1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài post nhầm box, mod xóa giúp mình với !thank mod nhiều !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sourtamarind, 13/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bài post nhầm box, mod xóa giúp mình với !thank mod nhiều !

    Tâm trạng hiện giờ của mình thật tệ, khi mà chính bản thân mình cũng không thể hiểu, mong rằng mọi ng có thể tư vấn giúp mình trong trường hợp này mình nên thế nào ,!?!?!
    Từ ngày còn bé, mình rất hợp và thần tượng papa, pa làm trong nghành kĩ thuật, vì vậy, nghe có vẻ buồn cười nhưng mình thường rất có ấn tượng tốt với những ai học và làm về kĩ thuật. Hồi cấp 3 mình còn mơ tưởng mai sau sẽ yêu một anh kĩ sư! Hiện giờ mình đang học năm thứ 4 một trường kinh tế ở HN,cách đây gần 2 năm mình có nhận lời yêu 1 người đồng hương hơn tuổi mình, và cả 2 gia đình đều biết và ủng hộ rất nhiều, cả gia đình anh đều yêu quí mình , nói chung mọi thứ đều tốt đẹp. MÌnh sống khá lí trí , kể cả chuyện tình cảm, đôi khi bạn bè thường trêu sống nguyên tắc quá sẽ mất đi nhiều cảm xúc trong tình yêu , nhưng mình thì thấy không có vấn đề gì. Trong 2 năm qua, chuyện tình yêu của anh và mình khá bình lặng, không nhiều giận hờn, anh rất yêu cà chăm sóc, quan tâm mình rất nhiều ( bạn bè và chính mẹ mình cũng thường nói khó mà tìm được một ng như anh bi giờ ).Còn về phần mình,bản thân mình biết hài lòng , thấy đủ và hạnh phúc với những những gì mình đang có.Cho đến hơn 1 tháng gần đây, mọi thứ dường như thay đổi, khiến mình hoang mang. Đó là khi mình quen 1 người-đã làm mọi thứ ko còn như trước nữa.Mình quen bạn ý qua một forum trên mạng rùi cho nick chat,hơn một tháng liền đêm nào mình cũng nói chuyện với bạn ý, đêm đầu tiên gần như thâu đêm, và đêm nào cũng thế thường là đến 3h sáng mới có thể ngừng được.Mình thấy thật lạ vì bình thường mình không phải người thích nói chuyện vu vơ, linh tinh, và đặc biệt là với ng mình không hề quen, nhưng lần này thì khác, mình cảm thấy nói chuyện rất hợp bạn ý, và bạn ý khiến cho mình gợi nhớ những kỉ niệm về papa yêu quí của mình, và đôi khi cả những kỉ niệm về cái suy nghĩ trẻ con rằng mai sau yêu 1 anh kĩ sư kia nữa! Hic.Dường như giữa mình và bạn ý không hết chuyện để nói ý.Lúc đầu mình cảm thấy vui vì quen được một người bạn nói chuyện rất hợp , và hiểu mình, đặc biệt là mình và bạn ý có nhiều điểm rất giống nhau.Nhưng đến khi mà lí trí -điều mình thầm tự hào về bản thân-cũng không thể điều khiển được cảm xúc, thì mình thấy sợ, mình nghĩ đến bạn ý gần như suốt tất cả mọi lúc trong ngày, rùi bất kì điều gì cũng khiến suy nghĩ của mình hướng đến bạn ý .Ban đầu mình không muốn gặp mặt, nhưng con bạn thân nó khuyên nên gặp , nó nói gặp rùi sẽ khác, vỡ mộng, so với chat chit, gặp mặt sẽ thực tế hơn nhiều, rồi sẽ ko nghĩ nhiều nữa, và để biết là bạn ý không phải chàng kĩ sư trong mơ của mình trước đây .Bạn ý cũng yêu cầu gặp mình . Và , khi gặp rùi , mọi chuyện còn rắc rối hơn.......! !Chẳng có gì khác so với khi chat, mình và bạn ý đã nói chuyện say sưa cả buổi hôm đấy, về đủ thứ chuyện linh tinh, chính mình cũng không hiểu có gì mà nhiều thứ để nói thế , thật vui khi ở bên bạn ý!Và tối hôm đấy khi về nhà, mình và bạn ý lại chat chít đến khuya như mọi lần.Mình cũng nói cho bạn ý biết là mình đã có người yêu, bằng tuổi bạn ý, còn bạn ý tâm sự đã chia tay bạn gái cách đây một thời gian.
    Mình thấy sợ , hoang mang về bản thân, vì mình vốn là người sống lí trí từ trước đến nay, mà lần này gần như mình không thể kiểm soát được hành động của mình, online rất khuya, có những hôm đã quyết tâm ko động đến máy nhưng không thể .Mình cũng đã dùng cách rút dây mạng ra nhưng rồi lại chuyển sang gọi đt và sms, mọi chuyện cứ rối tung lên. Và hơn hết, mình thấy thật có lỗi với người yêu, dù chỉ là trong tư tưởng thôi, nhưng việc nghĩ đến 1 người khác, đối với mình là một chuyện không thể chấp nhận đươc .Mình sợ , và không biết nên làm thế nào, mong mọi người ném đá mình nhiều vào, biết đâu sẽ giúp mình tỉnh táo hơn.hic
    Có những hôm gặp chuyện buồn, thay vì đi lang thang 1 mình ăn uống hoặc mua sắm (thói quen của mình) , mình lại gọi đt chỉ để nghe giọng bạn ý (thế mới điên chứ)hic, và đúng là mình thấy hết buồn và thoải mái hơn hẳn.Hoặc có những lúc, nghĩ quẩn, mình sms, hỏi bạn ý vu vơ là không biết do từ phía mình hay vì bạn ý là người quá nhiều kinh nghiệm , khiến cho mình ko thể thôi nghĩ đến bạn ý nữa. MÌnh cũng biết,bấy nhiêu thời gian, là qua ngắn để hiểu về một người, nhưng về phần mình,chính mình cũng không thể hiểu bản thân và suy nghĩ của mình nữa. Mong mọi người cho mình một lời khuyên, làm thể nào để vượt qua chuyện này ..............! Đầu óc mình không còn bình thường nữa rùi ! Cảm ơn mọi người thật nhiều!!Text
  2. aquarius_291

