quan trọng, ngành nào cũng được. Vả lại tớ chưa nghĩ là mình sẽ có bạn gái
    reporter : Theo bạn, một cô gái như thế nào ;là phù hợp nhất với dân IT?
    khunglongbeo : Ha ha, sống thì cần nghệ thuật sống, làm việc thì cần sự tinh tế. Hơn nữa tớ thấy hai lĩnh vực này không cần phải liên quan mật thiết làm gì
    reporter : Có thể chia sẻ những điều đó với các thành viên khác ko?
    khunglongbeo : Làm sao để chia sẻ? Mà chia sẻ để làm gì ?
    reporter : Chia sẻ để mọi người cùng biết mà, có phải ai cũng có được những kinh nghiệm về cuộc sống như thế đâu?
    khunglongbeo : Hì! nói và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tớ nói thì hay, nhưng thực tế đâu có ai yêu tớ đâu
    reporter : Không có ai yêu hay là không thèm yêu ai?
    khunglongbeo : Ồ, vì rất thèm được ai đó yêu mà đâm ra người ta không yêu đấy chứ .Sự đời như cái lò xo ấy, nén thật mạnh thì nó càng đẩy ra. Vì thế tớ sẽ... không thèm nén nữa
    reporter : Thì ai bảo là cứ thích làm lò xo cơ, thử làm một cái đệm êm ái xem, có khối cô chạy lại ấy chứ?
    khunglongbeo : Hà hà, bạn có cái nick tếu nhỉ ? Chắc muốn làm nhà báo lắm hử ?
    reporter : Uh, đó là ước mơ từ bé của mình.
    khunglongbeo : Bạn muốn thực tập thì tớ sẵn sàng ủng hộ thôi.
    reporter : Cảm ơn nhé
    khunglongbeo : Có cần uống cốc caphê cho bình tĩnh không? Cà phê Java đàng hoàng đấy nhé
    reporter : Ui, cảm ơn nhé, cafe thơm quá
    khunglongbeo : À quên, để tớ thổi cho nó nguội không thì cậu lại bị bỏng mất
    reporter : Thôi cứ để thế từ từ nó nguội rồi tớ uống chứ nguội quá tớ uống hết lại chẳng còn gì để uống nữa. À mà bạn đi học hay đi làm rồi?
    khunglongbeo : À, tớ vừa học vừa làm.
    reporter : Giỏi thế. Bạn đang học và làm gì?
    khunglongbeo : Tớ học Aptech và DHQG, còn rảnh thì viết phần mềm vớ vẩn đem bán
    reporter : ĐHQG, khoa CNTT?
    khunglongbeo : Khoa Toán - Ðại học khoa học tự nhiên TPHCM
    reporter : Bạn có nghĩ là mình tham lam không? Học khoa toán lại còn ôm đồm cả bên Aptech nữa
    khunglongbeo : Học mà cũng có tham lam nữa à ?
    reporter : Uh, có chứ sao không? Bạn phân chia thời gian như thế nào cho tất cả những việc này?
    khunglongbeo : Tớ học Aptech vào buổi tối, sáng học ở Ðại Học. Chiều và khuya viết phần mềm. Còn hiện tại đang nghỉ hè nên đi chơi cho sướng
    reporter : Thời gian biểu kín mít như thế thì chơi và giải trí vào lúc nào nhỉ?
    khunglongbeo : Viết phần mềm cũng là giải trí chứ sao? Nhiều cái cũng thú vị lắm. Hiện tại tớ đang nghiên cứu về AI, có nghĩa là Trí tụê nhân tạo ấy mà
    reporter : Trí tuệ nhân tạo, theo bạn điều đó là nên hay không?
    khunglongbeo : Với kỹ thuật bây giờ thì rất nên
    reporter : Nhưng có ý kiến cho rằng, con người càng ngày càng lệ thuộc vào máy móc? kunglongbeo : Lệ thuộc ư? Nó là trí tụê mà. Cái gì cũng có hai mặt của nó và theo tớ thì nó tốt.
    À, tớ vừa áp dụng AI làm xong một việc là sắp thời khóa biểu tự động cho các trường THPT. Theo bạn, đó là mặt tốt hay mặt không tốt ?
    reporter : dĩ nhiên đó là những mặt tốt, tuy nhiên như bạn nói ,cái gì cũng có hai mặt.
    khunglongbeo : Thì tớ nói từ đầu mà, khoa học kỹ thuật hịên tại chưa đạt đẳng cấp đó đâu. Vì vậy, ta cứ nghiên cứu đã.
    reporter : Dân IT như bạn chắc hay lang thang trong các forum về IT của TTVN? Ngoài IT bạn có tìm thấy sự thích thú ở lĩnh vực nào khác không?
    khunglongbeo : Cờ tướng. Mà nói thật nhé dù điều gì đi nữa thì hầu hết những người nghiên cứu về AI sẽ rất đam mê trong công việc. Đam mê đến nỗi họ không còn biết kết quả nữa, hì.
    reporter : Tất nhiên, mỗi người đều tìm cho mình một sự đam mê mà. là dân IT, bạn nhận xét thế nào về dân IT tham gia TTVN?
    khunglongbeo : Nơi đây không phải là đất dành cho dân thứ dữ
    reporter : Vậy bạn nghĩ họ là...
    khunglongbeo : Tớ thấy hầu hết là dân mới học
    reporter : Nhưng chính vì mới học nên họ mới tham gia để trao đổi kinh nghiệm với nhau chứ?
    khunglongbeo : Ừ! Thì tớ có nói gì đâu. Bạn nói tớ đánh giá thì tớ đánh giá khách quan thôi mà
    reporter : Để trở thành dân IT thật sự có khó không?
    khunglongbeo : Bạn cầm cuốn sách về IT và đọc được ... tên tác giả là đã thành dân IT rồi !!!
    reporter : Nếu thế thì người ta mở trường mở lớp, rồi bao nhiêu người mất công theo học để làm gì.
    khunglongbeo : Hà, nói chơi thế thôi chứ tớ cũng không biết trả lời câu hỏi "chung chung" này như thế nào cho thỏa đáng nữa đây. Nhưng nói chung thì bạn trồng cái gì thì sẽ được quả ấy.

