1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài tập tình huống số .1 (Điện tích cùng dấu)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi romantic9xvn, 04/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác! Câu hỏi như trên title.
    Lớp tiếng anh của em có 1 cáo rất xinh và ít nói nên em đã để ý ngay từ đầu, em đã mượn vở của cáo và hay hỏi bài cáo nhưng vẫn không thân được với cáo, nói chuyện với cáo chỉ có mức độ và xã giao là chính thôi :(>

    Cứ như thế được vài ngày thì vào 1 hôm cáo không đi cùng bạn thế là em buột miệng mời cáo đi uống nước và cáo từ chối luôn, sai lầm nối tiếp sai lầm các bác ợ, em biết tình hình giữa em và cáo chưa đủ thân thiết để đi uống nước này nọ nhưng thật cũng chẳng có cách nào khác. Gà vs cáo đều ít nói như nhau nên ngồi gần nhau mà chả biết kiếm chuyện gì mà nói cả.

    Thỉnh thoảng có bắt chuyện với nhau thì toàn kiểu hỏi vấn đáp, học hành, gia đình, c sống, còn nhưng thằng bốc phét giỏi thì chúng toàn nói chuyện ở đâu đâu, trên trời, dưói bể chẳng có liên quan, liên lụy gì đến cáo mà cáo lại tán thưởng nhiệt tình mới lạ.. em cũng chưa biết làm cách nào để giải quyết mâu thuẫn này.

    Gần đây có biến là xuất hiện 1 thằng củ chuối chém gió bốc phét như cuội thằng đấy cũng có vẻ để ý đến cáo kia, có hôm cũng thấy nó khen cáo xinh và ngồi trong lớp thỉnh thoảng quay sang nhìn;)).. Nhưng cáo lại ngồi gần chỗ em nên thằng kia giờ vẫn ko dám làm quen với cáo mà chỉ ngồi bốc phét vơi hội chim lợn vây quanh, cáo thì thỉnh thoảng thấy nó hot hay quá thì quay sang để ý.

    Về phần em thì tính tình khá lạnh và trầm tĩnh, gặp cáo thì em cũng tự tin đối mặt làm quen luôn nhưng sau đó thì chẳng biết bật alo sang kênh nào nữa , xin các bác tư vấn cho em với...[r2)] chuyện này không đơn thuần chỉ là làm quen với cáo mà là 1 tình huống em đã gặp phải nhiều lần và từng thất bại.

    2 năm trước em cũng ở trong hoàn cảnh y như vây giờ 3 nhân vật chính là em, cáo và 1 thằng bốc phét tày trời, năm đó em đã bị thằng kia hót mất cáo rồi nên bây h em nhất định phải tìm ra cách giải quyết khi gặp tình huống này.

    ---Làm thế nào để đấu lại mấy thằng bốc phét và gây ấn tượng với gái thưa các bác?
  2. Enough169

    Enough169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nó chém gió thì chủ thơt chém bão đi :))
    Tán gái thì hơn nhau cái mồm mà ông thì r vẻ lạnh lùng và trầm tĩnh, chết cười. NGuyên nhân dễ xuất phát từ việc ít kiến thức xã hội, mải mê học hành... nên thôi, giờ cải thiện cái alo của mình đi; ko thì phải có đô la dắt đít nhiều nhiều vào, có tiền ăn nói nó tự tin ngay, thế gái nó mới khuất phục [r23)][r23)]
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chú mà đi Sh, vàng đeo đầy người, dùng ifone4 thì khi đó ngồi im gái sẽ tự lăn vàochú, có tránh cũng mệt, gái đú ấy nhá )
    Còn bình thường mà cứ ra vẻ " lạnh và trầm tĩnh " thì gái chỉ nghĩ chú ít nói thiểu năng thôi

    Cuối cùng ko nên gọi 1 thằng đang múa mép tán gái là thằng bốc phét ba hoa, nhiều gái chết vì những thằng như thế đấy, chú nên học hỏi chứ ko nên kỳ thị và ghét nó, nó nói phét nhưng nói phét đúng thì gái chết nhe răng, còn thằng chân đất mắt toét bẩn thỉu mà fét thì chú đánh chết nó a cũng ko ý kiến j
  4. vn88