    aquarius_291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là say nắng thôi chị ạ. Có những phút xao lòng bất chợt mà khiến người ta hối tiếc cả đời đấy.
    Em chẳng có kinh nghiệm --> chẳng biết khuyên gì. Chỉ có 2 điều thế này:
    - Đừng quyết định gì vội.
    - Hãy tin vào linh cảm của mình.
    Bế tắc quá thì hỏi anh người yêu của chị ấy. "Anh ơi, hình như em yêu người khác rồi. Làm thế nào bây giờ hả anh?"
  3. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn à...tuy nó là say nắng đó..nhưng nó sẽ tàn phá tất cả đó...
    Tôi nói vậy vì nửa kia của tôi cũng đã từng như bạn..mới đầu là quen trên mạng, diễn đàn...rồi hàng ngày chát...rồi kêu chồng vợ...và thành chuyện thật...
    Cô ấy vứt bỏ tất cả, bỏ qua cả chuyện gia đinh hai bên để đi theo cái gọi là say nắng đó bạn à...Để rồi giờ đây là bế tắc và đau khổ cho tất cả những người thân yêu...
    Bạn phải xác định rõ nhé, yêu hay không yêu. Nếu đúng là yêu thì nói rõ với bạn trai cũ...nói hết...khổ một lần rồi thôi...đừng rơi vào cảnh 3 người...sẽ khổ cho tất cả đó bạn à...
    Vài dòng tâm sự...
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm theo những gì mà con tim bạn mách bảo. Và hãy pọt bài của bạn sang TVTY, ở đó có rất nhiều cao thủ có thể giúp bạn đấy.
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Để thôi nghĩ đến 1 người thì nên nghĩ đến 1 ng khác
  6. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Có khi nào mà bác nghĩ rằng đây chính là tình yêu đích thực của mình chưa, phải trả lại cho đúng định nghĩa tình yêu chứ.
    Ở bên người kia bác thấy hạnh phúc k? Và ở bên người mới thì sao? Và có chắc cậu mới không làm cho gia đình bác hài lòng bằng cậu kia?
    Mình nghĩ, sáng suốt nhất là nên giữ tình bạn, 1 tháng chưa đủ để hiểu, thì cũng đồng nghĩa 1 tháng chưa đủ để nói rằng là cơn say nắng đâu.
  7. maxell741

    maxell741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Gặp thêm nhiều người nữa vào, thử chát chít với họ xem sao, nếu kiếm được vài người cũng hợp như thế nữa thì..., hehe, nên quay về với anh thứ nhất, còn nếu ko thì cũng nên đợi thêm 1 thời gian nữa, qua gian đoạn người ta gọi là choáng ngợp đi, nên tìm tòi thêm điểm tốt của cả 2 anh và lựa chọn, bạn có quá nhiều cơ hội và thời gian để lựa chọn còn gì
  8. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên ...
    Anyway, ấy thử stop liên lạc với cả 2 người trong vòng 1 tháng xem sao, xem trong khoảng thời gian đó, những lúc vui, buồn, ai là người ấy nghĩ đến nhiều hơn!
    À, tặng ấy cái này relax
    Đứng trước người mà bạn THÍCH, TIM của bạn sẽ ĐẬP NHANH HƠN.
    Nhưng khi đứng trước người bạn YÊU, bạn sẽ chỉ cảm thấy VUI HƠN.
    Nếu đứng trước người mà bạn YÊU, thì mùa ĐÔNG sẽ như mùa XUÂN.
    Còn khi đứng trước người bạn THÍCH, mùa ĐÔNG chỉ ĐẸP HƠN.
    Nếu bạn nhìn vào mắt người bạn THÍCH, bạn THẸN THÙNG
    Nhưng nếu nhìn vào mắt người bạn YÊU, bạn sẽ MỈM CƯỜI.
    Ở trước mặt người bạn THÍCH, bạn không thể NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ.
    Nhưng nếu ở trước mặt người bạn YÊU, thì bạn hoàn toàn CÓ THỂ NÓI.
    Khi đứng trước người bạn THÍCH, bạn bắt đầu cảm thấy NGƯỢNG.
    Nhưng trước người bạn YÊU, bạn có thể "SHOW YOUR OWN SELF".
    Bạn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt người mà bạn THÍCH.
    Nhưng bạn sẽ luôn mỉm cười khi nhìn vào mắt người bạn YÊU.
    Khi người mà bạn THÍCH khóc, bạn sẽ lập tức an ủi
    Nhưng khi người mà bạn YÊU khóc, bạn sẽ khóc cùng người ấy.
    http://www.petalia.org/Loveland/yeuvathich.htm
  9. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã tư vấn giúp mình nhé, và thank bạn kietht đã gợi ý,, mình sẽ chuyển bài này sang box tvty , chắc sẽ phù hợp hơn ! Nhưng có lẽ mình biết mình nên làm gì, và phải làm gì ! Thật buồn !

Chia sẻ trang này