    reporter : Những điều gì khiến bạn thấy thú vị nhất khi trở thành dân IT?
    khunglongbeo : Thú vị thì nhiều
    reporter : Bạn có thể bật mí ko/
    khunglongbeo : Không có gì bí mật đến nõi cần phải bật mí cả. Thú vị nhất có lẽ là khám phá được chính mình
    reporter : Chỉ thế thôi sao?
    khunglongbeo : Vậy là quá nhiều rồi
    reporter : Bạn học còn lâu nữa không?
    khunglongbeo : Tớ đang học năm 3 đại học
    reporter : Sau khi ra trường bạn dự định làm gì?
    khunglongbeo : Tớ học lên cao nữa
    reporter : Nghĩa là cậu vẫn cứ là cái lò xo? Đến bao giờ mới là cái đệm để các cô gái có thể dừng chân nhỉ?
    khunglongbeo : Oh! Cái gì phải đến sẽ đến thôi. Không chừng sang năm tớ mời cậu ăn cưới ấy chứ?
    reporter : Tôi không nghĩ dân IT như cậu mà lại thụ động thế đâu.

    khunglongbeo : Thật mà
    reporter : Nếu mà năm sau có lấy vợ nhớ mời tôi đấy nhé
    khunglongbeo : Tất nhiên
    reporter : À mà trường cậu bao giờ vào học
    khunglongbeo : "Có lẽ" đầu tháng 9
    reporter : Sao lại là "có lẽ". Trường học lúc nào mà cũng không biết nữa sao?
    khunglongbeo : Vì vậy mới để trong ngoặc kép chứ, he he. Lâu lâu nói chuyện với "nhà báo" vui ghê !!!
    reporter : Hì đừng gọi tớ là nhà báo, hic,,.... xí hổ lém.
    khunglongbeo :
    reporter : Ủa, mà hồi này thấy mời cafe tớ, cậu hay uống cafe ở đâu?
    khunglongbeo : À, cậu ở Hà Nội à? Ở Hà Nội thì làm sao biết được mấy quán trong Nam đây nên tớ có nói cậu cũng đâu có biết. Cho nên suy ra không nói thì hơn nhỉ ?
    reporter : Có mà ki bo giữ một mình thì có ấy. Biết đâu sau này tớ có dịp vào SG, rồi sẽ biết.
    khunglongbeo : Vậy hả? Khi nào vào tớ dẫn đi uống Caphê
    reporter : Nhớ nhé,
    khunglongbeo : Chắc luôn. Vào Caraven uống một ly Caphê là bán cái ... a gù mà trả tiền luôn. Hi hi đừng sợ. Tớ nói đùa đấy hi hi? a gù rẻ lắm mà. Chẳng qua dắt nhiều quá rồi thành gù lưng luôn nên gọi là a gù.

    reporter : Hic, thế mà làm Rep sợ hết hồn, tưởng không dám vào Sg uống cafe ấy chứ? Hẹn khi nào vào Sg sẽ cùng uống cafe với bạn nhé, giờ Rep phải đi rồi.

    khunglongbeo : Phải đi rồi à, tiếc quá nhỉ. Chào nhé.

    reporter :Tạm biệt bạn.





    Có một ngày em không yêu anh, em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy. Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác.
  2. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Có đã lâu rồi ,h mới biết à
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.

    NBS

Chia sẻ trang này