    vn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cái tội không biết làm gái vui.
    Ko hiểu điện lại thik leo cột điện.
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Quan trọng nhất là bản thân mình, tiền vàng mặt mũi thế nào thì không thưa thốt.
    Đây, nhớ anh quả Tam Bản này :
    Bản mặt đẹp. Bản lĩnh cao. Bản chất... :D
  6. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Anh em chem dữ quá làm thằng bé nhụt chí, lại bị hốt mất con em xinh đẹp giờ.
    Chú gà cứ bình tĩnh. Nếu con em mà thích những thằng giỏi chém gió như chú nói thì cũng ko nên để ý làm gì, vì có khả năng chỉ được cái mã ngoài thôi, còn đầu óc thì,...
    Chú ko mời đi uống nước được thì mua nước vào cho con em nó uống, có gì đâu. Hôm nay mua nước, hôm sau mua cho ly chè, nhớ mua chỗ nào thật ngon, thật độc nha, nó mà thích ly chè ấy thì có cớ lần sau rủ đi ăn chè. (Đấy là anh gợi ý thôi nha, còn mua món gì còn tùy vào chú đấy).
    Cuối tuần mua hẳn cho bó hoa, hỏi sao mua, nói người đẹp thì có bó hoa bên cạnh càng đẹp hơn nên mua tặng. Hoặc nói, hôm nay đi ngang hàng hoa thấy hoa đẹp quá, bỏ đi ko đành nên ghé vào mua, rồi ko biết tặng ai nên tặng cho cáo.
    ....
    Do chú ko nói gì nên cáo nó mới quay qua chỗ khác nhìn thôi. Gây được ấn tượng rồi thì tức khắc nó quay qua với chú.
    Chúc chiến thắng
  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Nó đã ko thích thằng ủ lỉ ù lì thì nó đếch nhận. Mà trò này thất bại lần một tạo tiền đề thất bại lần hai.[:D]
    Nếu nói chuyện mà ko thoải mái, vui vẻ thì đến trai cũng chán chứ đừng nói với gái. Bạn thích gái vì vẻ bề ngoài, gái thích thằng kia ở những câu chuyện thú vị. Bạn phủ nhận thằng kia thì gái sẽ phủ nhận bạn. Chấp nhận đi, đó là hiện thực khách quan tồn tại ngoài ý muốn của cá nhân.[:D]
    PS: đọc bài viết của bạn thì chẳng lẽ gái lại sẽ thích bạn vì bạn ngồi gần và để ý gái trước. Nghe vô lý vl. Nếu thế thật thì bây giờ đã chẳng đến lượt bạn.:)):))
  8. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn các bác vì đã quan tâm đến vấn đề của em. Vừa mở thớt đc các bác vào nhiệt tình em mừng quá[r2)]
    Bác nói đúng lắm ạ, trước giờ không phải lao tâm khổ tứ, lăn lộn nhiều nên đúng thật vốn kiến thức xã hội của em còn ít lắm

    Em không có ý coi thường mấy thằng đó đâu bác, chỉ là em không có thiện cảm với những thằng như vậy thôi.
    Cho dù là kẻ thù nhưng nó giỏi thì mình vẫn phải tô trọng. Còn bản thân em tính đã trầm thì cố gắng thế nào cũng ko thể bằng n~ thằng đó được.. nên em đang phải tìm cách riêng của mình đây bác.



    Bác này vui tính quá:D. Thank bác nhiều nhưng em không phải đang đóng phim hàn xẻng bác ah.^:)^
    Đến nói chuyện với gái còn chưa tự nhiên thì bản lĩnh đâu mà em mang chè nước đến tận miệng cho nó.. còn chưa tính đến phép lịch sự.. và độ xoắn quá cao!




    Cám ơn bác đã nhiệt tình gõ đầu em. không phải là em ghen tỵ hay phủ nhận điều đó nhưng..
    Em nghĩ rằng mỗi người đều có điểm mạnh yếu riêng, về khoản bắt chuyện làm quen thì em làm được còn về khoản làm cho gái thích và dẫn dắt câu chuyện thú vị thì em chưa làm được nên mới lên đây nhờ các bác dạy bảo để đấu lại thằng kia.

    Em sửa lại dòng cuối rồi đó, mong các bác khoanh vùng vào vấn đề chính kẻo loạn mất thớt. Kính các bác[r2)]
  9. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Sức hấp dẫn là ở mấy cốc chè với bó hoa ah :-O
    E***: Chiêu này chỉ xài được với các em đói ăn mà thôi, không đấu lại được với các cao thủ chém gió đâu [r24)]
  10. eng.thinhtb

    eng.thinhtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Thôi thì cứ gây thiện cảm dần dần thôi, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt như nói chuyện, mà nc quan trọng là phải hài hước một chút, tự nhiên, quan sát thấy e nó cần j thì làm như vô tình giúp đỡ e nó. Nhưng nhớ là đừng xoắn quá, Cáo bạn tả qua thì có vẻ là nghiêm túc nên bạn cũng phải nghiêm túc trong lúc học chẳng hạn, nghỉ giải lao thì chém gió chút.
    Nói chuyện vui 1 lần thì những lần nc sau sẽ dễ hơn. rồi từ từ tính tiếp nha.
    Chúc bạn may mắn.

Chia sẻ trang này