1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bài Thánh Ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có nhau...............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babymouse, 09/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bài Thánh Ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có nhau...............

    Cần câu cá ơi ! Anh có nhớ bài hát này không? Giai điệu và lời bài hát của nó buồn quá phải không anh?Nhưng em không muốn mình giống như thế đâu ! Giáng Sinh năm nay là Giáng Sinh đầu tiên em có anh bên cạnh, cùng nhau đi Lễ và cùng nhau quỳ trước bàn thờ Chúa Jesu để Chúa chứng giám tình yêu của mình sẽ mãi mãi bền vững phải không anh?Còn nhớ Giáng Sinh năm ngoái, mình ở xa nhau quá cho nên em không có anh bên cạnh, chỉ một mình âm thầm đi Lễ và cầu nguyện cho tình yêu của mình. Cầu nguyện cho mọi người thân yêu của em, trong đó có cả anh nữa đấy, anh có biết không?Chắc là không rồi. Một mình em đi Lễ, rất buồn nhìn những người yêu nhau bên nhau cùng nhau đón Chúa Giáng Sinh và cùng cầu nguyện và em biết họ rất hạnh phúc mà lòng em rất nhớ anh.Em còn nhớ hôm đó rất lạnh và em chỉ ước ao rằng giá gì bây giờ có anh bên cạnh thì em hạnh phúc biết mấy, phải không anh?Ước mong có anh để được anh sưởi ấm, được anh ôm vào lòng giống như những người yêu nhau khác.........Ước mong thì chỉ là mong ước mà thôi làm sao anh có thể bên cạnh em lúc đó được, phải không anh? Anh có biết tối hôm đó em đã cầu nguyện điều gì không? " Cầu Chúa hãy chúc lành cho tình yêu của con và con mong rằng năm sau con sẽ có anh ấy bên cạnh trong ngày đón Chúa Giáng Sinh". Lễ tan một mình em lang thang trên những con đường nhìn mọi người vui vẻ bên nhau ăn mừng Giáng Sinh em lại thấy buồn và nhớ anh kinh khủng. Em chẳng thể nào đi dạo được nữa vì càng nhìn họ em lại càng nhớ anh và chỉ biết về nhà và đón Giáng Sinh với gia đình thôi. Vui thì vui nhưng em vẫn thấy thiếu anh, anh có biết không? Năm nay có lẽ Chúa đã nghe lời cầu nguyện của em đêm hôm đó và đã cho em được gần anh, em rất vui và rất hạnh phúc.Em cũng biết anh cũng như em mà thôi, cũng nhớ em và mong em nhiều lắm cho nên em hiểu tâm trạng của anh khi không có em bên cạnh..........Anh ơi, đừng buồn nữa vì Noel này mình được bên nhau rồi, cùng nhau hòa vào dòng người chuẩn bị đón Chúa ra đời và cùng nhau quỳ trước bàn thờ Chúa mà cầu nguyện cho tình yêu của mình............phải không anh?
    Cầu Chúa hãy ban phước lành cho tình yêu của chúng con và ban bình an cho mọi người. Anh hãy cùng em chúng ta hãy cầu nguyện như vậy nhé..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Và mong rằng Noel nào mình cũng có nhau...............

    tuongloan

Chia sẻ trang này